Xin lỗi các bác là có lẽ hơi dài, nên các bác đọc đừng trách em nhá :(
Chuyện là như này.
Đầu tiên em có quen 1 em nc nt đc 1 tuần thì em ấy hẹn gặp uống nước, em đồng ý rồi hôm đấy em tưởng là gặp mỗi mình em ý thôi ai ngờ gặp nguyên cả 1 lũ bạn ::( hỏi ra thì mới biết là em này đưa em ra mắt tụi bạn
Hôm đấy em mới hỏi nhỏ mấy đứa bạn của em ý là em ý có ny chưa tụi nó đều bảo chưa nên em quyết định tấn công luôn :'>. Cuối cùng em cũng tán đc đợt trong tết 2 đứa đi chơi cùng 1 đôi bạn em nó vui vẻ lắm, hầu như cái tháng tết vừa rồi hôm nào cũng đi cùng nhau, tình cờ 1 hôm đi chơi cùng 1 đôi bạn của em nó em nghe đc thằng kia nó nói với ny em là có tận 2 chồng cơ mà (9x nó toàn gọi thế :hug:) lúc đấy em mới ngớ người ra. Khi đi về em có hỏi nó thì nó bảo nó có 1 thằng ny yêu nó 2 năm rồi, tính cả em nữa là 2 đứa tất cả :( nó nói xog mà người em thần ra không biết 1 cái gì hết
nhưng em cũng không để ý vì thằng ng]ời yêu nó h đang đi bộ đội (chúng nó quen nhau thắm thiết đc 1 năm thì sang đến năm thứ 2 thằng này đi bộ đội phải 3 năm nữa mới về) em ấy có nói với em 1 câu là "yêu em anh phải chấp nhận tất cả" ừ em chấp nhận hết vì thằng kia đi 3 năm em vẫn còn có cơ hội mà :( nên em cũng k quan tâm là em nó có ny hay chưa.
Sau hôm đấy 2 đứa tụi em vẫn đi chơi vui vẻ như không có chuyện gì hết. Nhưng đến 1 hôm em ấy bảo với em là đèo lên chỗ đứa bạn chơi em cũng k cần hỏi nhiều phi xe đèo em ấy luôn ai ngờ đi rõ xa
em ấy bảo chỉ cần đưa dến đấy rùi em đi về. Đến chều thì em nó gọi em ra đón (lúcđó em cũng đang bận lắm nhưng nghĩ h mà nó đi xe ôm hay gì về thì khổ cho nó nên em lại phi xe ra đón) lúc em ra gặp nó thì thấy nó đeo 1 cái nhẫn em hỏi nó nó bảo của thằng kia tặng (nó làm bằng vỏ đạn), quả thật lúc đấy em phát điên lên đc 



như bị lừa ấy. Tối về em mới nói với nó là "a mà biết em bắt cá 2 tay thì k xog với a đâu" nó bảo với em là "yêu nó là phải chấp nhận tất cả", em nói với nó là "nhưng a k muốn chia sẻ e cho bất kỳ ai" (khi yêu ai chả vậy đúng k mấy bác), rồi nó nói với em 1 câu rất là đau "nhưng a phải hiểu là e không thể của a được" 




nó nói xog câu này sao em thấy tim mình đau nhói các bác à 


Bây h các bác bảo em phải làm như nào bây h
đau lắm nhiều lúc đau phát khóc lên đc ấy 





Chuyện là như này.
Đầu tiên em có quen 1 em nc nt đc 1 tuần thì em ấy hẹn gặp uống nước, em đồng ý rồi hôm đấy em tưởng là gặp mỗi mình em ý thôi ai ngờ gặp nguyên cả 1 lũ bạn ::( hỏi ra thì mới biết là em này đưa em ra mắt tụi bạn

Hôm đấy em mới hỏi nhỏ mấy đứa bạn của em ý là em ý có ny chưa tụi nó đều bảo chưa nên em quyết định tấn công luôn :'>. Cuối cùng em cũng tán đc đợt trong tết 2 đứa đi chơi cùng 1 đôi bạn em nó vui vẻ lắm, hầu như cái tháng tết vừa rồi hôm nào cũng đi cùng nhau, tình cờ 1 hôm đi chơi cùng 1 đôi bạn của em nó em nghe đc thằng kia nó nói với ny em là có tận 2 chồng cơ mà (9x nó toàn gọi thế :hug:) lúc đấy em mới ngớ người ra. Khi đi về em có hỏi nó thì nó bảo nó có 1 thằng ny yêu nó 2 năm rồi, tính cả em nữa là 2 đứa tất cả :( nó nói xog mà người em thần ra không biết 1 cái gì hết
nhưng em cũng không để ý vì thằng ng]ời yêu nó h đang đi bộ đội (chúng nó quen nhau thắm thiết đc 1 năm thì sang đến năm thứ 2 thằng này đi bộ đội phải 3 năm nữa mới về) em ấy có nói với em 1 câu là "yêu em anh phải chấp nhận tất cả" ừ em chấp nhận hết vì thằng kia đi 3 năm em vẫn còn có cơ hội mà :( nên em cũng k quan tâm là em nó có ny hay chưa.Sau hôm đấy 2 đứa tụi em vẫn đi chơi vui vẻ như không có chuyện gì hết. Nhưng đến 1 hôm em ấy bảo với em là đèo lên chỗ đứa bạn chơi em cũng k cần hỏi nhiều phi xe đèo em ấy luôn ai ngờ đi rõ xa
em ấy bảo chỉ cần đưa dến đấy rùi em đi về. Đến chều thì em nó gọi em ra đón (lúcđó em cũng đang bận lắm nhưng nghĩ h mà nó đi xe ôm hay gì về thì khổ cho nó nên em lại phi xe ra đón) lúc em ra gặp nó thì thấy nó đeo 1 cái nhẫn em hỏi nó nó bảo của thằng kia tặng (nó làm bằng vỏ đạn), quả thật lúc đấy em phát điên lên đc 



như bị lừa ấy. Tối về em mới nói với nó là "a mà biết em bắt cá 2 tay thì k xog với a đâu" nó bảo với em là "yêu nó là phải chấp nhận tất cả", em nói với nó là "nhưng a k muốn chia sẻ e cho bất kỳ ai" (khi yêu ai chả vậy đúng k mấy bác), rồi nó nói với em 1 câu rất là đau "nhưng a phải hiểu là e không thể của a được" 




nó nói xog câu này sao em thấy tim mình đau nhói các bác à 


Bây h các bác bảo em phải làm như nào bây h
đau lắm nhiều lúc đau phát khóc lên đc ấy 








lúc đó mới suy nghĩ lại, coi thái độ của nó có chân thành không :'>