- 1/4/07
- 12,249
- 23,585
Vừa mới đọc bộ này xong
có 10 tập nhưng mà tương đương khoảng 20 tập bt vì nó khá dày. ^^ 1 câu truyện khá hay mặc dù nét vẽ của tác giả còn đôi chỗ gượng, cái diễn biến câu truyện hơi thiếu logic và chiều sâu cũng như xảy ra quá nhanh để cảm nhận. Tuy nhiên nhìn 1 cách tổng thể đây là 1 bộ truyện hay và tư tưởng khá tốt.
Truyện in giấy đẹp, cách làm bìa cũng như in khá ấn tượng, người đọc cầm cũng muốn tìm hiểu nội dung của nó rồi..
Truyện kể về 3 ae đồng môn người "Cao Câu Ly" ( chắc là Cao Ly ) sang trung nguyên lập nghiệp, thằng đại ca sang trước bị tẩu hỏa nhập ma thành ma nhân sát thủ giết hàng trăm cao thủ võ lâm
, thằng thứ 2 là tướng quân Cao Ly sau này cũng mà sang trung nguyên để tìm thằng thứ 3, ông thứ 3 thì mò sang tìm thằng đại ca v..v đánh nhau linh tinh rồi thằng thứ 3 biết mình có tư chất thiên tài nên trở thành mạnh nhất võ lâm nhưng cuối cùng lại quay về ở ẩn với người đẹp 
Ai từng đọc qua bộ này có thể cho biết cảm nghĩ được ko:'>
có 10 tập nhưng mà tương đương khoảng 20 tập bt vì nó khá dày. ^^ 1 câu truyện khá hay mặc dù nét vẽ của tác giả còn đôi chỗ gượng, cái diễn biến câu truyện hơi thiếu logic và chiều sâu cũng như xảy ra quá nhanh để cảm nhận. Tuy nhiên nhìn 1 cách tổng thể đây là 1 bộ truyện hay và tư tưởng khá tốt.Truyện in giấy đẹp, cách làm bìa cũng như in khá ấn tượng, người đọc cầm cũng muốn tìm hiểu nội dung của nó rồi..
Truyện kể về 3 ae đồng môn người "Cao Câu Ly" ( chắc là Cao Ly ) sang trung nguyên lập nghiệp, thằng đại ca sang trước bị tẩu hỏa nhập ma thành ma nhân sát thủ giết hàng trăm cao thủ võ lâm
, thằng thứ 2 là tướng quân Cao Ly sau này cũng mà sang trung nguyên để tìm thằng thứ 3, ông thứ 3 thì mò sang tìm thằng đại ca v..v đánh nhau linh tinh rồi thằng thứ 3 biết mình có tư chất thiên tài nên trở thành mạnh nhất võ lâm nhưng cuối cùng lại quay về ở ẩn với người đẹp 
Ai từng đọc qua bộ này có thể cho biết cảm nghĩ được ko:'>


có lẽ tại phải chạy nhanh quá nên lờ luôn cái logic đi :-J mà truyện tranh thiếu logic thì có gì đáng phàn nàn nhỉ 
, bộ NOW đọc chán ngắt và cũng kô hay = Thiên Lang , ai có web cho em cái nha
, ai có bức ảnh nào nó chụp riêng hồi trẻ cho em nha