All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
bác Lima và 2 vị kia kết hợp làm thì hay hơn, chứ mạnh ai nấy post thế này ko hay lắm :-?


có kích vào là khác ngay, ghê :x
 
Là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng sống với chú là Gia Cát Huyền ở Ngọa Long Cương. Lúc này là Gia Cát Huyền mới chết đó.

Đã đọc lại tập 20. Nhìn kỹ thì đúng là đôi chân mày của Thất Kỳ. Hồi đó đọc cứ dựa theo TQDN mà suy đoán nên nhầm nhọt.
 
À, hiện tại là chapter 235 rồi, 236 đã có Lima dịch. Hay HPH lo tiếp 237 đi nhỉ.
Phối hợp nhịp nhàng, đẩy nhanh tiến độ. ;;)

Chắc mọi người cũng cùng ý kiến thế này:D

Ý bác HPH thế nào?:D
bác Lima giữa tuần,HPH cuối tuần,khả thi đấy chứ:D
 
Đồng tình với cách của Tư Mã Ý ( Trọng Đạt ) đưa kẻ mạnh nhất lên ngôi sau đó soái ngôi . giống cách Lữ Bố làm
 
Ôi ôi , 6 tuớng vũ khí đầy mình hợp sức đánh anh Bố tay không , đến khi anh Bố cầm được cây Phương Thiên Họa Kích rồi thì chỉ có nước mà bẹp đất nhé.Thật là ngưỡng mộ anh Bố ,văn võ song toàn :x
 
Haha, rốt cuộc anh Bố cũng phải cần đến Phương Thiên Họa Kích để clear creep cho lẹ :D
 
thế này các cậu ạ
tất nhiên thêm người thì càng ok, nhưng có điều lượng tăng liệu chất có tăng ?
2 chiếc dép cùng bên thì cũng vô dụng
hơn nữa, tớ tự nhận là người khó tính và độc đoán ++ (raw, edit, trans, type...), nhưng lại không muốn làm phật lòng ai, đấy nó lại khổ thế cơ

cho nên, sẽ đi theo hướng này :

- để phục vụ cơn ghiền bà con là trên hết, cộng với lòng nhiệt tình của _HPH_ , sẽ để _HPH_ post kể từ chap 240 trở đi, và cả daitavuong92 nữa, tớ sẽ cố gắng update, đưa lên trang đầu ngay trong ngày, với tiến độ thần tốc của 2 vị này, tớ nghĩ 3 chap/ tuần không có gì khó
à mà nếu 2 vị cần tớ giúp gì để đẩy nhanh tiến độ thêm nữa thì sẵn sàng

- còn để thỏa mãn chính mình và ai muốn theo dõi liền mạch 1 style từ trước, đồng thời các chap không chồng chéo lên nhau, tớ sẽ vẫn tiếp tục hành trình và up link down khi đã hoàn thành từng vol (chắc là sẽ chậm, rất chậm ++)

hi vọng bà con thoải mái
 
Đúng là post nhiều thì xem nhanh nhưng ko theo style của 1 nguời nhất định >.<
 
thế này các cậu ạ
tất nhiên thêm người thì càng ok, nhưng có điều lượng tăng liệu chất có tăng ?
2 chiếc dép cùng bên thì cũng vô dụng
hơn nữa, tớ tự nhận là người khó tính và độc đoán ++ (raw, edit, trans, type...), nhưng lại không muốn làm phật lòng ai, đấy nó lại khổ thế cơ

cho nên, sẽ đi theo hướng này :

- để phục vụ cơn ghiền bà con là trên hết, cộng với lòng nhiệt tình của _HPH_ , sẽ để _HPH_ post kể từ chap 240 trở đi, và cả daitavuong92 nữa, tớ sẽ cố gắng update, đưa lên trang đầu ngay trong ngày, với tiến độ thần tốc của 2 vị này, tớ nghĩ 3 chap/ tuần không có gì khó
à mà nếu 2 vị cần tớ giúp gì để đẩy nhanh tiến độ thêm nữa thì sẵn sàng

- còn để thỏa mãn chính mình và ai muốn theo dõi liền mạch 1 style từ trước, đồng thời các chap không chồng chéo lên nhau, tớ sẽ vẫn tiếp tục hành trình và up link down khi đã hoàn thành từng vol (chắc là sẽ chậm, rất chậm ++)

hi vọng bà con thoải mái

hoan nghênh, ko gì thích bằng 1 chapter có nhiều bản dịch, chẳng khác nào được đọc đến 3 lần :'>
 
cả 3 người thông nhất một style đi cho dễ đọc, thấy style bác Lima là tốt nhất đó, mà bác Lima kiếm truyện ở đâu mà nhìn chất lượng rất là ngon:x
 
Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cơ mà mỗi cây một phong cách thì cũng có thể là sẽ phát sinh vấn đề đấy :;)
 
trong 3 bản thì của bác lima vẫn ổn nhất , từ chất lượng bản raw đến dịch + edit . Mình vẫn thích đọc của bác lima hơn :D . Tuy nhiên bác cứ up từng chap đi , chứ chờ từng vol thì lâu quá :p
 
khi xem tên nhân vật khác thôi đã thấy khó chịu ví dụ như Lữ Bố với Lã Bố thôi đã chán rồi :D.
 
Tớ thấy bản dịch của HPH cũng ok mà, edit tốt, dịch chuẩn, tuy đôi chỗ lời thoại ko trau chuốt như Lima nhưng về cơ bản văn phong vẫn ko có khác biệt mấy. Mới bắt đầu mà thế là quá tốt rồi,thêm nữa cậu ấy còn rất nhiệt tình, còn đòi hỏi gì nữa ?

Bây h đã có 2 người dịch mà ko hợp tác được với nhau thì thật đáng tiếc, bác Lima lại học theo Ngọa Long đột nhiên ngủ vùi thì thật làm a e buồn lắm lắm, hi vọng bác vì đại cục chung mà bỏ qua tiểu tiết, song kiếm hợp bích với HPh thì quá tuyệt:x
 
thế này các cậu ạ
tất nhiên thêm người thì càng ok, nhưng có điều lượng tăng liệu chất có tăng ?
2 chiếc dép cùng bên thì cũng vô dụng
hơn nữa, tớ tự nhận là người khó tính và độc đoán ++ (raw, edit, trans, type...), nhưng lại không muốn làm phật lòng ai, đấy nó lại khổ thế cơ

cho nên, sẽ đi theo hướng này :

- để phục vụ cơn ghiền bà con là trên hết, cộng với lòng nhiệt tình của _HPH_ , sẽ để _HPH_ post kể từ chap 240 trở đi, và cả daitavuong92 nữa, tớ sẽ cố gắng update, đưa lên trang đầu ngay trong ngày, với tiến độ thần tốc của 2 vị này, tớ nghĩ 3 chap/ tuần không có gì khó
à mà nếu 2 vị cần tớ giúp gì để đẩy nhanh tiến độ thêm nữa thì sẵn sàng

- còn để thỏa mãn chính mình và ai muốn theo dõi liền mạch 1 style từ trước, đồng thời các chap không chồng chéo lên nhau, tớ sẽ vẫn tiếp tục hành trình và up link down khi đã hoàn thành từng vol (chắc là sẽ chậm, rất chậm ++)

hi vọng bà con thoải mái

Tớ cũng nghĩ như thế này vừa không liên tục (vì vol 29 bác lima chưa dịch hết mà đã đọc sang vol 30) cũng vừa ko thống nhất style. Đọc truyện mà kiểu dịch khác nhau cũng khó chịu lắm (ai đã đọc tập 1-23 HPLN rồi đọc 24-25 thì đúng là ko nuốt trôi:-s).

Lúc đầu cũng định để riêng một topic vì ko muốn chen ngang phần dịch của lima. Nhưng làm thế sẽ loãng nên mod khóa lại roài.::( . Hết đất nên sang ké nhờ bên này. :'>

Đồng ý với ý kiến của lima. Tớ vẫn sẽ tiếp tục post nốt những chương còn lại của vol 30. Chỉ sợ post chồng chéo anh em đọc thấy ko thuận lại trách tớ thôi. Chẳng bit làm thế nào để vừa lòng tất cả được :-/. Anh em cho tớ ý kiến với?
 
Nếu các bạn lập thành team thì để 1 người dịch script thôi, 2 người còn lại chỉ việc edit, chẳng phải vừa nhanh vừa thống nhất style sao?

Mà thật ra có gì đâu mà phải thống nhất, dịch thế nào miễn sát nghĩa và dễ hiểu là được rồi! Ủng hộ mỗi người làm 1 chap, 1 tuần 3 chap :))
 
còn để thỏa mãn chính mình và ai muốn theo dõi liền mạch 1 style từ trước, đồng thời các chap không chồng chéo lên nhau, tớ sẽ vẫn tiếp tục hành trình và up link down khi đã hoàn thành từng vol (chắc là sẽ chậm, rất chậm ++)
Hắc hắc hắc .
 
Tớ cũng nghĩ như thế này vừa không liên tục (vì vol 29 bác lima chưa dịch hết mà đã đọc sang vol 30) cũng vừa ko thống nhất style. Đọc truyện mà kiểu dịch khác nhau cũng khó chịu lắm (ai đã đọc tập 1-23 HPLN rồi đọc 24-25 thì đúng là ko nuốt trôi).

Lúc đầu cũng định để riêng một topic vì ko muốn chen ngang phần dịch của lima. Nhưng làm thế sẽ loãng nên mod khóa lại roài. . Hết đất nên sang ké nhờ bên này.

Đồng ý với ý kiến của lima. Tớ vẫn sẽ tiếp tục post nốt những chương còn lại của vol 30. Chỉ sợ post chồng chéo anh em đọc thấy ko thuận lại trách tớ thôi. Chẳng bit làm thế nào để vừa lòng tất cả được . Anh em cho tớ ý kiến với?

Theo cá nhân ý thích của tại hạ thì các hạ đã hoàn thành vol 30 thì nên up trọn lên đây, sau đó thì dịch từ trên xuống. Tức là dịch từ những chap mới nhất trở xuống. :'>
 
Lima nói:
hơn nữa, tớ tự nhận là người khó tính và độc đoán
Anh Lima đã nói thế thì thôi, cũng ko còn gì để nói.
Mà thật ra ban đầu có cái mà đọc là tốt rồi.
Bây giờ cứ như theo kiểu "được voi đòi tiên" ấy nhể ? ^^
 
Ủng hộ Lima, thích phong cách của bác
:hug::hug::hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top