- Mình xin nói thêm với các bạn để các bạn không bảo là anh mình ghen bóng ghen gió tội anh ấy: " Người nhà của bạn gái anh mình cũng biết là thầy bạn gái anh mình có tình cảm với cô ấy, và sau tất cả sự chất vấn của anh mình, nặng có, nhẹ có, bạn gái anh ấy cũng phải thừa nhận là biết ông thầy kia có tình cảm". "Em biết ông thầy em có tình cảm với em không, a vừa nghe việc này - anh họ mình nói" , "Em không biết - bạn gái anh ấy". "Vậy nếu là bản năng của người con gái mách bảo thì em có biết không?", "..............,dạ em biết (thực ra là biết lâu rồi ::() - bạn gái anh mình".
- Thế đó, lo lắng là lo cho những gì sẽ xảy ra qua những lần đi cafe tiếp theo. (đây k phải là lần đầu tiên và cuối cùng đâu, điều đáng lo sợ là ở chỗ đó).
- Xin đừng khuyên chia tay, đó là việc không thể, lỡ yêu quá nhiều rồi ::(
- Thanks all vì những lời khuyên