Nhìn poll có thể suy ra rằng người lập poll đa phần biết đến A-M qua những tác phẩm đã được xuất bản ở VN

Trong bản top 10 đấy tớ đố bạn nào tìm được nhân vật nào mà chưa từng bị "chế biến, xào nấu, nhồi nặn" lại tại VN đấy?
kệ đi , truyện chế biến việt nam đọc thì cứ đọc , thiệt tình là anh em lắm khi lên mạng chơi game là chính ..còn truyện thì thường ra ngoài thuê thôi .
- Mà bác có vẻ rất ghét vụ mấy truyện bị xào nấu nhỉ , em thấy thì chả sao vì cũng chả chết ai , người việt đọc theo cách của người việt ...
- Từ hổi mà có cái truyện đọc người từ đáy lên đầu của mấy anh nhật , truyện hay thế nào em đọc cũng thấy mền mệt ..len quăng luôn + thêm khó nuốt lắm .À tí thì lệch chủ để....
Cả nhà : Thông minh đúng là anh nobita cho dù IQ cũng thường thôi
Thông minh ở chỗ , lắm trò nhiều nhọt , mấy cái vụ ngắm em xuka đúng là thông minh , hơn người ở chỗ , như anh em thì bị ra de rồi hahaha
Thông minh trong mấy vụ truyện dài , thông minh trong trò móc túi đô rê mon , nói chung anh ấy thông minh nhất ở vụ sau này cưới được Xuka , xinh như mộng

... cưới được 1 người mà minh yêu từ nhỏ đã nói lên bản lãnh của anh :hug:
Thứ 2 , anh chàng thông minh nỏi bật tiếp theo phải nói là Raito , bác ây cân não rất hay ... nhưng tiếc là bác tác giả làm cho anh ấy càng ngày càng dở hơi .. nói chung về mưu kế và sự độc đoán , là đủ cho raito làm chủ thế giới...
thứ 3 : conan , tình tiết vụ án giải quyết rất rõ ràng không mập mờ ...tuy có kèm theo sự may mắn
Thứ 4, anh chàng L , anh ấy thông minh vì IQ cao như chàng raito , có điều cách phá án của anh không có rõ ràng bằng , raito ... chúng ta thấy L luôn đứng trong bóng đêm hơn là Raito ...nếu tác giả không đi sâu vào raito mà chuyển vấn đề sang L thì câu truyện thật bế tắc ....
L có óc phán đoán , nhưng chính cái tính khẳng định vấn đề ngay từ đầu khiến cho anh ta chết vì mập mờ giữa đúng và sai hahaha... phải đến lúc chết anh mới hoàn toàn chỉ định Kira 1 chính là raito...
thứ 5
Near : thằng này thì thông minh , nhưng cũng mập mờ đủ đường , cách phân tích của hắn qua mấy thằng nộm chỉ có nói lên sự bí ẩn trong thao tác phá án của nó ...Tác giả đã cho thằng này thắng dễ dàng .. và chính sự mập mờ khiến cho anh em mình cảm thấy nó thông minh....(theo logic chú nào thông minh được kiểu này thì .... thôi rồi )
thứ 6:Bác thám tử trong truyện thám tử lừng danh yumekinu zoshirou không nhớ rõ ... tên này là 1 tên giả vờ ngớ ngẩn , tuy nhiên suy luận sau này cũng rất hợp với logic ... có điều hắn lấy chứng cứ vào những lúc dở hơi nhất :whew: