Titan42
Mario & Luigi
- 15/5/08
- 744
- 13
Cái này tự viết :devil:
Thường nghe:
Việc chính trị thì lấy binh làm chính, việc kinh tế thì lấy gốc là dân. Dân vui thì hưng thịnh, đói khổ thì mệnh suy, suy lâu sinh biến, biến lâu tất loạn, quả thật không sai.
Nhớ khi xưa:
Thái bình thịnh trị, nhà nhà yên vui, người người no ấm, an cư lập nghiệp, người yếu thì nâng niu giúp đỡ cho phát triển, người mạnh thì tập luyện thao binh, an định, lấy dân làm gốc, thương dân như con ruột. Thật là có phúc cho muôn dân.
Nào ngờ:
Trời đất bao la, giặc Xích Quỷ ngông cuồng phách lối, chẳng khác gì Đổng Trác khi xưa, phế Thiếu Đế lập Hiến Đế, giết người dân mà bảo là Thảo Sơn Tặc, thua thì bỏ chạy, thắng thì ra oai. Lấy mạnh đánh yếu, xâu xé nhân dân, chém người vô tội, thật không khác gì 1 con quỷ hút lấy máu người mà sống. Có bài thơ nói rằng:”Giặc kia gian ác, không nể nang ai, ước gì có được người tài, diệt trừ lũ Xích Quỷ”.
Mới đây:
LM GameVn mới bước đầu xây dựng người người gia nhập,quần hùng tụ tập nể phục không ngờ, phát triển nhanh chóng, chưa đầy bao lâu đã chiếm cứ cả Từ Châu và lan sang cả Thanh Châu, Bất Tử không phục phải đánh, đánh cho giáp phiến không còn, biến thành tro bụi T_T. Hòa hiếu, kết lân ban với các Lm MassWar-Wisky-các LM Diệt Quỷ, từ đó anh em Đào Viên đã mở Hội Bàn Đào kết máu ăn thề, cùng nhau giết giặc. Giữ cho non sông thu về 1 mối.
Tiến lên:
“Đạo trời khó lường, xoay chuyển liên hồi chứ chẳng lẽ để Xích Quỷ đứng đầu mãi ru”. Nay ta dấy binh khởi nghĩa, trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng dân, lẽ phải muôn đời. Bây giờ, anh em lập tuyến phòng thủ, tra phòng nghiêm ngặt những nơi ở Từ Châu, cùng lúc đó đưa quân ra ở khắp quân huyện gần ta, chuẩn bị ngày hợp với lẽ đạo trời mà xuất chinh diệt Quỷ.
Bố cáo thiên hạ, quần hùng tứ xứ.
Không những ngồi uống rượu mà còn mưu đồ việc lớn, không khác gì Tào Tháo khi xưa
http://linhvuong.zooz.vn/news/68/290/index.htm (bộ mặt thật)
Thường nghe:
Việc chính trị thì lấy binh làm chính, việc kinh tế thì lấy gốc là dân. Dân vui thì hưng thịnh, đói khổ thì mệnh suy, suy lâu sinh biến, biến lâu tất loạn, quả thật không sai.
Nhớ khi xưa:
Thái bình thịnh trị, nhà nhà yên vui, người người no ấm, an cư lập nghiệp, người yếu thì nâng niu giúp đỡ cho phát triển, người mạnh thì tập luyện thao binh, an định, lấy dân làm gốc, thương dân như con ruột. Thật là có phúc cho muôn dân.
Nào ngờ:
Trời đất bao la, giặc Xích Quỷ ngông cuồng phách lối, chẳng khác gì Đổng Trác khi xưa, phế Thiếu Đế lập Hiến Đế, giết người dân mà bảo là Thảo Sơn Tặc, thua thì bỏ chạy, thắng thì ra oai. Lấy mạnh đánh yếu, xâu xé nhân dân, chém người vô tội, thật không khác gì 1 con quỷ hút lấy máu người mà sống. Có bài thơ nói rằng:”Giặc kia gian ác, không nể nang ai, ước gì có được người tài, diệt trừ lũ Xích Quỷ”.
Mới đây:
LM GameVn mới bước đầu xây dựng người người gia nhập,quần hùng tụ tập nể phục không ngờ, phát triển nhanh chóng, chưa đầy bao lâu đã chiếm cứ cả Từ Châu và lan sang cả Thanh Châu, Bất Tử không phục phải đánh, đánh cho giáp phiến không còn, biến thành tro bụi T_T. Hòa hiếu, kết lân ban với các Lm MassWar-Wisky-các LM Diệt Quỷ, từ đó anh em Đào Viên đã mở Hội Bàn Đào kết máu ăn thề, cùng nhau giết giặc. Giữ cho non sông thu về 1 mối.
Tiến lên:
“Đạo trời khó lường, xoay chuyển liên hồi chứ chẳng lẽ để Xích Quỷ đứng đầu mãi ru”. Nay ta dấy binh khởi nghĩa, trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng dân, lẽ phải muôn đời. Bây giờ, anh em lập tuyến phòng thủ, tra phòng nghiêm ngặt những nơi ở Từ Châu, cùng lúc đó đưa quân ra ở khắp quân huyện gần ta, chuẩn bị ngày hợp với lẽ đạo trời mà xuất chinh diệt Quỷ.
Bố cáo thiên hạ, quần hùng tứ xứ.
Không những ngồi uống rượu mà còn mưu đồ việc lớn, không khác gì Tào Tháo khi xưa
http://linhvuong.zooz.vn/news/68/290/index.htm (bộ mặt thật)

, farm man suốt ngày ah, thế thì quit game còn sướng hơn 
