_HPH_
Mr & Ms Pac-Man
- 21/3/09
- 136
- 0
Tại sao bọn tướng Tào lại hô to:" Chúng ta đã thắng" nhỉ?![]()
Chắc đánh nhau hăng quá nên hai dây thần kinh bị chập.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tại sao bọn tướng Tào lại hô to:" Chúng ta đã thắng" nhỉ?![]()

,ko biết y mà xem phim hàn quốc rồi sẽ như thế nào? chắc chỉ sau vài tập ,2 mắt sẽ sưng húp vì khóc quá nhiều


Mình nghĩ Quan Vũ chỉ đơn giản khóc cho con ngựa Xích Thố thôi chứ Lữ Bố còn sống đơ ra đó chứ? Cái này cũng là đức tính của Quan Vũ mà? Mai mốt tha cho Tào Tháo cũng là tội đồ rồi :)Quan Vũ khóc là vì sự trung nghĩa của Xích Thố, cảnh "anh hùng mạt lộ" của Lữ Bố, chứ làm gì dễ rơi nước mắt bởi mấy chuyện tình cảm nhão nhoét kiểu Hàn được
Thì cũng thành thịt băm rồi nhận dạng được chết liền áLàm như chết cả năm trời hay sao mà chỉ còn lại mấy khúc xương
Tôi nghĩ là mới chết vài ngày Hỏa đã tìm được xác nên vẫn nhận diện được


Lúc trước cậu góp ý với tớ chân thành bao nhiêu thì câu này làm tớ thất vọng với cậu lắm March Four ah. Tớ mới tập dịch - xin nhắc lại lần nữa - nên cũng tự nhận là ko dịch trau truốt bằng bác Lima. Như thế ko phải là lép vế mà là thừa nhận tài năng của bác Lima, là tài tớ chưa bằng bác ấy. Đời người có mấy ai chịu lép vế trước người khác đâu. Hơn nữa để người khác bảo 'chịu khó lép vế' nữa thì khó chịu lắm, March Four ah.

Điện giật từ tóc đen sang tóc đỏ luônQuan công mà xem đồ Hàn Xẻng thì một đao chém đứt đôi cái tivi chứ ở đấy mà khóc lóc![]()
mặt đỏ và tóc đỏ cho nó máu he he.
Mà cái cảnh Quan Vũ khóc hơi tức cười, nhìn nước mắt thấy nó giả giả

"Quan Vũ khóc vì Xích Thố chứ ko vì Lữ BốQuan Vũ khóc là vì sự trung nghĩa của Xích Thố, cảnh "anh hùng mạt lộ" của Lữ Bố


Quan Vũ được thánh hóa nên phải nói tôn sùng đúng hơn là hâm mộ.
Tớ mới vào nên không biết, TM chết trong chap nào vậy?
Hợp thời điểm nhỉ, "sau khi Lữ Bố chết, không ai biết số phận Điêu Thuyền ra sao..."
sau khi Bố chết, Hỏa mang di cốt TM đi an táng kèm 1 lời thề: từ nay về sau sẽ bất khả chiến bại.![]()

sau khi Bố chết, Hỏa mang di cốt TM đi an táng kèm 1 lời thề: từ nay về sau sẽ bất khả chiến bại.![]()
ơ, buồn cười nhỉ. Cậu không thích thì bỏ qua để cho người khác đọc nhá. Người ta đã bỏ công ra làm mà còn ý kiến, forum này là của cậu chắc. Không thích thì lượn đi cho nước nó trong. Làm tiếp đi HPH ơi.