Daki , Tôi 'X' Em

Status
Không mở trả lời sau này.
Sis Daki đâu vào đây xem 2 fan cuồng nè =))
 
Hóa ra mình có tình địch 8-}
 
Trên một mỏm núi phía xa xa có một dáng người đứng .

Khi ánh tà dương soi lại gần ,phảng phất lên một hình bóng một nam nhân đứng lặng ,phía sau là gió núi thổi lồng lộng từng vạt áo phất phơ bay theo gió ,từng khóm cỏ lau dập dờn tung bay ,lá thu xào xạc thật là cảnh sắc mê tình ,hắn đứng lặng đôi mắt nhìn về phía xa xa .không biết trong sâu thẳm ấy người này đang nghĩ gì .

Cách hắn khoảng vài bước chân là một nữ tử ,dung mạo tuy không thể nói là mỹ nhân tuyệt thế đương thời nhưng cũng có thể gọi là một giai nhân .

Bất chợt ,nam nhân này lên tiếng :

Daki ,cớ chi nàng cứ giấu mãi chuyện buồn trong lòng .Ta không giúp gì được cho nàng sao ?

Tiếng nói rơi vào khoảng không khuôn mặt người nam nhân nhìn người nử tử lộ một nỗi thương yêu vô hạn ,tựa như muốn ôm chặt nàng vào lòng che chở cho nàng ....

P/s : Ta thích để "x" đấy ,người đời hiểu sao thì hiểu ,chỉ mong nàng hiểu là được
 
daki là viết tắt của đắc kỷ trong "đắc kỷ trụ vương" ....:'>
 
tôi "x" em là còn may, tôi muốn "x" em thì nó mói phải bàn :'>
 
Nghe nói bạn trai của sis Daki học ngành bác sĩ, mấy bạn coi chừng bị "cắt" đấy :'> :-"
 
Trên một mỏm núi phía xa xa có một dáng người đứng .

Khi ánh tà dương soi lại gần ,phảng phất lên một hình bóng một nam nhân đứng lặng ,phía sau là gió núi thổi lồng lộng từng vạt áo phất phơ bay theo gió ,từng khóm cỏ lau dập dờn tung bay ,lá thu xào xạc thật là cảnh sắc mê tình ,hắn đứng lặng đôi mắt nhìn về phía xa xa .không biết trong sâu thẳm ấy người này đang nghĩ gì .

Cách hắn khoảng vài bước chân là một nữ tử ,dung mạo tuy không thể nói là mỹ nhân tuyệt thế đương thời nhưng cũng có thể gọi là một giai nhân .

Bất chợt ,nam nhân này lên tiếng :

Daki ,cớ chi nàng cứ giấu mãi chuyện buồn trong lòng .Ta không giúp gì được cho nàng sao ?

Tiếng nói rơi vào khoảng không khuôn mặt người nam nhân nhìn người nử tử lộ một nỗi thương yêu vô hạn ,tựa như muốn ôm chặt nàng vào lòng che chở cho nàng ....

P/s : Ta thích để "x" đấy ,người đời hiểu sao thì hiểu ,chỉ mong nàng hiểu là được


Công lực của các hạ quả thật cực kì thâm hậu mới cả gan như thế . Phải chăng các hạ muốn "x" thật ư
 
Tình yêu của tôi dành cho em chỉ gói gọn trong 3 chữ "điên - cuồng - loạn"

toàn những câu bất hủ=)). Trình làm văn của lão long cũng khá cao thâm đấy.
.
___________Auto Merge________________

.
có ai biết làm thế nào để ghi được Từ bài viết của tự động ko?
 

toàn những câu bất hủ=)). Trình làm văn của lão long cũng khá cao thâm đấy.
.
___________Auto Merge________________

.
có ai biết làm thế nào để ghi được Từ bài viết của tự động ko?

bấm chữ trích dẫn đóa .
 
daki là viết tắt của đắc kỷ trong "đắc kỷ trụ vương" ....:'>
nghe nói Đắc Kỷ là 1 con cáo đã tu luyện mấy ngàn năm để thành người và quyến rủ Trụ Vương, khiến ông này trở thành bạo chúa và làm mọi việc cho Đắc Kỷ...
 
=)) FC của sis daki hoạt động "mạnh" quá :))
 
nghe nói Đắc Kỷ là 1 con cáo đã tu luyện mấy ngàn năm để thành người và quyến rủ Trụ Vương, khiến ông này trở thành bạo chúa và làm mọi việc cho Đắc Kỷ...

uh, ổng thành ếch slave của Đắt Kỷ lolz ^^ .
 
bó tay topic này
đầu tiên tưởng ông nào .... thật:'>
 
Nghe nói bạn trai của sis Daki học ngành bác sĩ, mấy bạn coi chừng bị "cắt" đấy :'> :-"

hóa ra là già rồi mà mới chỉ có bạn trai thôi à :o
ko hiểu còn đợi j nữa mà ko cưới đi cho rồi :devil:
ko hiểu 7x hay 8x mà mấy chú bé này gọi sis loạn hết cả lên :cool:
 
Trên một mỏm núi phía xa xa có một dáng người đứng .

Khi ánh tà dương soi lại gần ,phảng phất lên một hình bóng một nam nhân đứng lặng ,phía sau là gió núi thổi lồng lộng từng vạt áo phất phơ bay theo gió ,từng khóm cỏ lau dập dờn tung bay ,lá thu xào xạc thật là cảnh sắc mê tình ,hắn đứng lặng đôi mắt nhìn về phía xa xa .không biết trong sâu thẳm ấy người này đang nghĩ gì .

Cách hắn khoảng vài bước chân là một nữ tử ,dung mạo tuy không thể nói là mỹ nhân tuyệt thế đương thời nhưng cũng có thể gọi là một giai nhân .

Bất chợt ,nam nhân này lên tiếng :

Daki ,cớ chi nàng cứ giấu mãi chuyện buồn trong lòng .Ta không giúp gì được cho nàng sao ?

Tiếng nói rơi vào khoảng không khuôn mặt người nam nhân nhìn người nử tử lộ một nỗi thương yêu vô hạn ,tựa như muốn ôm chặt nàng vào lòng che chở cho nàng ....

P/s : Ta thích để "x" đấy ,người đời hiểu sao thì hiểu ,chỉ mong nàng hiểu là được

Nam nhân đôi mắt u sầu nhìn nàng hồi lâu, tuy vậy Daki trước sau Daki vẫn không nhìn gã lấy một lần. Lâu, rất lâu Daki mới lên tiếng : "Thánh, ta xin lỗi. Tình yêu của ta đã dánh trọn cho Long rồi, ta mong chàng hãy để ta và Long được bình yên".

Gã nam nhân kia nghe vậy đùng đùng nổi giận, gã quát to : "Long. Lại là Long? Hắn có gì hơn ta chứ, nàng nói đi".

Daki xem như không thấy vẻ kích động của gã, mái tóc dài của nàng tung bay trong cơn gió chiều, nàng nói :"Long không có gì hơn chàng, y không dẹp trai cũng không tài giỏi như chàng, nhưng y yêu ta thật lòng chưa từng một lần giả dối".

Giọng nàng như giọt mưa thánh thót trong cơn gió chiều, từng lời từng lời như đánh vào tâm tư của Thánh. Gã cảm thấy như trê đời này không gì để luyến tiếc.

Thánh lẩm bẩm một mình :"Long, Long ... ta và ngươi từng là bằng hữu tốt, tại sao chúng ta lại lâm vào cảnh này. Ông trời muốn trêu chúng ta ư?"

P/S: Thánh, mày dám tranh cơm với tao hả? dễ gì.
 
trước khi tự sát Thánh gào lên 1 tiếng :
_Trời sinh Thánh sao còn sinh Long .
rồi vận công ém khí , dồn xuống đan điền , 1 tiếng nổ lớn vang lên . Trời long đất lở , núi đá chuyển mình , mây bay vần vũ .
Thánh ra đi trong 1 ngày trời quang mây tạnh , trước lúc chết ko có con cháu nối dõi .
cứ đến ngày này hàng năm , Long dắt díu con cháu ra trước mộ Thánh mà bảo rằng :
_Các con , đây là thằng bất nhân . Ngày xưa nó định chiếm đoạt mẹ con khỏi tay ta nhưng do võ công kém cỏi tư duy thấp kém nên đã bị ta hạ bằng 2 chiêu thức da truyền của nhà ta :
_ Đó là Nhất Kiếm Loạn T... Cung , 2 là Bóp ... Long Trảo Thủ . Các con ra chào chú Thánh đi rồi về .
 
dám lấy sis Daki ra làm trò đùa à :|
chém hết
 
trước khi tự sát Thánh gào lên 1 tiếng :
_Trời sinh Thánh sao còn sinh Long .
rồi vận công ém khí , dồn xuống đan điền , 1 tiếng nổ lớn vang lên . Trời long đất lở , núi đá chuyển mình , mây bay vần vũ .
Thánh ra đi trong 1 ngày trời quang mây tạnh , trước lúc chết ko có con cháu nối dõi .
cứ đến ngày này hàng năm , Long dắt díu con cháu ra trước mộ Thánh mà bảo rằng :
_Các con , đây là thằng bất nhân . Ngày xưa nó định chiếm đoạt mẹ con khỏi tay ta nhưng do võ công kém cỏi tư duy thấp kém nên đã bị ta hạ bằng 2 chiêu thức da truyền của nhà ta :
_ Đó là Nhất Kiếm Loạn T... Cung , 2 là Bóp ... Long Trảo Thủ . Các con ra chào chú Thánh đi rồi về .

Đến khổ :lol:, fan cuồng kéo vô rồi ...công lực cắc hạ đúng là cao thâm mặc trắc :'>
 
đáng lẽ phải là gia truyền thì quẩy nhanh quá thành ra là da truyền :'>
nản ::(
 
"haizzz thế nhân sao có lắm kẻ mê muội si tình" y nghĩ , và y nhìn daki nàng đang vuốt mái tóc mượt mà như suối đôi mắt nàng trong veo đang nhìn vào hài nhi trên tay nàng , trong nàng thật đẹp và buồn với cái dáng ngồi thướt tha như vậy ...... y chẳng phải chạnh lòng khi nghĩ đến số phận 2 kẻ đang ngày đêm sống chết để có được nàng .... và ta lại ngồi đây với nàng và hài nhi đang an giấc trong tay nàng ..... thật đáng thương thay :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top