Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rảnh quá ko có việc gì làm à ?




Hôm nay tâm trạng tui đang chán. Chẳng còn tinh thần hay hứng thú làm việc. Cả ngày chỉ muốn ngồi chơi nên chẳng buồn vào forum. Cho họ xả stress 1/4 cho vui đi. Tui chẳng bận tâm gì cả. Mệt lắm rồi.
Nguyên 1 buổi sáng nay tui chả làm được bao nhiêu việc. Bình thường mấy cái tin tức buổi sáng, tui làm chỉ đến chừng 9h30 là xong xuôi hết lượt. Thế mà hôm nay, đến gần 11h vẫn chỉ được vài 3 tin. Chiều làm chút đã kéo nhau đi ăn ốc rồi về làm việc tí nữa thì ra về luôn.
Sáng nào cũng như sáng nào, tui lọ mọ hết Bloomberg, Reuters rồi lại CNBC với CNN... Tìm tìm dịch dịch rồi viết viết. Tối thiểu 4 tin, tối đa 7 tin/buổi sáng gồm tin tự viết, tự bình luận và tin từ nước ngoài dịch ra. Sáng nào cũng ôm 3 mảng vàng, dầu, ngoại tệ mà viết. Từ trong nước đến thế giới... Tin nào tin nấy dài thoòng. Ngắn thì nửa trang A4, dài thì cũng gần 2 trang A4. >_<
Rồi chiều nào cũng phân tích 8 CP khác nhau. Quản lý 24 CP cả thảy. Suốt cả tuần như thế. Xong thì lại làm tin tức hoặc làm tư liệu, làm giáo trình, sưu tầm kiến thức cho nhà đầu tư...
Tối thì lại đi dạy học cho nhà đầu tư đến 10h mới về. Về đến nhà ăn uống xong thì lại làm tin tức...
Ngày này tháng nọ. Cứ thế mà trôi. T____T
Là quản lý mà tại sao tui phải làm mấy cái đó chứ chài ai??? >_< Trước tui chỉ có phân tích CP, làm chiến lược, nhận định tình hình thị trường; viết tư liệu, giáo trình và dạy học thôi chứ làm quái gì mà phải làm tin tức suốt như thế???
Cũng do từ hồi có mấy pé nhân viên làm tin tức nghỉ việc và chưa tuyển người mới thì tui đành phải làm thay. Nếu không thì web chẳng có cái tin nào do chính chủ quản viết cả. Thế là, 1 mình làm thay việc của 3, 4 người. Chịu hết nổi rồi. >_< Mệt phát điên lên mất. SK thì đã không ổn. ::(
Sáng thì là vậy. Còn buổi chiều tui chủ yếu PTCP rồi hỗ trợ 2 cô pé nhân viên làm tin tức và đi lấy tin về web. 2 cô bé này đang đi học nên chỉ làm buổi chiều có vài tiếng thôi. Còn mấy nhóc chủ chốt làm nguyên ngày thì nghỉ để đi học tiếp lên cao mất rồi. Tối tui cũng chỉ lấy tin là chủ yếu. Thỉnh thoảng cũng viết nhưng không thường xuyên do không có thời gian nhiều. ::(
Nói chung, hôm nay tui bị xuống tinh thần ghê lắm. Muốn buông xuôi hết tất cả. Chẳng thiết tha làm cái quái gì nữa.
Mệt mệt mệt.![]()
![]()
![]()
,thôi cố lên nào bạn, chịu khó 1 thời gian khi nào tuyển đc người thì mình xin nghĩ 1 vài bữa để xã stress,
...... Phải xưng là sư tỉ mới phải đạo
.......- Sis Daki còn "già" hơn tui nữa đó bác à...... Phải xưng là sư tỉ mới phải đạo
.......

tui newbie mừ, đâu bik j đâu![]()
.........