Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Phần 1 là trùm belief thì có =(( Điển hình nhất là đồng chí Hunken...Chẳng ai có đầu lại phải để thằng kia đánh cho gần chết rồi mới đứng dậy "tao nhịn mày đủ rồi" nhiều như anh ấy, cũng chẳng ai rảnh rỗi bỏ thời gian kiếm nguyên liệu xịn chế vũ khí làm gì nếu biết anh ấy tay không đấm cho tụi robo nát bét ra được. Hồi nhỏ đọc đã thấy mấy cái tình tiết này nó nhạt toẹt ra làm hỏng hết truyện, giờ lớn đọc lại càng thấy nản
 
Không lúc đánh có lí hơn nhiều từ đoạn Mã cho cái gương rồi phản đòn và đoạn cuối Đai chết vì vậy có lẽ là ko belief lắm

Đc 2 cái đó với trận Huynkel - Dai là thật tý, so với vô số hạn các trận thắng bằng niềm tin còn lại thì như muối bỏ...lọ :-j
 
Không lúc đánh có lí hơn nhiều từ đoạn Mã cho cái gương rồi phản đòn và đoạn cuối Đai chết vì vậy có lẽ là ko belief lắm

Cái khiên phản đòn đấy chẳng qua chỉ là một cái khiên bình thường được tích hợp phép Mohokanta vào thôi, phép này reflex một phép cast vào theo %, trong truyện này hình chỉ có lão Vearn là có thể reflex 100%. Ngay khi dạy cho Pop phép Medoroa, lão Matoriv đã dặn là nên tránh nhưng ai có thể cast phép Mohokanta, nhưng lần đầu tiên đã gặp phải cái khiên, sau đó cả là Vearn lẫn Mist-Vearn đều có phép Mohokanta :hug:
 
Mấy bạn ơi , có bạn nào có phần cuối bộ 1 cho mình với..Xem trên one mange đến chapter 277 rùi nó cắt :|...chả biết bao giờ mới có mấy tập cuối nữa...
Truyện này coi hùi bé rùi...giờ coi lại fer phết....:X
 
Truyện này đọc lâu lắm rồi. Tên trùm cuối là người mà ko ai có thể ngờ được...
 
Chap trên onemanga giải thích rõ hơn 1 chút việc Hyunkel đấm vỡ được Hym so với bản của KT. Đại khái là chú Hyunkel dựa vào đà lao tới của Hym, kết hợp với cú đấm "niềm tin" thần sầu của mình đã đấm cho Hym thủng lỗ chỗ.

Cho dù là vậy thì cũng quá imba ...8-}
 
Cái vấn đề là tay anh ấy đấm lủng lỗ thằng kia mà chẳng đau chẳng ngứa, thế thì cả đám cần quái gì cầu cạnh ông thợ rèn làm khỉ gì cho tốn chap :)). Cái thể loại anh hùng nữa mùa đánh bằng niềm tin tới lúc gặp niềm tin cao hơn thì nằm sấp thì chả ra làm sao cả, PR thì cũng phải PR cho nó có lý 1 chút...
P/s Mà đọc truyện mình dị ứng nhất cái tiết mục bị đánh bại xong mới hối cải. Thà anh hối cải trước đi rồi đánh 1 trận fairplay thì được chứ tới lúc bại trận rồi mới ăn năn hối lỗi thì nghe nó xàm quá sức 3:-o Giờ nghỉ lại DQ thích có quân Xe vì cool và Pop vì nó thật.
 
truyện này hay thật mà,hồi đó coi thấy nã k = DB,giờ coi lại thấy hay hơn DG ball nhìu,
thik nhất Hunken,chưa tõng thấy ai xinh zai như anh ý:'>(thấy anh hunken rồi lại nh×n mặt thằng SEss,đúng là 1 trời 1 vực
 
Hyunkel bị Hym đánh cho lên bờ xuống ruộng, mấy lần tưởng nằm kô động đậy nổi, cuối cùng vẫn đứng dậy và tung 1 hit tay trần làm bể cả giáp orihalcon 8-} Nói chung bộ này niềm tin đừng hỏi, nhưng mà vẫn thích xem :)) Chắc tại hồi bé xem nhiều nên ấn tượng đến bây h :'>

Bạn trên chỉnh lại chữ ký đi :-/ Quá khổ rồi
 
lezard nói:
Cái vấn đề là tay anh ấy đấm lủng lỗ thằng kia mà chẳng đau chẳng ngứa, thế thì cả đám cần quái gì cầu cạnh ông thợ rèn làm khỉ gì cho tốn chap .
Hyunkel cầu cạnh hồi nào? cầu cạnh cái giề mới được chứ :-?
Vả lại hồi trc khi chạm trán Shinei kidan với bây giờ Hyunkel level up không biết bao nhiêu mà kể, chưa kể power up drink của anh Misuto Ban (bản dịch tiếng Việt, chuẩn =))) làm cho touki của anh tăng vùn vụt như diều đứt dây thì hỏi Shinei Kidan mí lị Orihalcon anh còn coi ra gì =))

Nói chung bộ này nó dựa theo game, niềm tin tuy có, nhưng không nhiều bằng một số bộ khác :> Ít ra trong bộ này, niềm tin có quan hệ mật thiết với touki nên không phải là vô lý :hug:
 
ôi đọc lại giờ lại nhớ anh kim tiền dịch ngày xưa =))
nhớ ko nhầm thì trong truyện dịch hồi trc thằng King nói là Hadlar nghèo chỉ đủ orichalcon để làm 5 con trong 1 bàn cờ =)),còn Vearn thì chơi sang làm luôn cả 1 bàn cờ =))
vui thật =))
 
Hyunkel cầu cạnh hồi nào? cầu cạnh cái giề mới được chứ :-?
Vả lại hồi trc khi chạm trán Shinei kidan với bây giờ Hyunkel level up không biết bao nhiêu mà kể, chưa kể power up drink của anh Misuto Ban (bản dịch tiếng Việt, chuẩn =))) làm cho touki của anh tăng vùn vụt như diều đứt dây thì hỏi Shinei Kidan mí lị Orihalcon anh còn coi ra gì =))

Nói chung bộ này nó dựa theo game, niềm tin tuy có, nhưng không nhiều bằng một số bộ khác :> Ít ra trong bộ này, niềm tin có quan hệ mật thiết với touki nên không phải là vô lý :hug:

Tức là nếu tay không cũng đánh nát được Orihalcon thì cần quái gì vũ khí nữa mà cần thợ rèn =))tay không cứng hơn mà lị
 
Em mê bộ truyện này từ lâu rồi,hơn 10 năm trước có đọc.Nhưng giờ truyện rách rưới,quyển thì ố vàng lem luốc ko xem được nữa.:(( :(( Bạn nào có link đọc onl hay down về send cho anh em với.Mình ko lấy link phim hoạt hình nhé các bạn lưu ý.

Dùng trình duyệt FF vào đây xem truyện là ổn nhất http://www.viet-funny.com/comic Full các truyện viên ngọc rồng, dấu ấn rồng thiêng, phong vân , doremon.........
 
ờ giống như trên...làm j có truyện đó, bác này định lừa tình qua cả 2/4 à?
 
Tức là nếu tay không cũng đánh nát được Orihalcon thì cần quái gì vũ khí nữa mà cần thợ rèn =))tay không cứng hơn mà lị

Vấn đề là Dragon Aura của chú Dai kim loại bình thường không chịu được. Khi đánh nhau nếu mà bật Dragon Aura lên thì kiếm bị gãy, chỉ có mỗi Orihalcon chịu được Dragon Aura nên mới cần kiếm xịn để sử dụng :hug:
 
Manga nào mà chẳng có sức mạnh niềm tin trong đó,chỉ khác là nhiều hay ít thôi.:D

Ờ,cho hỏi luôn vậy khúc cuối là Marm thích đứa nào vậy,lúc đầu thì thấy Huynkel có vẻ thắng thế,nhưng khúc sau thì thấy Pop lật ngược thế cờ rùi :-/

Theo motip manga mà tui xem thì chắc Huynkel thua quá =((
 
Hyunkel thua mà :))
Cái này cũng là 1 trong những cái nhảm của bộ truyện :))...
Rút cuộc trùm cuối là ai thế...Rùi Dai sao diệt....Hồi hộp wé...Mà giờ mới có thêm 1 chapter :(
 
truyện này nhớ nhất là có lấy hình tượng các quân cờ làm boss :D, thằng trum khúc cuối làm lìu báo hại chú NV chính cực chẳng đã phải làm cảm tử quân :))
 
Hyunkel thua mà :))
Cái này cũng là 1 trong những cái nhảm của bộ truyện :))...
Rút cuộc trùm cuối là ai thế...Rùi Dai sao diệt....Hồi hộp wé...Mà giờ mới có thêm 1 chapter :(

Ủa mấy bác này chưa đọc truyện à? Hồi trc có xuất bản bộ này 1 lần rồi mà ??
 
Back
Top