Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Xuất bản hết một lần rồi khúc cuối Đai bị mất tích thì phải:-/
 
Ủa mấy bác này chưa đọc truyện à? Hồi trc có xuất bản bộ này 1 lần rồi mà ??

Đọc rùi mà có nhớ đâu :D
Đang đọc lại,ghiền mà ko tìm ra khúc cuối để đọc online :))
 
Nhớ ko nhầm thì đoạn cuối Dai dùng kiếm thần cưa bom tính bán sắt vụn ai dè bom nổ :-<
 
cái truyện dai này mới tái bản lại gần đây mà (cuối năm ngoái thì phải) với tên là "dũng sỹ rồng".
Nó dịch lại từ đầu được vài tập đầu còn về sau tái bản lại bản cũ. drop hết sức :|
 
Cho mình hỏi cái truyện mà bọn Kim Đồng bảo là phần 2 của truyện này tên tiếng anh là ji.Có thê tìm ở đâu
 
Cho mình hỏi cái truyện mà bọn Kim Đồng bảo là phần 2 của truyện này tên tiếng anh là ji.Có thê tìm ở đâu
truyện đấy hình như chả liên quan j đến phần 1 cả, KD xuyên tạc linh tinh cả lên. Cái truyện đó đọc nhảm hết sức ^:)^
 
Cho mình hỏi cái truyện mà bọn Kim Đồng bảo là phần 2 của truyện này tên tiếng anh là ji.Có thê tìm ở đâu

Nó tên là Emblemed of Roto, mà nó không phải là phần 2. Truyện này nội dung có liên quan đến game DQ, còn Dai no Daibouken thì chẳng liên quan gì hết :hug:
 
Hum trước down được bộ Anime Dragon Quest này bằng rapid, thấy 43 tập End, hí hửng down về, té ra chỉ có tập 1 sub E ( nghi nghi nên coi thử 1 tập trước khi down, ra là sub đúng 1 tập , té ).

Ghiền DQ quá nên ráng ngồi nhai, cuối cùng cũng ko chấp nhận nổi khi nghe toàn JP, hình ảnh Anime làm từ đời nào mà xấu ko chịu nổi, để được trong ổ cứng miết 1 tuần rồi xóa lun.

Vừa coi lại trên onemanga mấy chap mới nhất, Hunken đánh với con tốt, hay vải.

Lúc trước mua đủ cả bộ này, mua về đóng gáy cẩn thận rồi coi, có đủ full bộ.

Có 1 lần dọn dẹp, má mi bảo phải tẩu tán hết truyện có trong stock ở nhà, lớn rồi mà coi truyện hoài, đành ngậm ngùi chia tay quá chừng truyện sưu tập được như Téppi ( đánh kiếm tre chứ ko phải đánh gôn ) 7 viên ngọc rồng, Đôremon, Dũng sỉ hesman, v.v... riêng bộ DQ, má mì thường hay nói câu : " Già đầu rồi mà cứ cắm đầu coi truyện Dầu Ăn Rồng Thiêng :)) "
 
alaal
hihi,hôm nay ra cửa hàng manga cũ kím được cuốn DQ của NXB Hải Phòng,những 208 trang,vha6t1 lượng giấy tốt,giá bìa chỉ 8500
dịch hay,k sến chảy nước như thằng KimTien
anh huynkel vẫn phong độ lẫm liệt
đọc phê lòi::)
tập anh Hunken đấu với 3 thằng lính của ngài Bâran,hay tàn nhẫn
http://www.youtube.com/watch?v=PAzHB2jlKEo&feature=related
coi anime cũng hay lắm
 
Anh em bàn luận sôi nổi quá, mình tham gia tí cho vui :D :




 
Mịe, nhìn bản dịch của KT lại thấy sôi gan :|. Đang bồi hồi nhớ lại hồi xưa, cuộn xuống cái scan dưới thấy phần giới thiệu bộ 2 mà ói máu :|
 
Truyện này lúc nhỏ mình có xem,nhưng khi ấy còn nhỏ quá nên chỉ toàn xem hình,bây giờ muốn tìm để coi lại cũng chả thấy bộ cũ ở đâu.Có ai làm ơn cho mình biết khúc cuối truyện như thế nào vậy.
p/s:Không biết Marm chọn Pop hay Hyunkel nhỉ?:))
 
Truyện này khoái nhất đoạn đánh nhau với mấy quân cờ ;))
Phần hai thì không nhớ kết cục thề nào ấy nhỉ nhưng hình như không hay bằng phần một,mà thấy hình như nét vẽ đâu giống nhau ,có cùng tác giả không?
 
bộ này hình như phút cuối ko nói rõ hunken nó chọn mina hay con hầu của công chúa phải ko nhỉ.
 
Truyện này khoái nhất đoạn đánh nhau với mấy quân cờ ;))
Phần hai thì không nhớ kết cục thề nào ấy nhỉ nhưng hình như không hay bằng phần một,mà thấy hình như nét vẽ đâu giống nhau ,có cùng tác giả không?

Tác giả khác nhau và người vẽ khác nhau thì truyện khác nhau là đúng rồi :-w
Emblem of Roto ra đời khi Dai no Daibouken vần còn phát hành nên hoàn toàn phần 2 của Dai no Daibouken, cái mà KT xuất bản chỉ là bản ghép và chỉnh sửa, dịch bừa của Kim Tiên. Mặc dù nhiều người thấy EOR không hay bằng DND nhưng EOR mới theo đúng phong cách của DQ, lại do chính Enix Games đứng ra phát hành (Mặc dù trên mạng ghi là Square Enix nhưng lúc đó Quare và Enix vẫn còn là đối thủ của nhau).
Emblem of Roto do Kamui Fujiwara vẽ (ông này thiết kế nhân vật trong Grandia XTreme của GameArt), xảy ra vào khoảng thời gian giữa DQ1 và DQ3, nhân vật chính là Arus. Phần 2 của truyện này là Emblem of Roto -To the Children who inherit the Emblem vẫn còn đang Ongoing và nhân vật chính là Aros (không có họ hàng gì với Arus hết).

Đây là cover của phần 2:
A10595-3.jpg
 
bộ này hình như phút cuối ko nói rõ hunken nó chọn mina hay con hầu của công chúa phải ko nhỉ.

HyuunKel mà chọn con hầu của công chúa thì ta ..chém chết cả 2 đứa..Hyun kel là của Mina thôi;;)
trong anime thấy Hyunlkel iu Mina rõ lắm mà:-w,lúc mà sắp giết được Dai,Hyunkel đã vì mina mà tha chết cho Dai..
rùi có khúc mà Hyunkel cứa em mina khỏi Hadlas em Mine còn ôn hôn hyunkel nữa mà:|
trong anime thì Hyunkel tóc màu trắng xanh,cute lắm lắm,nhưng hình như k đẹp như trong manga
hình như manga nước ngoài cũng giống anime ở chỗ em Mảm tóc hồng,Hyunkel tóc trắng
DQ01.jpg
 
Theo Kim Tiền thì là vầy mà, anh Pop một mình 2 em Mina với cô thầy bói :)
 
Hôm nay vô tình coi lại tập cuối :), thấy đoạn này hay hay, post lên cho anh em coi :D.

Công nhận trình chém gió của anh Kinban =)), lúc xuất hiện & hù dọa rất chi là hoành tráng, nghe anh ấy nói mà cứ rợn tóc gáy:>, tưởng là anh ấy ghê gớm lắm, ai ngờ bị Mina cho 1 wả KO =)). Pó tay :









 
Cậu vừa post ngay mấy bài trên rồi còn gì :-/
 
Theo Kim Tiền thì là vầy mà, anh Pop một mình 2 em Mina với cô thầy bói :)

Pop với con thầy bói
Hyunkeel với em Marm,vậy là tốt nhất rùi
từ đầu tới cuối Marm chỉ iu có Hyunkel thôi
 
Back
Top