TS đã mang cho bạn kỉ niệm gì ???

  • Thread starter Thread starter tsalynek
  • Ngày gửi Ngày gửi

tsalynek

C O N T R A
Tham gia ngày
21/4/08
Bài viết
1,784
Reaction score
11
đây là nơi mà chúng ta sẽ kể lại những kỉ niệm vui,buồn về ts và chia sẽ cho mọi người về kỉ niệm khó quên của mình trước khi ts đóng cữa
 
1. Kỷ niệm đầu tiên và ấn tượng nhất là : xài tiền đã ghê :-<
2. Quen đc bx iu quý :x
3. Quen đc nhiều bạn bè :P
4. Biết đc 1 số trò con nít mắc cười vỡ bụng =))
5. Cái cuối cùng là biết đc TSonline là game mình thích nhất :(
 
Cái đó là hoài niệm khi TS chưa đóng cửa :|

Còn đây là kỷ niệm trước khi TS dẹp tiệm :(
 
dzậy các bác cho em sr tại em tìm hoài hok thấy nên mới lập 1 topic giờ xin mod xóa giúp em cái 1 lần nữa cho em xin lỗi
 
:D kỷ niệm của mình với TS là 2 năm ko biết đến ánh nắng mặt trời :D
 
bị ổng pã nhốt ở nhà hã :))
 
:D kỷ niệm của mình với TS là 2 năm ko biết đến ánh nắng mặt trời :D

xạo hay thiệt đó :-<

ở nhà 2 năm ko ra đường chắc tóc tai ngầu lắm nhỉ b-(
 
xạo hay thiệt đó :-<

ở nhà 2 năm ko ra đường chắc tóc tai ngầu lắm nhỉ b-(

thì cũng dài qua vai tí ấy mà ;)) .
 
Hâu hết ai chơi ts cũng vậy cả thôi :-< Từ khi chơi lại ts thì cửa phòng mình lúc nào cũng đóng kín, lười tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đi học về là lên phòng ôm cái máy tính...
 
Kỷ niệm với TS là 1 tuần liền ăn ngủ ở hàng net ko về nhà. Bị ông bà già báo công an tìm khắp nơi=))
 
oài pác này vip... ;))

TS chỉ cho e thói quen thức khuya dậy sớm....

hồi chưa có bot thì thức đêm ngủ ngày... thế thôi ;;)
 
Chơi Ts từ năm lớp 9 khi ấy ghiền đến nỗi 1h vẫn còn trốn nhà đi chơi game.
Thích nhất là đi làm nhiệm vụ :D
 
Mê ts đến nỗi hồi 4.0 đang đi làm Q thì trong quán có 2 thằng cà khịa chuẩn bị đánh nhau xê dịch bàn ghế, tức quá chửi DCM chúng mày cút ra ngoài đánh nhau cho bố làm Q, suýt tí nữa bị chúng nó pt pk mình :>
 
Người ta đang cà khịa mà chữi người ta chưa bị đánh là hên đó :).
 
Ta thì nhớ lúc còn học ở Tp HCM , cứ 6h sáng tranh thủ thức dậy ra tiệm net mix đồ , ra trể tụi nó mix hết thì uổn =)) , còn 12h đêm thì cùng với chủ tiệm đào khoáng ;))
 
Ta thì nhớ lúc còn học ở Tp HCM , cứ 6h sáng tranh thủ thức dậy ra tiệm net mix đồ , ra trể tụi nó mix hết thì uổn =)) , còn 12h đêm thì cùng với chủ tiệm đào khoáng ;))

nhiều kỷ niệm lắm rất nhiều kỷ niệm...một kỷ niệm nho nhỏ là nhờ có TS mà mình quen được với một "ku em" có nick là kysyrongthieng tài lanh cũng nhiều 8 cũng ác box nào hay cũng có mặt.....mình vẫn nhớ :)nhưng không biết ku em còn nhớ không nhỉ:-w
 
Kỉ niệm TS của tui không nhiều nhưng chả ít
3 tháng ăn, nghur, nghỉ, tắm,.... tại quán nét
hồi đó đang bot Lega kekekeke:-w
 
Kỉ niệm TS hồi năm 1..dám xù tiền học phí cả kì...ôm tiền mua sim để nạp SMS:))
 
Back
Top