Hỏi bác Get backer 1 câu nhé.
Một mối tình đã kéo dài 7 năm, cũng trải qua tương đối sóng gió rồi.
Liệu có cơ hội cho kẻ thứ 3 chen vào hay không?
Nếu hai bạn đã yêu nhau qua 7 năm, mà tình yêu vẫn vững bền, thì .... có bố thằng nào dám động vào ?
Nếu bạn và em của bạn đã trải qua nhiều như vậy, tất đã hiểu nhau . 7 năm vượt qua bao trở ngại để yêu, đó là thứ tình yêu vững bền, vì 2 người chấp nhận mọi thử thách, mọi tính xấu của nhau, cả 2 đều biết, nhưng vẫn yêu . Lúc này, cưới xin chỉ là chuyện thời gian, và chắc chắn là 2 người sẽ rất hạnh phúc .
Vậy nên, thằng thứ 3 chen lấn vào gần như là không có ( trừ phi 1 trong hai người có sự rạn nứt tình cảm )
Thân !
p/s : nếu mà là thằng Hoàng Hy Bình thì phải xem xét lại bác ạ, nó mà đánh mắt 1 phát là em nhà bác thả hồn trôi sông ngay .

.
___________Auto Merge________________
.
Get Backer cho tớ hỏi nhé :nếu bạn gái của mình khi đi uống nước cùng 1 nhóm bạn(có mình đi theo), nhưng khi uống lại thân mật với thằng bạn kia hơn ( khá thân) như có uống 1 ít ở ly của thằng kia. Đôi khi đi chơi cùng thường đi với thằng kia, liệu cô ấy có còn yêu mình không? Đôi lúc cô ấy quan tâm mình ( nhưng ít à ), mình có cảm giác là cô ấy yêu mình, nhưng nhìn thấy cô ấy và thằng kia như thế, mình lại thấy đau lắm. Vậy giờ mình nên làm sao?
Chuyện .... muôn thuở
Bạn thử làm 1 quả nhảy lầu xem, trong lúc ấy, gào lên tuyệt mệnh : " X ơi, anh yêu em, nhưng tại em với thằng kia bố láo nên anh đoạn tuyệt tại đây ! "
Đùa thôi . THực sự thì cô bạn của cậu có hơi chút điệu đó ( nếu ta đoán không nhầm ) , yêu bạn là 1 chuyện, nhưng lại hợp với anh chàng khác về phong cách nói chuyện lại là other problem .

Đôi lúc bạn cảm thấy tự ti và thấy mình không bằng thằng friend .
Chuyện này, nếu để lâu, thì sẽ trở nên dangerous, nhẹ thì to tiếng, nặng thì sứt mẻ tình bạn bè, mất luôn cả cô bạn .

toi luôn cả trang thiết bị phụ tùng . CHính vì vậy, bạn hãy nói thẳng, không phải nói thẳng với cô girlfriend, mà là với thằng bạn đó . 2 thằng đàn ông, nói với nhau dễ hơn . Sau đó, hãy nói chuyện với bạn gái . Đồng thời, cũng phải nhắc nhở với cô nàng đó rằng : khi đi chung với đám bạn của bạn trai, nếu bày tỏ những thái độ như vậy, thì không những bạn, mà không thằng đàn ông nào yêu cô ta . Đàn ông thích những loại phụ nữ lẳng lơ, nhưng tuyệt không bao giờ tưởng tượng rằng cô ta là bạn gái của mình .

( ta cũng thuộc loại như thế, thằng nào mà chả như thế

) . Và hãy bày tỏ chính kiến của mình, đừng quá gay gắt, mà hãy nói với cô nàng rằng mình thực sự không thích như vậy . Nếu cô nàng hiểu biết, sẽ nhẹ nhàng xin lỗi thôi, còn nếu kiêu, bạn biết cái result rồi đấy . Nhưng thà nói thẳng, còn hơn là ấm ức trong lòng mà sinh chuyện không hay .
Chúc bạn dzui dzẻ với cô em gái .
