Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Mình thích thằng Pop vãi đái, tại thấy thằng này nó thực tế, giống nobita & bản thân mình :P, cũng nhây nhây, nhát nhát, dê dê vv... Nhưng anh này chỉ nhát những lúc nguy tới tính mạng kiểu có thể chạy trốn được, chứ còn khi bị đẩy vào đường cùng thì mạnh vãi đái. Lại thêm cái tính hết lòng vì bạn bè. Chưa thấy nó bỏ rơi thằng Dai lúc nào cả, đến cảnh cuối truyện vẫn sát cánh cùng Dai ôm bom.

Cậu này giống ý mình thế :)), chính vậy nên nick tớ mới là Nobita :">
 
Huynkel là thần tượng của tôi, anh hùng thầm lặng, cuộc sống nội tâm phức tạp, ko phải 1 n/v chính sức mạnh siêu phàm nhưng luôn là một ng anh cả, một bệ đỡ vững chắc :x
Chỉ tội t/g bịa hơi ác về huynkel ^^
Pop thuộc thể loại bị óanh be bét rồi mới vùng lên, nói chung cả truyện rất mờ nhạt ^^
Ý kiến này cũng có khi tại tôi chơi game luôn chọn knight đánh melee mà ko thích magician lắm ^^

uh,hyunkel vô đối
bộ giáp đẹp tê tái luôn...;;)coi anime còng hay lắm
.
___________Auto Merge________________

.
Coi truyện thấy Hyunkel là ngầu nhất b-)

Marm thích Hyunkel là rõ rồi :D

Nhưng tới khúc chuẩn bị lên lâu đài của Vearn thì Marm dường như thay đổi và chuyển hướng tình cảm sang Pop =(( Nhảm quá [-X

Nhớ lúc trước coi truyện,ending thấy Hyunkel và Lahart đứng trên vách núi "ngắm cảnh" áo choàng tung bay,còn con hầu của công chúa thì đứng sau vách núi "nhìn trộm" =))

Có ai nhớ ending của mấy đứa khác thì nói cho tui nghe nào \:D/

đâu có,bạn k nhớ là lúc đấu với Misuto thì Marm chạy tới ôm hyunkel à?
lúc chuẩn bị lên lâu đài thì Marm nói là "chưa dám nhận tình củm của Pop"mà
lúc sau thì mới lộ rõ Marm iu hyunkel...
mà h×nh như cuối truyện Hyunkel chả chịu chọn ai mà ..chọn thằng ..sisen thì phải,bỏ mặc em ami đơn côi;))
.
___________Auto Merge________________

.
h×nh Cosplay anh Hyulken này //

HPIM1530.jpg


cái này h×nh như là....búp bê anh ý
DOLGIRAN086.jpg
 
Hồi kết của truyện :), 2 pic :>



:D:D:D

Trời ơi,vậy là cuối cùng Đai tan biến đâu mất tiêu rồi?:(
Làm ơn cho mình biết diễn biến trận giáp chiến giữa Đai và quỷ vương Vearn !
 
Trời ơi,vậy là cuối cùng Đai tan biến đâu mất tiêu rồi?:(
Làm ơn cho mình biết diễn biến trận giáp chiến giữa Đai và quỷ vương Vearn !

Dai ôm quả black core lên thiên đàng tự sướng :-"
 
kaibamylove nói:
đâu có,bạn k nhớ là lúc đấu với Misuto thì Marm chạy tới ôm hyunkel à?
lúc chuẩn bị lên lâu đài thì Marm nói là "chưa dám nhận tình củm của Pop"mà
lúc sau thì mới lộ rõ Marm iu hyunkel...
mà h×nh như cuối truyện Hyunkel chả chịu chọn ai mà ..chọn thằng ..sisen thì phải,bỏ mặc em ami đơn côi

Tui nhớ là sau khi lên lâu đài của Vearn rồi thì Hyunkel nói là "Mình ko xứng với Marm"
rồi kêu Marm chạy đi tìm Pop,ai dè Marm chạy đi thiệt=))

Marm hình như bắt "cọp" 2 tay,iu luôn cả Pop và Hyunkel:)),nhưng vì anh Hyunkel cao thượng nên rút cuộc lại nhường Marm cho Pop :(( Coi truyện mà thấy tức :((

Theo bức hình ở trên thì Pop 1 mình ôm luôn cả con thầy bói và Marm=((

Còn Hyunkel cùng với Lahart thì chu du tứ hải
 
marm có phải là mina không? Mina yêu hyunkel nhưng hyunkel biết rằng pop yêu mina nên nhường lại cho anh chàng, với lại bản tính của hyunkel thích phiêu lưu mạo hiểm ko thích bị ràng buộc. Còn mina sau cùng chọn pop vì trong sâu thẳm trái tim cô cũng có 1 chỗ cho anh chàng.
 
hunken thì đẹp zai rồi.nhất là tấm này =))
 
vẫn thích pop nhất
dòng socerer (sry ko chính xác) là dòng mà game OL nào cũng chọn vì thích anh chàng này
có thể teleport và chiu băng hỏa kết hợp cực mạnh ;;)
là nhân vật rất đời thường và rất tình cảm
 
marm có phải là mina không? Mina yêu hyunkel nhưng hyunkel biết rằng pop yêu mina nên nhường lại cho anh chàng, với lại bản tính của hyunkel thích phiêu lưu mạo hiểm ko thích bị ràng buộc. Còn mina sau cùng chọn pop vì trong sâu thẳm trái tim cô cũng có 1 chỗ cho anh chàng.

Hội Kim tiền đặt tên em ấy là Mina, nhưng thật ra Mina là cái con bé nhỏ nhỏ mà Dai và Pop cứu được trong rừng cạnh làng của Marm.
 
Còn Hyunkel cùng với Lahart thì chu du tứ hải
Tưởng Lahart thăng sau trận vs Hyunkel rồi chứ nhỉ :-?

Còn Hyunkel làm thế nào mà sống sót nổi với 11 quân cờ kia chứ :-?
 
truyện này đúng là rất hay, cốt truyện hấp dẫn li kì.
kẻ thù lại có 1 hệ thống và boss cuối cực khủng.
trận chiến cuối giữa Đại ma vương và đội quân chính nghĩa hay tuyệt vời, lại diễn biến rất hợp lí.:X
tôi rất ấn tượng lúc DMV hóa thành con quỷ khổng lồ, Đai phải đánh gãy 2 tay nó rồi dứt điểm.
.
___________Auto Merge________________

.
Tưởng Lahart thăng sau trận vs Hyunkel rồi chứ nhỉ :-?

Còn Hyunkel làm thế nào mà sống sót nổi với 11 quân cờ kia chứ :-?

sau đó Baran cho 3 giọt máu rồng để cứu nó.

Hunkel vẫn thắng nhưng sau đó gần như kiệt sức.
sau đó bị mấy tỉ con quái vật quây thì Tốt đen-Hadola đến, đánh tan hết quái, rồi lại đánh Hunken ...

tôi ko biết tên nguyên bản của nhân vật... sr
 
sau đó Baran cho 3 giọt máu rồng để cứu nó.

Hunkel vẫn thắng nhưng sau đó gần như kiệt sức.
Baran cho máu rồng để cứu Pop chứ

sau đó bị mấy tỉ con quái vật quây thì Tốt đen-Hadola đến, đánh tan hết quái, rồi lại đánh Hunken ...
Đang hỏi đoạn Hyunkel đánh với 11 quân cờ còn lại cơ mà :|
 
Baran cho máu rồng để cứu Pop chứ


Đang hỏi đoạn Hyunkel đánh với 11 quân cờ còn lại cơ mà :|

cứu cả thằng Lahart nữa.:>

thì tôi kể đoạn đánh bọn kia đó, con Mã bị đấm gẫy đôi, con Tượng bị vặt tay và đấm, con Xe bị tay con Tượng chém đôi, 1 con Tốt bị phi cái tay con Tượng vào, 1 con Tốt bị abc gì đó...

5 con còn lại bị thằng Lahart đánh 1 chiêu đứt đôi hết.

srr vì lúc nãy nhớ nhầm đoạn Tốt đen-Hadola...
 
Đang hỏi đoạn Hyunkel đánh với 11 quân cờ còn lại cơ mà :|

Hyunkel tay không luộc gần sạch, đến khi thằng tướng chới xấu bắt chú Hym làm con tin thì Lahart xuất hiện tặng cho nó 1 dao chết luôn \:D/
Btw, hình ngày xưa bọn Kim Tiền cắt mất đoạn Hyunkel chơi chiêu Gran Cross tự sát thì phải, chỉ vẽ cảnh Hyunkel ghép 2 cái kiếm thành hình chữ thập rồi bị thằng Hym đánh văng ra, và cũng giải thích gì về việc chú Hym được phong hậu :-w
 
Giờ tìm link download full bộ truyện ở đâu nhỉ???

Ra ngoài tiệm truyện cũ có một chỗ full bộ (1-59) ,mà bán 2k/tập,nên đang suy nghĩ...(chắc ko mua )
 
Btw, hình ngày xưa bọn Kim Tiền cắt mất đoạn Hyunkel chơi chiêu Gran Cross tự sát thì phải, chỉ vẽ cảnh Hyunkel ghép 2 cái kiếm thành hình chữ thập rồi bị thằng Hym đánh văng ra, và cũng giải thích gì về việc chú Hym được phong hậu
hồi đấy nó nói là bị thằng boss nhập hồn vào con tốt đen
còn sự thực thế nào em ko biết
 
hồi đấy nó nói là bị thằng boss nhập hồn vào con tốt đen
còn sự thực thế nào em ko biết

Thực sự thì thằng tốt coi như đã đi đến cuối bàn cờ và theo luật cờ vua thì nó được phong cấp (đó là cách giải thích của anh Hyunkel).
 
KD ngày xưa chế nhảm nhiều chỗ vãi.
Hồi đó đọc cứ nghĩ Baran là hàng vớ vẩn, sau này đọc bản E mới biết ngay cả đến lúc gần chết Baran vãn là đối thủ đáng gờm nhất của Vern, ko vì quả bom thì cháu vern đã chầu ngay từ khi 2 cha con phi vào cung điện dưới sâu rồi.
 
Tôi ko thích Marm với Pop, thích Pop với Menru hơn
 
Back
Top