[H]otaku Headquarters [Torrent only] Norton anti-Gay Bar Version 22.1 Beta

  • Thread starter Thread starter ultima
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
tiền đi thông cống và bị thông...
mà tiền trợ cấp thì chỉ có 1 người gửi thôi

Hỏi nghiêm túc mà đùa hoài [-( Hỏi để biết để em còn liệu đưởng binh [-(
 
thì nghiêm túc...
giờ cứ tính TB 1 ngày nằm nhà không nhé,ăn đủ 3 bữa nhé...chưa tính tiền đi xe cộ,rồi tiền đi đú
tư tưởng mang theo là mình đã vứt đi 1 triệu VND
cứ thế mà tính cho mấy ngày còn lại
TB 1 năm đốt hơn 1 tỉ một tẹo ấy mà ;;),không thiếu đứa dù đã đi làm thêm mà vẫn không bủ được tiền,đường học hành đứt gánh nửa chừng đâu...
 
thì nghiêm túc...
giờ cứ tính TB 1 ngày nằm nhà không nhé,ăn đủ 3 bữa nhé...chưa tính tiền đi xe cộ,rồi tiền đi đú
tư tưởng mang theo là mình đã vứt đi 1 triệu VND
cứ thế mà tính cho mấy ngày còn lại
TB 1 năm đốt hơn 1 tỉ một tẹo ấy mà ;;),không thiếu đứa dù đã đi làm thêm mà vẫn không bủ được tiền,đường học hành đứt gánh nửa chừng đâu...

365 triệu một năm chứ 8-} cái đó là chưa tính học phí àh :-?
 
mẹ...cứ tính TB 365 triệu/năm thì dân ta đổ đi Jap 1 núi =))...
giờ đi Úc cũng 800 triệu,mà tiền ăn uống thì cũng chỉ tầm tầm bên Sing
thế mà sao chi phí thằng Sing chỉ bằng 1/2 thằng Úc,tự hiểu =))
đã bảo chưa kể tiền đi lại,rồi tiền mua đồ dùng cá nhân,tiền đóng cho trường mấy khoản phụ chi
trên thì vẫn chưa tính tiền học,nhưng tiền học cũng chỉ giỏi lắm = 1/3 của 1 tỉ thôi
còn trước khi đi du học,đóng tiền đầy đủ,xong rồi chúng nó cứ bắt phải show xem có đủ 25k $ trong tài khoản hay không,không thì dẹp...
 
vậy là mỗi tháng tính ra gia đình phải phụ chi cho gà bao nhiêu :-?
 
mợ , kamen rider, nội dung thì khá mỗi tội cái kiểu đánh xong lại làm tư thế làm mình cứ bực bực ....

Xem series nào làm tư thế:)) Kabuto?:))
 
tầm dao động 3000$ ( đô Mẽo nhé ) bao gồm ăn uống đi lại,tiền trọ ( cái này chiếm xừ nó nửa số tiền,ở cũng đóng mà không ở cũng đóng,đóng muộn 1 ngày phạt,đóng muộn 1 tuần phắn )
 
Anh Gà , bớt mua game , fir , artbook lại có đủ tiền ăn sung mặc sướng không :))
mà nghe bảo bên đó nó kì thị "Ot*beep*" à .-.
 
Ờ...bớt mấy khoản đó thì đúng là sướng thật
nói chung thì bóp hầu bao chặt lại thì 1 tháng tiêu tầm 1800~2000$ vẫn sống khỏe được...
P/S :
Kobe còn đỡ,hỏi Keitaro xem lão ấy bên Tokyo thế nào...chứ từ hồi lão ấy đi đến giờ,cứ gọi là mất tích trên cả ACC lẫn Sickos luôn
sợ chưa =))
P/S 2 :
Lương của mấy đứa làm bàn giấy như tớ,là 2000$/tháng
nhưng nếu làm over time và làm vào ngày nghỉ ( mà chắc chắn là những thằng như tớ,muốn sống thì phải làm ) thì sẽ được thêm tiền,thậm chí over time nếu cao và lâu thì sẽ được gần gấp đôi tiền lương :))
đó là lí do xem phim thấy cha nội nào cũng về muộn mà không có bà vợ hay con nào thấy lạ cả...chưa kể nếu là nhân viên chính thức sẽ có thêm khoản bonus,và cả tiền thưởng tháng 13...
 
Nghe đồn :-$
phụ nữ jap không thích lấy chồng bản xứ , do những người chồng quá "ham công việc" 1 ngày làm 10h không đủ =))
 
Cứ tính sơ sơ ăn uống ngủ nghỉ chơi bời ko mua gì cả thoải mái thì hết khoảng 100000 yên nhật 1 tháng.

Đó cứ thế mà tính lên.

Chính phủ jap là có rules, rules là khuyến khích con gái nhật lấy chồng tây và có con với hắn ta, sau đó ko thích lidị vác được con về nhật thì chính phủ bao hết tiền ăn uống nuôi cho con đi học đến khi nó 18 tuổi.
 
Hàn nó cũng thế,mà hình như là bắt chước Nhật
VN mình thì gần đây cũng rục rịch...mỗi tội gái sao cứ chạy đi lấy mấy thằng già bên Hàn với Đài Loan...bực cả mình,làm dân VN xuống giá quá...
 
Có đứa nào chơi wow với tao ko =((
Đang cần người đú chung =((
 
kêu thằng xệ ấy, thôi, vĩnh biệt bạn gì ấy quên rồi từ đây =((
 
vừa vọt ra hàng truyện =)) thấy một cuốn bìa Mion trong Yoigoshi-hen tựa là Tiếng khóc con ve sầu (well, đỡ hơn Khoảnh khắc =))) giở ra, đúng là Yoigoshi-hen :)) nhưng...
img0007ax.jpg
img0008ax.jpg
lolz... Lại là Nhà Xúc Bẩn.
Dịch được đến "Tiếng khóc con ve sầu" cũng là mừng :))
 
Thế tính ra thằng Gà vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát =)). Tao đi du học ít ra không vã như mày ;)).
 
Thôi,thứ như mày tao không chấp [-(...
với lại tao sang để học chứ bộ [-(
 
Nhật Bủn mà nghe khổ vl thế? Bên này tớ 1 tuần 90 bảng (~3m VNĐ) net khá tắm bồn ăn uống như shit. Thật ra cái nhà chủ cưới phải bà vợ nấu ăn tệ quá nên tòan mua đồ ngòai về nên ăn mau chán. Nếu thích đú thì ngày +5 bảng ăn cũng đc. Chơi thì... rất may là đời này có Yuki (nói thẳng ra là hikikomori mẹ rồi) nên hầu như ko mất 1 cắc.
Mà chả biết có phải tại dạo này thích Tsukihime quá không mà đâm ra nghiền curry...
 
Tình hình là wow có sức hút cực lớn...
Trước giờ tự hào chưa có cái GO nào kéo chân mình nổi quá 2 tuần...Nhưng xem ra wow có thể làm nên sự khác biệt =((
2 hôm nay hôm nào cũng thức đến 4h sáng để chơi =((
Có thằng nào chơi với tao ko? Có $15/tháng thôi mà :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top