liệu tình yêu sẽ bền vững dù cho khoảng cách có xa xôi ?

  • Thread starter Thread starter Fede-kun
  • Ngày gửi Ngày gửi
đi du học thì nên chia tay đi ,đừng nên ràng buộc người ở lại ,phải cho người ta cơ hội chứ ,ko lẽ cứ bắt người ta đợi bạn mãi ? ,và coi như cho bạn 1 cơ hội lun đí
 
đi du học cũng giống như hai người ở xa nhau trog nước, có chăng thì có khắc nghiệt hơn . Tyêu k khoảng cách thì sẽ k có kết qủa
 
mình và người ấy yêu nhau đc 2 năm, sau đó mình sang Úc du học đến bây giờ đã được 1 năm rồi. Lúc đầu khi 2 đứa mới xa nhau bọn mình vẫn thường liên lạc đều đặn qua mail , YM,... nhưng càng về sau này, và gần đây, cô ấy có vẻ thờ ơ với mình lắm. Cách nói chuyện của cô ấy dường như rất miễn cưỡng và khá vô tâm với mình, như là một người bạn bình thường vậy ::(. Mình cảm thấy sợ lắm. Vì gia đình đang gặp khó khăn về tài chính nên năm nay mình 0 thể về đc mà phải ở bên đây vừa học vừa làm và cũng 0 biết khi nào mới có thể về thăm VN nữa. Khoảng cách giữa bọn mình có thể sẽ càng ngày càng xa đi,... Mình thật sự đang rát bế tắc ... mình nên làm thế nào đây :-s

Dù thế nào đi nữa, em liệu sẽ vẫn luôn yêu anh chứ :whew:

Khó lắm, lúc đầu thì nó còn nhớ nhung email tâm sự, nhưng mà ở xa như vậy chắc chắn nó sẽ quen thằng khác. Đó là sự thực khó cứu vãn! b-)
Mà bạn xem lại như vậy có ích kỷ quá ko? Cho nó quen thằng khác còn bạn quen đứa khác bên đó có hay hơn ko?
 
Chia tay là chắc , hồi xưa lúc mới qua mỹ cứ chat với bạn gái nó cứ nói yêu tôi , mấy năm ko gặp bạn tôi còn gửi film "nóng" của nó cho tôi xem , 2 thằng mới ghê
What do you mean ?? 8-}
Threesome ????
 
mình ngược lại với bạn ! cũng đang lo đây ... tình yêu vạn dặm ... yêu bằng niềm tin :((
 
Tình yêu mà vượt wa không gian và thời gian . Thì có thật .

Nhưng hãy nhìn lại bản thân và tình yêu của mình đi . Nó có thể vượt wa 2 thứ giết chết tình yêu nhanh gọn lẹ đó kô ? Điều đó còn tùy :Hug:
 
thật ra cái vấn đề này nó xưa như trái đất rồi
và nhiều người cũng hỏi về nó

nhưng thật sự mình thấy không cần phải hỏi vì câu trả lời bản thân mình đã có
ý kiến của mọi người ở đây chỉ là "tham khảo" chứ không hề mang tính chất "đúng đắn" của sự việc

Vì "đúng" hay "không đúng" tự bản thân mọi người đều biết

Đời không có gì là không thể cậu à , và mấy ai trong đây đã từng trải qua cảm giác phải xa cách người yêu mình , không hề liên lạc , không hề gặp mặt trong vòng khoảng nửa năm chưa ?
vì thế đó chỉ là suy nghĩ

Nếu còn niềm tinh , còn đam mê và còn hi vọng thì cứ cố gắng mà tiếp tục
Nếu thấy không đáng để chờ đợi thì chia tay để khỏi phải phí thời gian

Đời không ai biết/nói trước được những gì sẽ xảy ra và cũng không thể ngờ được rằng điều gì sẽ xảy ra

Nếu tiếp tục , dù sau này thất bại vẫn có thể tự tin ngẩng mặt lên vì mình đã theo đuổi con đường mà mình chọn đến cùng
còn e dè , ngại mà bỏ cuộc thì sau này có thể sẽ phải hối tiếc vì cơ hội đã bỏ qua

tự chọn lấy cho mình 1 con đường đi
 
ko đâu, gì chứ mới tgian đầu còn nhớ nhơ, sau thấy "thôi wen đại ai đó an uỉ mình đi, khi nào thằng ấy về rồi thì bỏ thằng này cũng cóc muộn..." wen nhau ở gần nhua ngày nào cũng gặp còn chết lên chết xuống đây này:D, nói chung cũng tùy người...ko phải vơ đũa nguyên đống chứ thấy con gái giờ :o3
 
ko đâu, gì chứ mới tgian đầu còn nhớ nhơ, sau thấy "thôi wen đại ai đó an uỉ mình đi, khi nào thằng ấy về rồi thì bỏ thằng này cũng cóc muộn..." wen nhau ở gần nhua ngày nào cũng gặp còn chết lên chết xuống đây này:D, nói chung cũng tùy người...ko phải vơ đũa nguyên đống chứ thấy con gái giờ :o3

Thôi wen đại an ủi mình đi =)) , quen vì lòng thương hại dễ vỡ lắm :|
 
Tôi cũng thế nè :D Em sắp đi du học, còn chủ động kêu tôi đừng chờ nữa cơ!! :D Nhưng nói chung quyền quyết định là ở mình!! Tốt nhất ko nên ràng buộc j` cả! Nếu đợi được thì đợi không đợi được thì có đường rút êm:D Chả ai nói trước được j` cả đâu :D Thân
 
Chủ topic đã chia tay, tớ thấy mừng cho bạn và thấy lo cho chính mình.
 
Đọc đâu đó tâm sự của 1 du học sinh có đoạn thế này :
- Đi du học và có 1 tình yêu oversea có nghĩa là sẽ có những lúc thấp thỏm, những đêm không yên và những ngày hạnh phúc nhạt.
Khoảng cách thổi những cơn gió buốt vào tim và dẫn kẻ tử thù của tình yêu đến gõ cửa. Nghi ngờ.
Nên có những khoảnh khắc sẽ phải tự mỉm cười trấn an mình, và hỏi nhẹ câu thần chú kỳ diệu: “Có tin anh không nào?”, để trái tim đập chậm lại xin lỗi, có chứ, sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Thiết nghĩ : ko tin thì ko nên yêu .Đã yêu thì ko hối tiếc và so đo ai thiệt ai hơn .
Số phận là do mình quyết định và nó tồn tại song hành cùng những quyết định " đúng , sai " nhưng ở những thời điểm khác nhau thì cái " đúng , sai " đó lại có thể hoán đổi vị trí cho nhau .
Thật sự mà nói ai đã và từng trong hoàn cảnh mới có thể hiểu hết đc thế nào là cảm giác day dứt nhớ nhung , bồn chồn ,lo âu khi ko thấy ng đó onl như thường lệ và cả ko dưới 1 lần nghi ngờ ko biết ng ta bên ấy có ngoan ko đây nữa hay học đòi linh ta linh tinh ....... :( . Nhưng chỉ 1 câu " thế pé tin a ko ? " cũng đủ để thấy lòng bớt chơi vơi , chờ và chờ 1 ngày ng trở về :)
 
p/s : có đợi chờ mới thấy hết được giá trị của yêu thương :D
 
mình cũng sắp rơi tình cảnh như bác: sắp đi làm 1 nơi xa. bỏ nguoi yêu quê nhà. Ko biết mình chịu dc nỗi ko . Nhung gia đình cô áy đã bảo mình nên bỏ cuộc =((
 
xa mặt cách lòng
ông cha ta dậy dek có sai.Ko biết khuyên bạn j cả vì hoàn cảnh bạn như vậy,chỉ biết chúc bạn may mắn.

E đồng ý với ý kiến của bác :(
 
mình cũng sắp rơi tình cảnh như bác: sắp đi làm 1 nơi xa. bỏ nguoi yêu quê nhà. Ko biết mình chịu dc nỗi ko . Nhung gia đình cô áy đã bảo mình nên bỏ cuộc =((

Bán cái lại cho em đi bác, anh em mình với nhau biết tỏ biết tường vô tay thằng lạ không biết ra sao ôi chao :-*
 
thằng bạn thân mình mới chỉ vào học trong sỹ quan lục quân ko được về nhà con người yêu nó năm đầu suốt ngày rủ mình đến thăm tuần nào cũng đến thăm trong suốt 1 năm thế mà đùng cái hơn 1 năm rưỡi nó có người yêu ở ngoài mình báo tin cho thằng bạn ở trong mà nó tưởng mình nói đùa =((
Ko rơi vào hoàn cảnh đấy nhưng thực tế nó là như thế chưa thấy đôi nào đi du học hay xa cách nhau mà còn giữ được tình yêu cả ( thật ra có thấy trên báo với truyện cổ tích ;)) ) nói vậy thôi quyết định phụ thuộc vào chủ topic thôi .
Ps : bác thử nó là sắp được về vn trong vài ngày tới xong rồi lại bảo là phải hoãn xem thái độ nó thế nào nếu thờ ơ thì mỗi người 1 nơi đi là vừa còn nếu có thái độ tích cực như lúc báo tin thì thay vui luc báo tin hoãn thì buồn thi còn hy vọng đấy .
Good Luck !
 
Good luck làm éo gì . Trên đời này thì nên tự tạo cơ hội cho bản thân chứ đừng ngồi đó mà chờ cơ hội đến với mình . Yêu thì phải thực tế . Nhìn nhận 1 cách khách wan xem có lâu dài đc ko, có tương lai ko, có tiến tới đc ko. Ko thì chia tay sớm , nó bớt đau túi và đau khổ . Good luck à , ko . phải bảo là Good Chose :))
 
Back
Top