Khí thành chiêu cáo Đường*Môn- Phàn thành

5k quân là đủ đập sạch vài chục k bắn đá,ở đó mà lỗ với lời =))
Thế nghĩa là bạn sử dụng xe bắn đá chưa hiệu quả rồi :D.
Binh pháp, mưu kế thì có nhiều, nhiều người biết nhưng áp dụng thành công thì ko nhiều. Đó chính là sự khác biệt giữa người tài trí - người bình thường.
Thân
 
Thế nghĩa là bạn sử dụng xe bắn đá chưa hiệu quả rồi .
Binh pháp, mưu kế thì có nhiều, nhiều người biết nhưng áp dụng thành công thì ko nhiều. Đó chính là sự khác biệt giữa người tài trí - người bình thường.
Thân

:o
pak nói hay lắm,toàn lời thánh hiền.post cái chiến báo sử dụng xe đá hịu quả lên cho iem học tập nào :x
 
:o
pak nói hay lắm,toàn lời thánh hiền.post cái chiến báo sử dụng xe đá hịu quả lên cho iem học tập nào :x
Mình binh lực yếu post lên bị cười chê thì ngại lắm :D.
 
Mình góp ý thế này:
Trong chiến đấu, khi quân trong thành cố thủ thì cách chiếm thành hiệu quả nhất là đánh vào lòng dân, đánh vào kho lương của địch. Kho lương mất thì quân địch tự tan rã. Có nhiều cách để đánh vào kho lương của địch, kết hợp đồng thời để đạt hiệu quả cao.
  1. Sử dụng Hỏa thiêu liên thành: lựa chọn ngẫu nhiên 3 kiến trúc trong thành, hạ cấp xuống 1 (nếu trúng kho lương địch thì quá đẹp).
  2. Sử dụng Đả cẩu côn + Soán cải danh sách: quân lương tăng
  3. Tổng tấn công thành: kết hợp quân chủ lực + xe bắn đá. Xe bắn đá chỉ có nhiệm vụ đập kho lương địch. Nếu quân địch đập xe bắn đá của ta trước thì sẽ bị thiệt khi làm bị thịt cho chủ lực của quân ta đánh, nếu ngược lại thì xe bắn đá được tự do.
Để sử dụng hiệu quả cách này, các bạn cần xác địch rõ quân địch đang tập trung thủ ở đâu, có những thành nào xung quanh chi viện cho để từ đó tấn công tất cả các thành cùng lúc, vừa công thành chính, vừa công thành phụ chặn đường tiếp tế.
Khi các bạn đã đập được kho lương của địch (thường mỗi thành chỉ có 2-3 cái hoặc hơn 1 tí), phá kho lương của các thành tiếp tế xung quanh, khi đó để nuôi quân địch chỉ còn 2 cách:
  1. Mua lương thực
  2. Nhận tiếp viện từ xa (thời gian tiếp viện sẽ lâu)
  3. Tiếp tục nâng cấp kho (tăng tích lũy)
Lúc này các bạn chỉ cần kích giá lương thực lên, auto tranh mua cùng địch, làm sao bảng rao bán lương thực ở chợ luôn trống trơn, địch thiếu lương trầm trọng là thắng.
Chúc may mắn & Mong tin chiến thắng của các bạn.
Thân.

nói dễ làm khó,xác suất thấp, còn mấy cái kế kia thì có phản kế hết,xài tổ tốn vc thôi :-<
còn vụ chuồng cọp này thì mặc nó,cho nó ôm bom mà nổ,mình chui vào chết chung làm j,cứ thong thả ngắm cảnh xung quanh ko hay hơn sao ;))
 
nói dễ làm khó,xác suất thấp, còn mấy cái kế kia thì có phản kế hết,xài tổ tốn vc thôi :-<
còn vụ chuồng cọp này thì mặc nó,cho nó ôm bom mà nổ,mình chui vào chết chung làm j,cứ thong thả ngắm cảnh xung quanh ko hay hơn sao ;))
Đó là đấu trí mà ^_^.
Phải kết hợp như thế để nghi binh chứ.
Nhưng tốt nhất theo mình, các bạn nên rút về là hơn. 2 bên cùng phát triển lại. 1 tháng đánh nhau 1 tuần là đẹp hehe.
Chứ bây giờ mà 1 trong 2 bên die hẳn, bên còn lại độc chiếm Phàn thành, ko còn đối thủ - ko còn mục tiêu gì nữa thì chán lắm :D.
Thân
 
hic vào đây đọc mà cũng có tí cảm khái:
- tại sao người ta chỉ cổ vũ và hiến kế cho bên công đang chiếm ưu thế về nhân lực + tài lực, còn ko ai cảm thấy nỗ lực của ĐM cố thủ là 1 niềm kiêu hãnh. Phải chăng đây là xu thế nương theo kẻ mạnh.Thử đặt mình vào địa vị của ĐM khi chỉ có 3-4 người thủ liên tục trong 1 thời gian dài, liệu có ai ở đây chịu nổi nhiệt.
Mình chỉ ở QD vào đây xem tình hình, có cái nhìn ngưỡng mộ với cả 2 bên. Xét cho cùng về chiến tranh QD vẫn thua Phan thanh về mặt máu lửa.
 
hic vào đây đọc mà cũng có tí cảm khái:
- tại sao người ta chỉ cổ vũ và hiến kế cho bên công đang chiếm ưu thế về nhân lực + tài lực, còn ko ai cảm thấy nỗ lực của ĐM cố thủ là 1 niềm kiêu hãnh. Phải chăng đây là xu thế nương theo kẻ mạnh.Thử đặt mình vào địa vị của ĐM khi chỉ có 3-4 người thủ liên tục trong 1 thời gian dài, liệu có ai ở đây chịu nổi nhiệt.
Mình chỉ ở QD vào đây xem tình hình, có cái nhìn ngưỡng mộ với cả 2 bên. Xét cho cùng về chiến tranh QD vẫn thua Phan thanh về mặt máu lửa.

Không phải rồi bác ơi :)

Tôi thì chả khoái cái lão casa tí nào, bên DM thì cũng ko :)) nhưng mà cái trận này hay à. Bên thủ thủ rất kỹ, nên nhìn vào cũng có cảm giác muốn thử phá trận phòng ngự này xem sao. Cái lô cốt này nếu ai đánh bung được thì quả là rất sảng khoái :))
 
  1. Sử dụng Hỏa thiêu liên thành: lựa chọn ngẫu nhiên 3 kiến trúc trong thành, hạ cấp xuống 1 (nếu trúng kho lương địch thì quá đẹp).


  1. Hạ cấp xuống 1 ở đây ko phải là 33 -> 1 đâu mà 33 -> 32 đấy =))

    Bị dính vào nhà dân 33 -> 32 thì xây lại hơi lâu chứ vào kho thì 30s :))
 
Không phải rồi bác ơi :)

Tôi thì chả khoái cái lão casa tí nào, bên DM thì cũng ko :)) nhưng mà cái trận này hay à. Bên thủ thủ rất kỹ, nên nhìn vào cũng có cảm giác muốn thử phá trận phòng ngự này xem sao. Cái lô cốt này nếu ai đánh bung được thì quả là rất sảng khoái :))

sảng nổi nhỉ,kiệt lực rồi chết thì có :))
 
He he...Chiến tranh cũng sắp kết thúc roài ;;). Đường*Môn chơi trò cù nhầy đấy...thì bến BK-PN cũng có cách trị roài.

Sắp tới có BigUpdate..Nên BK-PN quyết định rút bớt quân về nhà để chuẩn bị tham gia các tính năng mới.

Những thành chủ nào của BK-PN kiếm đc kha khá thành roài thì lánh khởi về =)). Còn ai bên BK-PN chưa kiếm đc thành thì ở lại quay sang củ hành bọn trẻ con... Xem Đường*Môn có cứu được hết trẻ con của mình ko ? =))

Giờ cái Bộc Dương cũng tan nát hết roài...chả kiếm chác được gì....Thoai thì cho anh em của BK-PN rút về...Chinh chiến 10 ngày 10 đêm....mấy anh em cũng giảm đc kha khá cân :| .....:D
 
Đường Môn Minh Chủ với Tướng Quân các kiểu lãnh khởi khỏi Bộc Dương đi tìm vùng đất mới roài =)).Đánh vào cái chuồng cọp thì 2 lần nữa là bung thôi.Bên tôi quân lúc nào cũng thế mà chuồng cọp mỗi lúc 1 ít but chúng nó vây ngụy cứu triệu 6 tiếng đấnh được 1 lần thì mệt lắm......Bộc Dương còn gì nữa đâu thành nào ngon thì đã được cướp thành nào lao động đường phố hơn thì tất cả về 0 :)).Thôi thì anh em BK P tản ra đấm đá trẻ con vậy.Vào forum DM thấy chúng nó tự sướng là thắng lợi rồi hài vl ra :D
 
Híc, thì ra BK-PHONIX có cái chỗ tự sướng bên đây ghê thế này ...

4 lần tấn công Chuồng cọp, thây chất như núi, toàn bộ chủ lực của BK-PHONIX nằm xuống yên giấc ngàn thu...

Đến như bộ tứ siêu đẳng của Earth tham chiến được 1 trận, thì chết sạch (Thật ra chết 1, còn lại mỗi đạo còn 1 vạn thì kim thiền mất ...) Rồi bị Triệu Vũ mang 6vạn xe bắn nát trại, bò 600 ô về ...

Cho đến Hôm nay, thì 90% các thành viên của BK-PHONIX chạy toán loạn hết khỏi Bộc Dương, thương tích đầy mình ... với sự kiệt quệ kinh tế, với cái đô thành chỉ còn là đống nhà lá ...

Trong khi vẫn thấy Triệu Vũ, BullShit, Toraj, DF, Duz full quân lùng sục khắp nơi. Thắng lợi của BK-PHONIX ở đâu thế, chiếm đc vài cái thành mà ĐM ko thèm giữ ư ... haizzz

Earth nên khiêm tốn và biết nhìn nhận vào sự thật một chút, đừng mãi ba hoa khoác lác làm gì, từ ngày chơi Game đến giờ, mình biết, Earth chỉ mãi là kẻ về nhì ...

Triệu Vũ

Thân!
 
Híc, thì ra BK-PHONIX có cái chỗ tự sướng bên đây ghê thế này ...

4 lần tấn công Chuồng cọp, thây chất như núi, toàn bộ chủ lực của BK-PHONIX nằm xuống yên giấc ngàn thu...

Đến như bộ tứ siêu đẳng của Earth tham chiến được 1 trận, thì chết sạch (Thật ra chết 1, còn lại mỗi đạo còn 1 vạn thì kim thiền mất ...) Rồi bị Triệu Vũ mang 6vạn xe bắn nát trại, bò 600 ô về ...

Cho đến Hôm nay, thì 90% các thành viên của BK-PHONIX chạy toán loạn hết khỏi Bộc Dương, thương tích đầy mình ... với sự kiệt quệ kinh tế, với cái đô thành chỉ còn là đống nhà lá ...

Trong khi vẫn thấy Triệu Vũ, BullShit, Toraj, DF, Duz full quân lùng sục khắp nơi. Thắng lợi của BK-PHONIX ở đâu thế, chiếm đc vài cái thành mà ĐM ko thèm giữ ư ... haizzz

Earth nên khiêm tốn và biết nhìn nhận vào sự thật một chút, đừng mãi ba hoa khoác lác làm gì, từ ngày chơi Game đến giờ, mình biết, Earth chỉ mãi là kẻ về nhì ...

Triệu Vũ

Thân!

Không ngờ chú em Triệu Vũ lại mò vào tận đây soi mói anh cơ đấy =)). Để cho anh vào đây nổ 1 tý ko đc ah em ơi ;))

Thôi thì Triệu Vũ đã mò vào đây thì cũng nói rõ luôn cho Triệu Vũ biết nhé

4 lần tấn công Chuồng cọp, thây chất như núi, toàn bộ chủ lực của BK-PHONIX nằm xuống yên giấc ngàn thu...

Đúng là 4 lần tấn công vào chuồng cọp. BK-PN đều ko thành công. Vì Triệu Vũ cố thủ quá hay ...Bo thành...Vì Ngụy Cứu Triệu ầm ầm ;)). Cái cách này mọi người thường gọi là "Kế Cù nhầy":)). BK-PN chết nhiều quân thật đấy. Nhưng bên Đường*Môn cũng chết ko ít đâu

Lấy kết quả so sánh nhé .
Trung bình mỗi hiệp BK-PN tấn công vào thường chỉ có 5 đến 6 Slot... Trong khi Đường*Môn phòng thủ thì có 10 Slot...Nhưng kết quả chiến trận cuối cùng thì :
BK-PN chết 81 vạn, Đường môn chết 65 vạn...Cũng chả ít lắm nhỉ :-"

Đến như bộ tứ siêu đẳng của Earth tham chiến được 1 trận, thì chết sạch (Thật ra chết 1, còn lại mỗi đạo còn 1 vạn thì kim thiền mất ...) Rồi bị Triệu Vũ mang 6vạn xe bắn nát trại, bò 600 ô về ...

Triệu Vũ là người hiểu nhất về trận đánh đó.. Mà còn nói vậy thì Earth anh đây xin thua về khoản suy nghĩ của em đó.

Ở trong 4rum này chắc nhiều người đều đc xem chiến báo Triệu Vũ thấy Quan Vũ + Lữ Bố vào chiến trường thì vội vàng kim thiền...Bỏ mặc đồng đội hi sinh;)
Còn trong trận tấn công vào đô thành của BullSh!t ý thì ai cũng hiểu tại sao Earth chết quân nhiều thế...:| Chỉ có một người ko chịu hiểu mà thôi...Thế mà vẫn tự hào ta đây giết bộ tứ siêu đẳng của Mỗ...Mà check lại đi nhé... Hạ Hầu Uyên chết do chi viện ở trận khác...Chứ mấy trận vào Đô thành của BullShit ý...chả có tướng nào nằm viện đâu :-"

Cho đến Hôm nay, thì 90% các thành viên của BK-PHONIX chạy toán loạn hết khỏi Bộc Dương, thương tích đầy mình ... với sự kiệt quệ kinh tế, với cái đô thành chỉ còn là đống nhà lá ...

Thế Triệu Vũ bắt BK-PN định cư lại ở Bộc Dương ah.=)) Bộc Dương còn cái gì nữa đâu. Bigupdate sắp ra thì cũng phải cho anh em tham gia nữa chứ nhỉ :>.

Thế theo triệu vũ bên đi tấn công...Rút quân về là thua ah =))...haizzz
Còn oánh nhau mà nghĩ về kiệt quệ kinh tế thì nhầm hàng rùi đó...Có cần trưng hàng ko thế...Vàng thì đầy như quân nguyên...Cướp bóc thì toàn top :))...Kiệt thế chó nào đc ;)). Thành của BK-PN thành nhà lá...Thì Triệu Vũ nhìn lại Đường*Môn ở Bộc Dương xem....Có Đương chủ nào còn nguyên vẹn ko ? Hay cũng có vài người bỏ chơi rồi :))...Đúng là hài hước...Ko bảo vệ được lại còn nói mấy cái thành ko thèm dữ...:-"

Thôi thì cho Triệu Vũ và Đường*Môn tự sướng thêm thời gian nữa...Sau khi tham gia BigUpdate xong đâu vào đó..Sẽ lại ghé thăm đường môn tiếp :))

P/S : Triệu Vũ ơi...Nên nhớ đây là 4Rum public chứ ko phải của riêng BK-PN...Và những nhận xét của những người ở 4Rum này đều là từ các server khác đó...Chứ ko phải là ở Phàn Thành đâu...Hãy đọc và suy ngẫm xem họ nói gì...suy nghĩ gì về Đường*Môn trong cuộc chiến này:-"
 
Không ngờ chú em Triệu Vũ lại mò vào tận đây soi mói anh cơ đấy =)). Để cho anh vào đây nổ 1 tý ko đc ah em ơi ;))

Thôi thì Triệu Vũ đã mò vào đây thì cũng nói rõ luôn cho Triệu Vũ biết nhé



Đúng là 4 lần tấn công vào chuồng cọp. BK-PN đều ko thành công. Vì Triệu Vũ cố thủ quá hay ...Bo thành...Vì Ngụy Cứu Triệu ầm ầm ;)). Cái cách này mọi người thường gọi là "Kế Cù nhầy":)). BK-PN chết nhiều quân thật đấy. Nhưng bên Đường*Môn cũng chết ko ít đâu

Lấy kết quả so sánh nhé .
Trung bình mỗi hiệp BK-PN tấn công vào thường chỉ có 5 đến 6 Slot... Trong khi Đường*Môn phòng thủ thì có 10 Slot...Nhưng kết quả chiến trận cuối cùng thì :
BK-PN chết 81 vạn, Đường môn chết 65 vạn...Cũng chả ít lắm nhỉ :-"



Triệu Vũ là người hiểu nhất về trận đánh đó.. Mà còn nói vậy thì Earth anh đây xin thua về khoản suy nghĩ của em đó.

Ở trong 4rum này chắc nhiều người đều đc xem chiến báo Triệu Vũ thấy Quan Vũ + Lữ Bố vào chiến trường thì vội vàng kim thiền...Bỏ mặc đồng đội hi sinh;)
Còn trong trận tấn công vào đô thành của BullSh!t ý thì ai cũng hiểu tại sao Earth chết quân nhiều thế...:| Chỉ có một người ko chịu hiểu mà thôi...Thế mà vẫn tự hào ta đây giết bộ tứ siêu đẳng của Mỗ...Mà check lại đi nhé... Hạ Hầu Uyên chết do chi viện ở trận khác...Chứ mấy trận vào Đô thành của BullShit ý...chả có tướng nào nằm viện đâu :-"



Thế Triệu Vũ bắt BK-PN định cư lại ở Bộc Dương ah.=)) Bộc Dương còn cái gì nữa đâu. Bigupdate sắp ra thì cũng phải cho anh em tham gia nữa chứ nhỉ :>.

Thế theo triệu vũ bên đi tấn công...Rút quân về là thua ah =))...haizzz
Còn oánh nhau mà nghĩ về kiệt quệ kinh tế thì nhầm hàng rùi đó...Có cần trưng hàng ko thế...Vàng thì đầy như quân nguyên...Cướp bóc thì toàn top :))...Kiệt thế chó nào đc ;)). Thành của BK-PN thành nhà lá...Thì Triệu Vũ nhìn lại Đường*Môn ở Bộc Dương xem....Có Đương chủ nào còn nguyên vẹn ko ? Hay cũng có vài người bỏ chơi rồi :))...Đúng là hài hước...Ko bảo vệ được lại còn nói mấy cái thành ko thèm dữ...:-"

Thôi thì cho Triệu Vũ và Đường*Môn tự sướng thêm thời gian nữa...Sau khi tham gia BigUpdate xong đâu vào đó..Sẽ lại ghé thăm đường môn tiếp :))

P/S : Triệu Vũ ơi...Nên nhớ đây là 4Rum public chứ ko phải của riêng BK-PN...Và những nhận xét của những người ở 4Rum này đều là từ các server khác đó...Chứ ko phải là ở Phàn Thành đâu...Hãy đọc và suy ngẫm xem họ nói gì...suy nghĩ gì về Đường*Môn trong cuộc chiến này:-"

NÓi thế này : tấn công thì phải đánh bại đối phương mới gọi là thành công. Tất nhiên bên công khó hơn bên thủ. Nhưng khi chưa đánh bại được họ thì không gọi là thắng được. Nếu các ông rút quân vì bất kí lý do gì thì coi như thất bại ạ.

Mặc dù ủng hộ EM , nhưng cái này là thực tế. Các tốt nhất là các ông đánh hết bọn trẻ con và hậu phương ĐM đi. Cố sống cố chết với cái thành đấy làm gì. Trong Linh Vương chiến tranh tâm lý quan trọng lắm. Cái bọn trẻ con nó không chết thì nó còn tự sướng với nhau thì bọn thủ thành nó còn tâm lý gắng gượng lắm. Nhưng bọn trẻ con nó chết rồi thì tự sướng với ai ... ko có ai tự sướng tâm lý nản thì dù quân ta có rút về thì mấy chú còn lại cũng sức cùng lực kiệt mà quit game thôi.

Chiến thắng có nhiều kiểu chiến thắng lắm. Nếu dùng vũ lực thì cái Liên Xô nó chẳng bao giờ tan rã cả, càng đánh càng mạnh thôi. Chiến tranh vũ trang không được thì chiến tranh lạnh. Cái này nó nhiều khi hiệu quá lắm.

Nếu mà EM và BK-PN rút thì trận này chỉ hòa thôi. Các bác nên chuyển mục tiêu sang cày nát Bộc Dương đi. :)
 
Ai cũng được phép dùng mưu kế, và kẻ vinh quang là kẻ thắng lợi...

Thua phải tự hỏi cái đầu mình, vì sao thua chứ đừng bày đặt lý do này lý do nọ...

Tổng chiến dịch Bộc Dương, riêng mình quân của Triệu Vũ giết tầm 200 vạn quân địch đấy, EM nên xem đấy làm tấm gương sau này phấn đấu.

Nhớ lấy câu này: "Thà làm lính thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu..."

Cũng nói luôn, các chiến thuật thủ của ĐM, chả phải học hỏi mịa ở đâu cả, do anh em nghĩ ra cả thôi ...
 
NÓi thế này : tấn công thì phải đánh bại đối phương mới gọi là thành công. Tất nhiên bên công khó hơn bên thủ. Nhưng khi chưa đánh bại được họ thì không gọi là thắng được. Nếu các ông rút quân vì bất kí lý do gì thì coi như thất bại ạ.

Mặc dù ủng hộ EM , nhưng cái này là thực tế. Các tốt nhất là các ông đánh hết bọn trẻ con và hậu phương ĐM đi. Cố sống cố chết với cái thành đấy làm gì. Trong Linh Vương chiến tranh tâm lý quan trọng lắm. Cái bọn trẻ con nó không chết thì nó còn tự sướng với nhau thì bọn thủ thành nó còn tâm lý gắng gượng lắm. Nhưng bọn trẻ con nó chết rồi thì tự sướng với ai ... ko có ai tự sướng tâm lý nản thì dù quân ta có rút về thì mấy chú còn lại cũng sức cùng lực kiệt mà quit game thôi.

Chiến thắng có nhiều kiểu chiến thắng lắm. Nếu dùng vũ lực thì cái Liên Xô nó chẳng bao giờ tan rã cả, càng đánh càng mạnh thôi. Chiến tranh vũ trang không được thì chiến tranh lạnh. Cái này nó nhiều khi hiệu quá lắm.

Nếu mà EM và BK-PN rút thì trận này chỉ hòa thôi. Các bác nên chuyển mục tiêu sang cày nát Bộc Dương đi. :)

Bác Lý nói cái này mình đồng ý, mang quân đi đánh xứ người mà ko tieu diệt được thì tính là hòa hoặc thua, ko quan tâm ai chết ít hay nhiều.
Chiến tranh là lâu dài mà, tập trung binh lực cho cái huyện thành sắp tới để treo cờ đi :-"
 
NÓi thế này : tấn công thì phải đánh bại đối phương mới gọi là thành công. Tất nhiên bên công khó hơn bên thủ. Nhưng khi chưa đánh bại được họ thì không gọi là thắng được. Nếu các ông rút quân vì bất kí lý do gì thì coi như thất bại ạ.

Mặc dù ủng hộ EM , nhưng cái này là thực tế. Các tốt nhất là các ông đánh hết bọn trẻ con và hậu phương ĐM đi. Cố sống cố chết với cái thành đấy làm gì. Trong Linh Vương chiến tranh tâm lý quan trọng lắm. Cái bọn trẻ con nó không chết thì nó còn tự sướng với nhau thì bọn thủ thành nó còn tâm lý gắng gượng lắm. Nhưng bọn trẻ con nó chết rồi thì tự sướng với ai ... ko có ai tự sướng tâm lý nản thì dù quân ta có rút về thì mấy chú còn lại cũng sức cùng lực kiệt mà quit game thôi.

Chiến thắng có nhiều kiểu chiến thắng lắm. Nếu dùng vũ lực thì cái Liên Xô nó chẳng bao giờ tan rã cả, càng đánh càng mạnh thôi. Chiến tranh vũ trang không được thì chiến tranh lạnh. Cái này nó nhiều khi hiệu quá lắm.

Nếu mà EM và BK-PN rút thì trận này chỉ hòa thôi. Các bác nên chuyển mục tiêu sang cày nát Bộc Dương đi. :)

Hi bọn mình LK thành khỏi Bộc Dương chú không phải là kết thức chiến tranh =)).LK thành khỏi bộc Dương vì Bộc Dương hết hàng ?còn cái gì để tiêu diệt nữa đây? Mình chủ DM còn LK đi chỗ khác sống rồi.4 5 mem DM danh vọng và uy danh cao đô thành về 0 các thành phụ bị chiếm LK mang về thì ở lại làm gì ?.Cù nhây với cái chuồng cọp 6 tiếng mới đánh được 1 lần(vây ngụy cứu triêu trăm phát 1 ngày) bọn mình không thích,vì quả thật thời gian chơi game không dư dả như bạn..Các bạn nhớ là LK khỏi Bộc Dương chứ không phải là kết thúc chiến tranh nhé :))

Còn riêng bạn Triệu Vũ ạ đầu bạn chắc não bé lắm, rúc trong đô thành 5 6 vs 3 mà 1 bên chết 80 vạn 1 bên chết 60 vạn chắc cũng không ít lắm nhỉ.Ban chỉ lẩn trốn cho quân bạn khỏi chết chứ có chịu cứu mem nào DM đâu =)).Nhà Triệu Vũ cách nhà 1 thằng DM bị bắn đá bắn 5 6 tiếng có 30 phút kỵ binh hành quân mà không thấy sang cứu nó:-",khá là buồn nhỉ.Sống như bạn thì dần dần chẳng còn ai bên cạnh đâu.

@Lytamhoan đất Bộc Dương nát rồi Minh chủ Đường Môn với Người khỏe thứ 2 LM họ lãnh khởi xuống Dự Châu lánh nạn.Bọn mình cày DM ở đất khác í mà b-)
 
Vẫn còn tự sướng với nhau được;)) Phải nhìn lại Mục tiêu của BK-PHONIX lần này đánh Bộc Dương là gì rồi mới tính kết quả nhỉ...

1- BK_HaNoi muốn trả thù cá nhân với Triệu Vũ và BullShit
2-EarthMoving muốn nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi và khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình (Giống như định bá chủ Trường Bản, hoặc Đưa VIP - CHâu Giang lên ngôi vị độc tôn - thất bại ...)
3- VPhonix ăn theo nhằm triệt hạ cái LM đang dẫn đầu Phàn thành ...

Và kết quả là gì ?...

-Đô thành của BullShit và Triệu Vũ là bất khả xâm phạm
-Earth thì nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi
-VPhonix tháo chạy với những đô thành còn toàn nhà tranh

...
 
tớ người ngoài nhưng cũng xin có chút ý kiến vì nhìn nó phiến diện quá bên này cứ chê bên kia trong khi cả 2 bên như nhau vì vậy thiết nghĩ là cả 2 bên dừng đấu khẩu đi nhá
tập trung mà tham gia big update rồi chuẩn bị vật lực mà bem típ đi nói mãi cũng không thấy khả quan lắm vì cả 2 đều cho là mình thắng lợi ở những hạng mục nhất định cãi mãi cũng chả đi đến đâu:|
-Đô thành của BullShit và Triệu Vũ là bất khả xâm phạm
rồi đô thành của 1 số người bên BK cũng bất khả xâm phạm
-Earth thì nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi
thấy còn chạy nhong nhong đến ngày hôm nay mà:|
-VPhonix tháo chạy với những đô thành còn toàn nhà tranh
nhà của 1 số mem ĐM cũng thành sân vận động hoặc bị chiếm
rồi cả 2 như nhau huề đi bãi binh chờ cơ hội sau choảng tiếp :D
 
Back
Top