- 28/9/04
- 1,968
- 22
tình hình là mình sống sài gòn, và gấn cái bênh viện 175 ,nguyễn kiệm.Phải nói bậnh viện này quá tệ . các y sĩ ,duoc sĩ chuyên môn quá kém . Đến nỗi 1 nữ y tá ko biết cách truyền nuoc biển cho bệnh nhân. Viện phí thì thuôc hàng mắc mặc dù đã có BHYT, bệnh nhân thì đau đớn mà cái mặc thì rất làm ngơ , và cơ sỡ vật chất thì nói quá tệ , chắc do bênh viên của quân đội nên kém , do đó mình quá thật ko thiện cảm với 175 lắm ,
--------
DO cũng cần quan tấm sức khỏe ,nên mình muốn tìm 1 bệnh viện tốt , có bán bảo hiểm y tế , và chuyên môn cao , y đức tốt ,xem bệnh nhân như nguòi thân . và có khả năng mổ các ca bệnh khó , như tim ..v.v..mà viện phí phải chăng .. Rất mong anh em tư vấn
--------
DO cũng cần quan tấm sức khỏe ,nên mình muốn tìm 1 bệnh viện tốt , có bán bảo hiểm y tế , và chuyên môn cao , y đức tốt ,xem bệnh nhân như nguòi thân . và có khả năng mổ các ca bệnh khó , như tim ..v.v..mà viện phí phải chăng .. Rất mong anh em tư vấn


...... Bất cứ ca nào mà phải đưa vào BV đó thì 80% đã là rất nặng và có thể chết queo bất cứ khi nào
....... Ba tôi còn khỏe mạnh mà vào đó mấy tiếng xong thì chết queo
....... Toàn sinh viên mới ra trường không nên làm việc phải nói là ngu như cầy 
.
quyền lợi luôn đi kèm với khả năng chi trả, muốn trả ít tiền mà được phục vụ tốt, mà nhất là lại đang ở Việt Nam, đúng là chuyện nằm mơ nói mớ 
tim chứ bộ giờn chơi à



