- 30/8/07
- 1,013
- 1,078
Hjx, hôm nọ chơi WOG, đánh thành Castle rồi chọn thằng Orrin. Công nhận là sướng thiệt, cho đội mình toàn là cung , gồm có Markmen, Zealot, Grand Elf, Centaur, Lizard Warrior. Trừ Zealot ra thì các chú còn lại cũng tầm từ 200 -> 300 chú
, gắn cho mỗi chú thêm 1 cái cờ cộng 1 dam nữa. Kết quả là ... dam thằng nào cũng khoảng 10k
. Bùn cười nhất là mình mang có 1 Phoenix để ăn speed chúng nó thôi (vì hết cả tiền để mua rồi), ôcòn lại là thiên thần. Bên nó thì có khoảng 30 gấu, Hydra với thiên thần, số còn lại cũng khá đông (từ Horde -> Throng, con cấp 1 thì Swarm). Và tất nhiên là phải đeo cả cái đồ lock morale lại (ko thì chết
). Vừa vào trận Slow 1 cái rồi cho cung đồng loạt bắn. Kết quả là chỉ cần có hơn 10 turn là diệt gọn
. Ko biết là cho Titan dưới quyền Orrin thì thế nào, chắc loạn 
, gắn cho mỗi chú thêm 1 cái cờ cộng 1 dam nữa. Kết quả là ... dam thằng nào cũng khoảng 10k
. Bùn cười nhất là mình mang có 1 Phoenix để ăn speed chúng nó thôi (vì hết cả tiền để mua rồi), ôcòn lại là thiên thần. Bên nó thì có khoảng 30 gấu, Hydra với thiên thần, số còn lại cũng khá đông (từ Horde -> Throng, con cấp 1 thì Swarm). Và tất nhiên là phải đeo cả cái đồ lock morale lại (ko thì chết
). Vừa vào trận Slow 1 cái rồi cho cung đồng loạt bắn. Kết quả là chỉ cần có hơn 10 turn là diệt gọn
. Ko biết là cho Titan dưới quyền Orrin thì thế nào, chắc loạn 
