- 29/5/06
- 5,979
- 2,767
Sao Thiên Khôi (
Thích Sao chổi hơn )Có Tống Giang ta đây !

Chức Vụ :
-
Cầm đầu 108 anh hùng Lương Sơn Bạc , ngoài ra còn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch tập đoàn lừa đảo , bộ trưởng bộ ăn nhậu và ăn chơi , giám đốc Công ty xây lắp ăn cắp số 1Tiểu sử :
- Sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê hẻo lánh , nơi hương đồng gió nội , và đầy hoa thơm cỏ lạ . 18 tuổi , lên Sài Gòn du lịch , thấy nơi đây sơn cảnh hữu tình , cave , hàng họ đầy đường . Lại mê ăn chơi trác táng , sáng rượu , trưa bia , tối vũ trường , nên định cư ở Sài Gòn phồn hoa .
Vốn là " hạng lưu manh vô lại " nhưng biết cách " giả danh trí thức ", thêm tài luồn cúi ! Chẳng mấy chốc hắn qui tụ được dưới tay 1 đám lâu la giang hồ tứ chiến .
Rừng nào cọp nấy , hắn bị Trùm XH đen đất Sài Thành 5 cam , 6 quýt mưu toan ám hại .
Nhưng nhờ cao tay , hắn đã mật báo chính quyền tiễn bọn giang hồ cóc nhái vào tù , còn minh ung dung độc chiếm địa bàn . Hắn làm đủ mọi việc xấu như " bảo kê gái gú , bắt cóc con nít , rình con gái tắm , coi phim heo nơi công cộng , tiểu tiện ngoài công viên , câu kết với gian thương đại đạo buôn lậu vũ khí , đẩy bà già xuống biển , cưỡng hiếp 1 con heo ..." Tội ác tày trời ! Dưới tay hắn là 108 đàn em , hắn đặt cho 108 đàn em 1 cái tên hoa mĩ là " 108 anh hùng Lương Sơn Bạc " . Lấy tên vũ trường nhà mình - nơi tụ tập đàn em là Lương Sơn Bạc .


, add trước để bữa nào rảnh ta viết rồi bổ sung , giờ buồn ngủ quá xá 
)
. Trong một lần đi chu du thiên hạ, bị kẻ xấu hãm hại, đổ một loại axit vào người, mỗi lần trái gió trở trời là bị biến thành robot...
