ech op_ltn
T.E.T.Я.I.S
- 19/4/07
- 677
- 0
Vì mình không biết cách dùng cheat (cũng không muốn dùng) trong khi để được skeleton lockpick phải yêu cầu 1 level nhất định, nhớ là lv10 nên mới vào game đâu lấy được. Hơn nữa phải canh các stat lên lv nên chậm lắm, đây là game đầu tiên ngồi chơi mà để giấy bút bên cạnh ngồi tính stat ^^.
Mình đã nói là "canh lên level thì cứ gọi là mệt phờ" rồi mà, nhưng nếu đã nắm được quy luật thì sẽ đỡ hơn.
Speech nhìn vậy chứ rất dễ, mình khoái chơi trò này nên nhiều khi không hề dùng charm. Đơn giản là bạn canh làm sao cho hành động đó nhân vật thích vào vòng xoay đầy nhất, không thích vào vòng xoay ít nhất, có khi cũng phải hy sinh 1 vòng xoay để lần sau gỡ lại, nói chung là mình rất thích chơi trò đó ^^.
Trò lockpick thì giống như bạn mở két vậy, trò này cũng canh nhiều, chơi very hard mình cũng bị hư khóa miết, chỉ là mỗi lần mở được một cánh cửa là thấy rất vui nên chơi thôi, dù bỏ bao công sức và lockpick thì cứ gọi là tốn kinh mà vô phòng thì lại chẳng có gì ^^.
Thuốc trong Oblivion mình cũng ít khi dùng, chủ yếu là chế chơi cho biết rồi đem bán thôi vì chật hết tủ. Nhưng mình thích nhất là thu thập vũ khí, không hề dùng một lần nào (đơn giản vì mê kiếm nên chỉ dùng kiếm, không dùng loại nào khác) nhưng thích lượm về, không bán mà chỉ trưng trong tủ, lâu lâu nhìn lại rất thích
.
Mình đã nói là "canh lên level thì cứ gọi là mệt phờ" rồi mà, nhưng nếu đã nắm được quy luật thì sẽ đỡ hơn.
Speech nhìn vậy chứ rất dễ, mình khoái chơi trò này nên nhiều khi không hề dùng charm. Đơn giản là bạn canh làm sao cho hành động đó nhân vật thích vào vòng xoay đầy nhất, không thích vào vòng xoay ít nhất, có khi cũng phải hy sinh 1 vòng xoay để lần sau gỡ lại, nói chung là mình rất thích chơi trò đó ^^.
Trò lockpick thì giống như bạn mở két vậy, trò này cũng canh nhiều, chơi very hard mình cũng bị hư khóa miết, chỉ là mỗi lần mở được một cánh cửa là thấy rất vui nên chơi thôi, dù bỏ bao công sức và lockpick thì cứ gọi là tốn kinh mà vô phòng thì lại chẳng có gì ^^.
Thuốc trong Oblivion mình cũng ít khi dùng, chủ yếu là chế chơi cho biết rồi đem bán thôi vì chật hết tủ. Nhưng mình thích nhất là thu thập vũ khí, không hề dùng một lần nào (đơn giản vì mê kiếm nên chỉ dùng kiếm, không dùng loại nào khác) nhưng thích lượm về, không bán mà chỉ trưng trong tủ, lâu lâu nhìn lại rất thích
.

.bơi quanh con thuyền là thấy thôi mà.



