~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
Sinh hoạt ở Box Tâm Sự cũng được 1 thời gian, trước giờ lang thang đọc bài là chính, cuối cùng cũng có cơ hội lập 1 cái thread, mong các bác tư vấn giúp ạ.
Thằng em năm nay mới 2x cái xuân xanh, trước cũng trải qua dăm ba mối tình, thất bại cũng nhiều, mà cưa đổ cũng được 1 ít, cơ mà toàn những thành công em chả thấy hiển hách gì lắm nên thôi tạm thời chả kể đến, nói chung trước nay em thành công nhờ may nhiều hơn khôn. Suy đến cùng, trong tình trường, em cũng chỉ là 1 thằng loser
Quay lại với lần đổ vỡ gần đây nhất, nàng là người gắn bó với em từ cái thưở 2 đứa còn ngây thơ thề hứa chuyện xa xôi, ngót nghét được gần 2 năm thì... em thay đổi. Vào 1 ngày đẹp trời, nàng nhận ra bấy lâu nay em dối nàng nhiều quá, thế là sau 1 thời gian dùng dằng níu kéo, cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Cơ mà em cũng nghĩ, xa em sẽ tốt cho nàng hơn
Ngẫm ra, em chưa yêu hết được một con người...
Thế là từ sau dạo ấy. gần nửa năm nay thằng em chẳng quen thêm con nào, á nhầm, chẳng thích thêm 1 nàng tiểu thư nào. Em sống vô tư chay tịnh, ngày đi học, tối về kiếm thứ giết thời gian. Thế cũng hay, yêu đương phù phiếm, gái gú là phù du.... Haiz
Ấy thế mà dạo gần đây, thằng em gặp 1 chuyện khó nghĩ, đành lên đây giải bày... Chẳng là em trót say nắng các bác ạ :(
Hôm thứ năm vừa rồi em đang trong phòng thi, tính đường giở tài liệu. Tình hình có vẻ ko ổn lắm, vì phòng em 2 giám thị gác thi soi kinh quá làm em khớp ko dám lật. Bên bên trái em thì trống, ban đầu em tưởng ai đấy bỏ thi hoặc đi trễ, nhưng khoảng nửa tiếng sau thì nàng bước vào, trông nàng lạ lắm hình như ko phải lớp em. Ngồi soi nàng 1 tí, trông con bé có vẻ... hay hay. Ấn tượng ban đầu chỉ thế thôi, vì em còn phải thi nữa ạ.
Đến giữa buổi thi thì 2 giám thị có vẻ lơi lỏng, thế là em lôi phao ra chép. Chép hết 1 mặt phao, em xé đi để chép tiếp mặt sau. Xé xong em vo nhỏ tờ giấy lại rồi vứt xuống đất, định là sẽ lấy chân đạp lên. Nào ngờ em vứt mạnh quá, tờ giấy văng đi đâu mất, em loay hoay dùng chân mò mãi mà chẳng được. Đúng lúc ấy thì giám thị lại đi xuống, ông ấy mà thấy tờ giấy dưới đất thì bỏ mịa em mất. Em lúc ấy xoắn lắm rồi, nhưng ko dám cúi đầu xuống tìm, sợ lại càng lộ nhanh hơn. Đúng lúc ấy thì nàng khẽ nghiêng đầu nhìn em, tay phải làm 1 động tác chém nhẹ về phía sau. Thế là em hiểu ý, kéo chân chéo về sau 1 đoạn, đạp trúng ngay tờ giấy
Phần còn lại khá đơn giản, em chép nốt các câu còn lại, nộp bài thi ra sớm, đứng trước cửa phòng thi đợi nàng, định cảm ơn nàng chuyện ban nãy, tiện thể hỏi thăm làm quen luôn. Tổng kết lại thì em rút ra được 1 số điều:
- Nàng bằng tuổi em, học khác lớp, nhưng môn này nàng rớt nên hôm nay vào thi cùng lớp em để trả nợ.
- Bắt đầu từ tuần sau, do lịch học nên nàng sẽ chuyển xuống học cùng lớp với em, học chung trong 2 tháng.
- Cuối cùng là hỏi xin số đt, em viện lý do muốn hỏi thăm chuyện bài vở, tài liệu.v.v. nên nàng ko từ chối.
- "Đồn có địch" hay ko, em ẫn chưa rõ, vì mới buổi đầu mà hỏi đến chuyện này thì bất nhã quá.
Tình hình sơ bộ là vậy. Đến tối về em có thử gọi điện hỏi thăm 1 số đầu mối, hóa ra bạn bè em cũng nhiều người biết nàng. Nhưng hỏi 3 người thì hết 3 người đều bảo "con ấy hâm hâm đơ đơ", "làm bạn thì cũng được, còn nếu mày muốn tiến tới thì stop đi, tốt nhất là tránh xa nó ra". Nghe xong làm em cụt hứng quá ạh.
Dẫu sao thì cũng phải đến thứ 2 mới gặp lại nàng. Thôi thì lập 1 cái thread vào tán phét với các bác cho vui, mong các bác vào ném đá giúp em vài bài. Tình hình là lần này em gặp phải Cáo rồi các bác ạ, gà qué như em ko khéo bị cáo nó hành cho lên bờ xuống ruộng thì tan nát đời em!
Thằng em năm nay mới 2x cái xuân xanh, trước cũng trải qua dăm ba mối tình, thất bại cũng nhiều, mà cưa đổ cũng được 1 ít, cơ mà toàn những thành công em chả thấy hiển hách gì lắm nên thôi tạm thời chả kể đến, nói chung trước nay em thành công nhờ may nhiều hơn khôn. Suy đến cùng, trong tình trường, em cũng chỉ là 1 thằng loser

Quay lại với lần đổ vỡ gần đây nhất, nàng là người gắn bó với em từ cái thưở 2 đứa còn ngây thơ thề hứa chuyện xa xôi, ngót nghét được gần 2 năm thì... em thay đổi. Vào 1 ngày đẹp trời, nàng nhận ra bấy lâu nay em dối nàng nhiều quá, thế là sau 1 thời gian dùng dằng níu kéo, cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Cơ mà em cũng nghĩ, xa em sẽ tốt cho nàng hơn
Ngẫm ra, em chưa yêu hết được một con người...Thế là từ sau dạo ấy. gần nửa năm nay thằng em chẳng quen thêm con nào, á nhầm, chẳng thích thêm 1 nàng tiểu thư nào. Em sống vô tư chay tịnh, ngày đi học, tối về kiếm thứ giết thời gian. Thế cũng hay, yêu đương phù phiếm, gái gú là phù du.... Haiz
Ấy thế mà dạo gần đây, thằng em gặp 1 chuyện khó nghĩ, đành lên đây giải bày... Chẳng là em trót say nắng các bác ạ :(
Hôm thứ năm vừa rồi em đang trong phòng thi, tính đường giở tài liệu. Tình hình có vẻ ko ổn lắm, vì phòng em 2 giám thị gác thi soi kinh quá làm em khớp ko dám lật. Bên bên trái em thì trống, ban đầu em tưởng ai đấy bỏ thi hoặc đi trễ, nhưng khoảng nửa tiếng sau thì nàng bước vào, trông nàng lạ lắm hình như ko phải lớp em. Ngồi soi nàng 1 tí, trông con bé có vẻ... hay hay. Ấn tượng ban đầu chỉ thế thôi, vì em còn phải thi nữa ạ.
Đến giữa buổi thi thì 2 giám thị có vẻ lơi lỏng, thế là em lôi phao ra chép. Chép hết 1 mặt phao, em xé đi để chép tiếp mặt sau. Xé xong em vo nhỏ tờ giấy lại rồi vứt xuống đất, định là sẽ lấy chân đạp lên. Nào ngờ em vứt mạnh quá, tờ giấy văng đi đâu mất, em loay hoay dùng chân mò mãi mà chẳng được. Đúng lúc ấy thì giám thị lại đi xuống, ông ấy mà thấy tờ giấy dưới đất thì bỏ mịa em mất. Em lúc ấy xoắn lắm rồi, nhưng ko dám cúi đầu xuống tìm, sợ lại càng lộ nhanh hơn. Đúng lúc ấy thì nàng khẽ nghiêng đầu nhìn em, tay phải làm 1 động tác chém nhẹ về phía sau. Thế là em hiểu ý, kéo chân chéo về sau 1 đoạn, đạp trúng ngay tờ giấy

Phần còn lại khá đơn giản, em chép nốt các câu còn lại, nộp bài thi ra sớm, đứng trước cửa phòng thi đợi nàng, định cảm ơn nàng chuyện ban nãy, tiện thể hỏi thăm làm quen luôn. Tổng kết lại thì em rút ra được 1 số điều:
- Nàng bằng tuổi em, học khác lớp, nhưng môn này nàng rớt nên hôm nay vào thi cùng lớp em để trả nợ.
- Bắt đầu từ tuần sau, do lịch học nên nàng sẽ chuyển xuống học cùng lớp với em, học chung trong 2 tháng.
- Cuối cùng là hỏi xin số đt, em viện lý do muốn hỏi thăm chuyện bài vở, tài liệu.v.v. nên nàng ko từ chối.
- "Đồn có địch" hay ko, em ẫn chưa rõ, vì mới buổi đầu mà hỏi đến chuyện này thì bất nhã quá.
Tình hình sơ bộ là vậy. Đến tối về em có thử gọi điện hỏi thăm 1 số đầu mối, hóa ra bạn bè em cũng nhiều người biết nàng. Nhưng hỏi 3 người thì hết 3 người đều bảo "con ấy hâm hâm đơ đơ", "làm bạn thì cũng được, còn nếu mày muốn tiến tới thì stop đi, tốt nhất là tránh xa nó ra". Nghe xong làm em cụt hứng quá ạh.
Dẫu sao thì cũng phải đến thứ 2 mới gặp lại nàng. Thôi thì lập 1 cái thread vào tán phét với các bác cho vui, mong các bác vào ném đá giúp em vài bài. Tình hình là lần này em gặp phải Cáo rồi các bác ạ, gà qué như em ko khéo bị cáo nó hành cho lên bờ xuống ruộng thì tan nát đời em!

Mình cũng Dở hơi Y chang cô ta
đang mong gặp 1 đứa y mình để Sau này lỡ mình có Dở hơi giữa đám thì cũng có đứa Bè theo cho vui 
Mà... biết đâu cô gái kia làm thế để tránh "Vệ tinh" chăng 

qué là 


Mai sẽ có kết quả bác nhể.
Thôi thì đợi đến mai tiếp xúc thử với nàng, xem tình hình thế nào rồi quyết định chiến lược cho thời gian tới

. Phải từ từ tìm hiểu thì mới là thú vị của tình yêu chứ