Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bóng đá cấp 3 và cấp 2 khác nhau 1 trời 1 vực. Nhìn Itto phần 1 tung hoành là thế mà sang phần này cộng thêm cả Hanyu và Nedu cũng ko vượt qua nổi bộ tứ của Meihou trong trận so tài với lính mới. Nhìn cảnh 3 anh chàng chẳng biết trời cao đất dày ( theo lời của Mao ) nằm vật ra sân thở hồng hộc là đủ biết rồi. Với lại so về tài thì Iosha với Sanza ko biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, mà còn chưa kể Sanza là thành viên của U18 Nhật Bản - thuộc đẳng cấp thế giới rồi đấy![]()
. Lúc đó bộ ba này mới đá với nhau lần đầu, thể lực + độ kết dính dĩ nhiên thua kém bọn kia, còn bọn Mao chơi với nhau đã 2,3 năm rồi
. Bây giờ cho thử sức lại xem mèo nào cắn mỉu nào
. Còn so Sanza với Iosha thì khập khiễng quá
, Iosha nhỏ tuổi hơn Sanza, lại bị chấn thương nên ko vào tuyển cũng đương nhiên thôi
. Mà hình như trước khi đá chung với Itto thì Iosha cũng muốn bỏ bóng đá rồi còn gì, nhiều khi được gọi lên tuyển nó cũng chả lên
.chuẩn vì phần 2 nó chơi có chiến thuật hơn ko chơi cá nhân như các siêu nhân ở phần 1 nữa , nhưng mà cũng nói hơi quá nếu có 4 Iosha thì bật tường ăn = niềm tin vì 1 Iosha thôi mới qua dc. chứ 4 thằng nó giỏi như nhau thì ghi ban = niềm tin![]()
![]()
![]()
. Đừng nói chi 4, chỉ cần 2 Iosha khỏe mạnh thôi
.
.đứng giữa sân sút cũng vào , vậy cần 1 mình nó làm tiền đạo cũng đc còn 10 thằng về thủ
. THằng này chụp bóng kiểu thái cực quyền
.hy vọng tác giả ko làm thế, nếu ko thì chán lắmBắt bóng = Thái cực như hakone thì mạnh cỡ nào cũng đẫy ra đuợc
Bắt bóng = Thái cực như hakone thì mạnh cỡ nào cũng đẫy ra đuợc
Còn góc nào thì do phán đoán thôi
.thằng đó mắc tật thích bợ đít và khoái chơi nổi nhưng công nhận nó đá kinh thật. Vừa khoẻ vừa có kỹ thuật, sút thì kinh hồn. Thế mà chỉ là tôm tép ở giải toàn quốc T_T
tia Yamazaki của nó vào quả đầu chẳng qua là ăn may thôi chứ cả dàn hậu vệ đằng sau như thế cản là cái chắc


Ừ, đồng ý, tớ vẫn chưa thấy Yamazaki khủng chỗ nào ngoài cái chiều cao, trâu với lại dễ bị dụ
. Tớ có ấn tượng tốt với Shido hơn, nhưng đây ko phải là nv chính nên cũng chìm luôn rồi


Xem lại nhé, 3 đấu 33 đánh 4 mà, ko lại cũng đâu có gì lạ . Lúc đó bộ ba này mới đá với nhau lần đầu, thể lực + độ kết dính dĩ nhiên thua kém bọn kia, còn bọn Mao chơi với nhau đã 2,3 năm rồi . Bây giờ cho thử sức lại xem mèo nào cắn mỉu nào . Còn so Sanza với Iosha thì khập khiễng quá , Iosha nhỏ tuổi hơn Sanza, lại bị chấn thương nên ko vào tuyển cũng đương nhiên thôi . Mà hình như trước khi đá chung với Itto thì Iosha cũng muốn bỏ bóng đá rồi còn gì, nhiều khi được gọi lên tuyển nó cũng chả lên .
Ko hề có Sanza còn Kano là tiền vệ tổ chức
Còn nếu đem Iosha ra thì xin hỏi cấp 2 có đội nào gọi là đá ra dáng chiến thuật 1 tý ko hay là toàn mấy thằng dựa vào cá nhân mà quyết định cả trận đấu 

Cũng tại phần này bác Motoki cạn ý tưởng nữa+ lười vẽXem lại nhé, 3 đấu 3 Ko hề có Sanza còn Kano là tiền vệ tổ chức Còn nếu đem Iosha ra thì xin hỏi cấp 2 có đội nào gọi là đá ra dáng chiến thuật 1 tý ko hay là toàn mấy thằng dựa vào cá nhân mà quyết định cả trận đấu
Trình Itto mà thua Busen 2-0 do không có HLV
. 1 mình nó dẫn bóng qua cả nửa đội Busen trong lần đối đầu đầu tiên thì làm gì có chuyện ko ghi nổi bàn nào :-* Với bộ 3 phòng ngự kia cũng vậy thôi. Trừ Mao khỏe và Kano đá chắc tí ra còn lại trình chỉ hơn clone 1 tí.