Trời ơi cái cảm giác này khó chịu quá đi mất.

  • Thread starter Thread starter [Cevo]
  • Ngày gửi Ngày gửi
ko thích thì cũng đã nói rồi và ý nghĩ đó đúng mới dám nói ra cậu ạ :)
 
Thôi giờ nói rõ như vầy. Nhà xuân không phải dư dả gì nên tiêu tiền hoang phí là chắc chắn không có. Em không thích gì bọn 9x bây giờ nên không thuộc loại bựa bẩn. Nên không biết em ấy thử em hay sao đây.

Giả sử thế này : Nhà Xuân nghèo ,thì lấy đâu ra tiền mà đú ,mà có muốn đú thì ông bà già cũng chẳng cho tiền ,bỗng nhiên có một túi tiền di động tên Quân đến để tỏ tình với mình ,sẽ làm tất cả mọi thứ để mình được vui ,mà mình đã nói với túi tiền rằng mình tiêu xài rất dữ ,nhưng túi tiền vẫn bằng lòng vì mình mà sẵn sàng hy sinh

Ôi!! Thích quá !Thích quá

:D

Nói chung bây giờ anhquansei cố gắng tăng cường gặp mặt em nó càng nhiều càng tốt ,bằng cách dẫn đi shopping hay cái gì đấy ,xài hết tiền luôn ,rồi nghĩ gặp mặt em nó 1 thời gian ,rồi nói với em nó là anh rất muốn gặp mặt em nhưng bây anh không có tiền ,đợi khi nào anh có tiền thì chúng mình tiếp tục gặp nhau

Xong copy câu trả lời của em nó lên đây ,để các đại bàng của GVN nhận định, hội ý ,đề ra chiến thuật hợp lý =))
 
kiếm ra được tiền hay không là 1 chuyện khác=))
 
nhớ thời mình học lớp 10,11 mỗi ngày đc có 20k ăn còn kô đủ...ở đó tính chuyện bao gái :))
 
Mọi thứ đổ sập trước mắt.

Mọi người nghĩ sai cả. Chính em cũng sai lầm.

Xuân từ chối em rồi.

Khó hiểu...
 
sao lại từ chối a chat hay nói chuyện? Bạn cop lên đây nếu là chat dc ko?
Minh theo dõi topic cứ nghĩ sẽ có hậu chứ? Hay là do cách bạn trả lời em ý lần trc?
 
Mọi thứ đổ sập trước mắt.

Mọi người nghĩ sai cả. Chính em cũng sai lầm.

Xuân từ chối em rồi.

Khó hiểu...

- Vì không đủ tiền đóng "học phí" cho em ấy, hay vì bác chưa đủ "hấp dẫn" em ấy :-/ .........
 
Học phí hả? Lần nào đi chơi em cũng mang nửa chai trở lên.

Hấp dẫn hả? Không biết. Nhưng chắc chắn không phải vì hai vấn đề này.

Mệt mỏi.
 
đơn giản cũng chỉ vì chữ lụy ;;) .
 
có chơi thì có chịu thôi chú, xem như là.........thí đi......:)
 
Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.

Không thiết làm gì cả, chỉ muốn nằm chờ.

Trời tối cũng mặc. Không mở đèn. Thế thoải mái hơn.

Vừa buồn vì bị từ chối. Vừa buồn vì mình đã nghĩ sai về cô ấy.

Chán nản.
 
Vừa buồn vì bị từ chối. Vừa buồn vì mình đã nghĩ sai về cô ấy.

Chán nản.

- "Nghĩ sai về cô ấy" là sao nào :-? ....... Còn tui mua cả đt cho em nó xài luôn rồi mà em nó vẫn cứ kêu anh hai này, anh hai nọ =(( ..... Hỏi ra thì em nó kêu tui chưa hấp dẫn được em nó nên vẫn cứ coi như người anh =(( ........ Nhưng tương lai thì ai biết đâu sẽ thay đổi :> ..........
 
uh hi vọng bác tui la ai sau này sẽ tiến triển tốt đẹp, tui cũng giống giống bác vậy khác là tui là em, gọi kia là chị:)
-chú anhquansei đi kiếm chuyện mà làm, nói thật chú chứ càng như thế thì càng luỵ thôi, đừng để nó thấy chú luỵ thế, đàn ông mạnh mẽ lên, kiếm cái gì làm có ích, cho gia đình xã hội hay tương lai, hay nói chung nhỏ nhặt như ăn uống này nọ, coi manga phim rồi quay cũng đc, mạnh mẽ lên:)
 
Mạnh mẽ gì :-<

Bao nhiêu tình cảm + công sức đổ dồn vào mối tình này.

Bây giờ mất tất cả.

Sụp đổ hết rồi.
 
cậu kể chuyện cậu thì tớ thấy con bé thông minh thật
giờ cậu bảo con bé từ chối thì tớ càng thấy con bé thông minh thêm
thật lòng từ đầu đến giờ tớ rất khâm fục con bé :">
 
Nói thật tớ không thích cái kiểu nói của cậu đâu.

Nói rõ ra xem nào.
 
tớ nói rõ thế còn gì
tớ bẩu là con bé thông minh ... mún nói rõ thế nào cậu fải nói rõ cho tớ biết để tớ nói rõ cho cậu hiểu rõ cái nghĩa mà cậu cần tớ nói rõ chứ =))
 
Tại sao lại thông minh? Thông minh chỗ nào?
 
cách xử sự của con bé rất thông minh
và thông minh ở cách xử sự
thế đã rõ chưa :-*
 
Mạnh mẽ gì :-<

Bao nhiêu tình cảm + công sức đổ dồn vào mối tình này.

Bây giờ mất tất cả.

Sụp đổ hết rồi.

- Sau mối tình đầu tiên bị từ chối, tui kiếm thêm 3 mối tình nữa :-" ...... 2 mối tình giữa đã bị tan theo mây khói vì :

+++ Mối tình thứ 2 biết tui quen mối tình thứ 3 nên giận ,ghét tui luôn :-< ...... Vì thứ 2 và thứ 3 là bạn bè trong lớp :-" .......

+++ Mối tình thứ 3 muốn tui làm hơn là người yêu nhưng tui không tiến tới vì tui chỉ làm với vợ sau này , và mối tình thứ 3 ghen với mối tình đầu --> thế là thứ 3 bắt đầu giận tui và cũng không kiên lạc với tui :-< ........

+++ Mối tình đầu thì sau khi từ chối tui, vẫn coi tui là bạn thân, nói chuyện vui vẻ hơn trước rất nhiều, thậm chí còn tâm sự nhiều điều về nàng :x ...... Kể ra bị từ chối chưa phải là tệ :> ...... Ít ra mỗi ngày được chở nàng đi học chung, được nàng tâm sự nhiều hơn, được thấy nụ cười của nàng nhiều hơn :-* ......... Cũng vì lý do đi học chung này mà tình thứ 3 đã ghen :-< .......

+++ Mối tình thứ 4 là một em mới 16t, cùng quê, quen nhau khi đi mua đồ ăn tối :x ....... Phải nói là em rất xinh, chỉ thua tình thứ nhất thôi :x ...... Tui ngỏ lời làm quen, em mắc cỡ, không gặp tui :-" ...... Sau nguyên một cái Tết không có tin gì về em nhỏ, tui tưởng em về quê lấy chồng rồi, ai dè em gọi điện cho tui :D ...... Và thế là tui biết em nó làm chỗ khác nên không gặp tui được ......... Sau này nói chuyện nhiều hơn, rồi tui được nói chuyện với mama của em, rồi được gặp mặt gia đình em b-) ....... Nói chung tất cả đều ủng hộ, chỉ chờ em nó đúng tuổi thôi :D ...... Nhưng tự nhiên em nó kêu tui là anh hai =(( ..... Hỏi ra thì em nó chưa thấy tui hấp dẫn, một phần cũng là vì tui nhỏ con quá :-< ...... Nhưng có lẽ 2 năm nữa sẽ khác, tui định học thêm võ thuật cho có cơ một chút, biết đâu em nhỏ kết tui thì sao :> ..........

==> Chủ topic đừng tuyệt vọng :> ....... Rất nhiều thứ ở tương lai mà không ai biết được, không phải tình đầu là tất cả :> .......
 
Back
Top