Eidos sáp nhập vào Square Enix - Số phận 47 sẽ ra sao ?

Hitman mà ra đi thì sao được. Mà có ra Hit Fantasy thì 47 vẫn vô đối, đứng từ đầu màn hình bắn tới cuối màn hình 1 phát chết.
 
Ui, chơi kiểu súng ống thì không khoái lắm. Hitman chơi thích nhất là accident, nhử mấy target vào tròng và bùm, sập tiệm, hoặc fiber wire thì hay hơn. Chứ dùng súng, máu me be bét nhìn mất mỹ quan lắm ạ.:D
 
Ui, chơi kiểu súng ống thì không khoái lắm. Hitman chơi thích nhất là accident, nhử mấy target vào tròng và bùm, sập tiệm, hoặc fiber wire thì hay hơn. Chứ dùng súng, máu me be bét nhìn mất mỹ quan lắm ạ.:D

Tùy thôi. có màn thì tui khoái accident, có màn thì tui thik kiểu hành động Mỹ hơn. Đi sau lưng rút súng ra, đùng chéo là xong . Cool gì đâu áh !
 
Đấy là chơi chán rồi thì thế.
Cái màn death in missispi em con accident gần hết dân trên thuyền:d
 
mấy bác nói nói dzi là từ nay hok còn Hitman nữa hả ??? :(. mình đang chơi Hitman 4 . huhuh . thích ông 47 đầu trọc này ghê >"<

vậy thì nếu bạn chơi xong mấy phần trc, đặc biệt là phần đầu tiên Code Name 47 thì bạn sẽ chết mê chết mệt 47 đấy :))
................
Xài súng chỉ có 1 điều bất tiện là để lại vệt máu. AI nó phát hiện là no báo động lên.
Phần Blood Money, tui chỉ mua và nâng cấp cặp song sinh Siverball có gắn giảm thanh mà thôi. Dùng trong trường hợp cần, hơn nữa lại đúng gu 47 truyền thống.
Mấy loại súng khác mua chẳng để làm gì. Chả có mission nào tui xài tới cả. :)
Mấy khẩu kia để làm gì chư, cầm theo thì ko đc vì no cầm bên ngoài chư ko giấu trong áo, xài thì ồn ào. Mà xài làm gì, làm mad murnder ah ?
 
Dùng nó chẳng đến nỗi mad murder nhưng cứ mang theo cho nó sành điệu. Hơn nữa với những phần như normal, rookie dùng súng để human shield sau đó knock out victim thì có thể tiết kiệm được thuốc mê một cách đáng kể.
Với phần 4 em chới được tổng cộng hơn 7 triệu đô, nhưng chỉ thích mỗi khâu siver baller đơn, nhẹ nhàng và thuận tiện, lắp thêm ngắm vào thật là quá chuẩn luôn. :d
 
Dùng nó chẳng đến nỗi mad murder nhưng cứ mang theo cho nó sành điệu. Hơn nữa với những phần như normal, rookie dùng súng để human shield sau đó knock out victim thì có thể tiết kiệm được thuốc mê một cách đáng kể.
+Hic, chú hơn anh một bậc trong nghệ thuật Hitman rồi vụ này rồi đấy, anh thì chỉ biết mỗi trò núp núp quay mặt vô tường mà lẫn thôi.:)
 
+Hic, chú hơn anh một bậc trong nghệ thuật Hitman rồi vụ này rồi đấy, anh thì chỉ biết mỗi trò núp núp quay mặt vô tường mà lẫn thôi.:)

Màn hướng dẫn có bắt làm vụ Human Shield mà huynh ! Trời vậy là uổng công chơi phần 4 rồi ! Chơi lại đi để thưởng thức cái hay củaHuman Shield chứ ! Đồng ý là khi chán rồi thì Accident tất cả các nhân vật trong vòng chơi là một cảm giác rất yomost !:))
 
Accient quá nhiều thì đâu đc rate Hitman Blood Money nữa. Báo đăng sẽ ko còn là accident nữa =((
Tui chơi ngoài mấy cái mission nó đòi súng ra thì mang Silverball chư ko mang bất cứ súng nào. 2 ông thuốc mơ và 2 ông thuốc độc là đủ. Ko xài cả Fiber luôn. :) Chơi thế mới thú.:D
Bực nhất cái map "Till death do us part" ( tới khi "hitman" chia lìa đôi ta =)) )
Tui mới đầu ko để ý chăm sóc thằng cha sứ. Nó làm lễ cươí cho 2 đứa kia trong lúc tui lẻn lên phòng thằng bố vợ để xử lý nó. ( ko thích ra nghĩa trang mặc dù ra đó thì có thể giúp bọn kia đỡ công chôn cất thằng này) Cưới xong thì thằng khỉ Groom đó theo vợ như chó bị dắt cổ ấy. Ko kiếm cách gì giết nó đc. Mãi 3 tiếng sau mới ngộ ra sao mình ko cho thằng cha sứ nằm mơ thấy chúa =((
Nhớ map này đến vậy vì ngồi 3 tiếng mới qua đc mức rate cao nhất
 
Màn hướng dẫn có bắt làm vụ Human Shield mà huynh ! Trời vậy là uổng công chơi phần 4 rồi ! Chơi lại đi để thưởng thức cái hay củaHuman Shield chứ ! Đồng ý là khi chán rồi thì Accident tất cả các nhân vật trong vòng chơi là một cảm giác rất yomost !
+Chơi nát rồi và vụ này cũng biết. Nhưng với tui càng ít va chạm thể xác càng tốt:)) Ưu tiên tránh đụng độ mà.
Tui mới đầu ko để ý chăm sóc thằng cha sứ. Nó làm lễ cươí cho 2 đứa kia trong lúc tui lẻn lên phòng thằng bố vợ để xử lý nó. ( ko thích ra nghĩa trang mặc dù ra đó thì có thể giúp bọn kia đỡ công chôn cất thằng này) Cưới xong thì thằng khỉ Groom đó theo vợ như chó bị dắt cổ ấy. Ko kiếm cách gì giết nó đc. Mãi 3 tiếng sau mới ngộ ra sao mình ko cho thằng cha sứ nằm mơ thấy chúa
Nhớ map này đến vậy vì ngồi 3 tiếng mới qua đc mức rate cao nhất
__________________

+Màn này ra tay trước khi nó làm đám cưới nhá...Hồi mới chơi có anh nào xúi dại bắn lúc tụi nó đang bắn lên trời. Ai dè móc ra bị cả đám quay lại chết ngắc.

+Qua màn này là tui thấy nhanh nhất: Đầu tiên là thằng con ham ăn vụng, cha sứ mê rượu và cuối cùng là cha chồng thích nằm dưới đất. Nói chung ở màn này cứ cho 47 thoải mái bắn mấy cái chai là cả đám sẽ vỗ tay thôi.Vui phết!
 
Nè, lộn chủ đề của box rồi. Coi chừng bị mod chém đó. Còn Edios mà kết hợp với SE thì hitman có tên mới là Final fantasy 47=)). Chủ topic lấy từ đâu ra nguồn tin này vậy, ai có thì gửi link cho mình để mình xem cái. Cám ơn nhiêu:|
 
Nè, lộn chủ đề của box rồi. Coi chừng bị mod chém đó. Còn Edios mà kết hợp với SE thì hitman có tên mới là Final fantasy 47=)). Chủ topic lấy từ đâu ra nguồn tin này vậy, ai có thì gửi link cho mình để mình xem cái. Cám ơn nhiêu:|

Nguồn tin đây ! http://gamethu.vnexpress.net/News/Diem-tin/2009/03/3B9AF1A8/ Nhưng nói thật là tui không hy vọng gì tụi nó sáp nhập với nhau. Vì Eidos ngòi Hitman ra còn nắm thương hiệu Tomb Raider nữa. Thử tưởng tượng Lara Croft mà cầm cây quạt đánh như con nhỏ Yuna gì gì đóa là hết mún chơi gòi !
 
Nói chung họ có sáp nhập hay không thì không quan tâm lắm, chỉ quan tâm xem họ còn phát triển Hitman5 nữa không và hi vọng họ sẽ cho ra nhiều games tuyệt đỉnh nữa thôi ạ.:D

+Hic, chú hơn anh một bậc trong nghệ thuật Hitman rồi vụ này rồi đấy, anh thì chỉ biết mỗi trò núp núp quay mặt vô tường mà lẫn thôi.:)

Thanks sếp vì lời khen :D Em chỉ ham mê thôi chứ có hơn gì đâu ạ.:d

Accient quá nhiều thì đâu đc rate Hitman Blood Money nữa. Báo đăng sẽ ko còn là accident nữa =((
Tui chơi ngoài mấy cái mission nó đòi súng ra thì mang Silverball chư ko mang bất cứ súng nào. 2 ông thuốc mơ và 2 ông thuốc độc là đủ. Ko xài cả Fiber luôn. :) Chơi thế mới thú.:D
Bực nhất cái map "Till death do us part" ( tới khi "hitman" chia lìa đôi ta =)) )
Tui mới đầu ko để ý chăm sóc thằng cha sứ. Nó làm lễ cươí cho 2 đứa kia trong lúc tui lẻn lên phòng thằng bố vợ để xử lý nó. ( ko thích ra nghĩa trang mặc dù ra đó thì có thể giúp bọn kia đỡ công chôn cất thằng này) Cưới xong thì thằng khỉ Groom đó theo vợ như chó bị dắt cổ ấy. Ko kiếm cách gì giết nó đc. Mãi 3 tiếng sau mới ngộ ra sao mình ko cho thằng cha sứ nằm mơ thấy chúa =((
Nhớ map này đến vậy vì ngồi 3 tiếng mới qua đc mức rate cao nhất

Màn này em toàn picklock vào phòng trong và tiêm mê cha sứ, lấy bộ quần áo + keys rồi chạy nhanh ra khu nuôi cá sấu và đẩy tên bố vợ xuống mồ / đẩy xuống hồ cá sấu, sau đó chạy lên tầng 3 đặt mìn và xử lý tên chồng, thế là xong.:d

+Qua màn này là tui thấy nhanh nhất: Đầu tiên là thằng con ham ăn vụng, cha sứ mê rượu và cuối cùng là cha chồng thích nằm dưới đất. Nói chung ở màn này cứ cho 47 thoải mái bắn mấy cái chai là cả đám sẽ vỗ tay thôi.Vui phết!
Ủa, em chơi màn này chẳng thấy chỗ nào bắn chai cả.
Làm thế nào để 47 được vỗ tay thế ạ???
 
Ủa, em chơi màn này chẳng thấy chỗ nào bắn chai cả.
Làm thế nào để 47 được vỗ tay thế ạ???
màn này là cái màn dc quyền mang súng ở ngoài biệt thự mà.đúng là có chỗ bắn mấy cái chai và 47 bắn nát mấy cái chai ấy thì dc vỗ tay là đúng rồi mà chán cái là bắn như thế là tính gunfire trong bảng tính điểm rồi.
 
ko có chuyện sát nhập rồi cho game lai đâu , như Blizzard và Activision sát nhập vẫn có COD mới , và cách chơi vẫn giữ nguyên đó thôi
Hitman 5 chắc chắn là có , nhưng giờ chưa có thông tin thôi :D
 
màn này là cái màn dc quyền mang súng ở ngoài biệt thự mà.đúng là có chỗ bắn mấy cái chai và 47 bắn nát mấy cái chai ấy thì dc vỗ tay là đúng rồi mà chán cái là bắn như thế là tính gunfire trong bảng tính điểm rồi.

Chỗ nào thế ạ? em không nhớ là có thấy chỗ đó. sếp hướng dẫn kỹ hơn đi ạ.
 
mê 47 nhất. FF cũng hay nhưng giờ lớn rùi ko thích mấy trò màu mè đó nữa mà chỉ khoái hành động bí mật như 47 thui. Chơi Hitman là thích nhất vì mình vào giết người rồi trở ra mà ko ai hay biết thấy nó sướng sướng thế nào ấy.
 
Nhớ hồi chơi Hitman2, sau khi hạ xong mục tiêu, thay vì chuồn êm thì mình lại quay trở vô, hạ sát toàn bộ những ai có mặt ở đó, tạo thành 1 vụ tắm máu bây giờ nghĩ lại thấy mình bệnh thật :D.
 
ko có chuyện sát nhập rồi cho game lai đâu , như Blizzard và Activision sát nhập vẫn có COD mới , và cách chơi vẫn giữ nguyên đó thôi
Hitman 5 chắc chắn là có , nhưng giờ chưa có thông tin thôi :D

Activision và Blizzard sáp nhập hồinào dzạ ? Chưa nghe vụ này . Dẫn nguồn đi !:-w
 
Back
Top