Bạn gái khó tính!

cậu ơi ... ko hun cậu có chết ko ... hay ko hun sẽ ray rứt đến chết :|
tớ khoái con gái bật đèn xanh hơn :">
 
Ko chết được [-X, cái chính ko phải là nụ hôn, mà nó bao gồm nhiều vấn đề khác như việc thể hiện tình cảm của em ấy, mình cũng đã hỏi thằng thì em ấy nói là em ấy cũng ít bộc lộ tình cảm ra ngoài :-w
 
cậu biết thế thì tốt ... cứ biết là em ấy yêu bạn => em ấy có tình cảm với bạn :"> ... còn đòi hỏi hơn thì ... cậu chết chắc ... chờ bật đèn mà vồ vập ;))
 
Mọi việc cũng phải từ từ, mình thiếu kiên nhẫn 1 phần là e ấy ko đc tự nhiên lắm, phần còn lại là do 2 đứa ít gặp nhau quá :-<
 
Hai đứa ít gặp nhau quá thì hơi khó đấy. Ráng tìm cách để đc gặp nhau thường xuyên hơn đi bạn ơi. Thỉnh thoảng chở đi chở về chẳng hạn. Có đt, nick chat j k?
 
Tớ ở Q5 còn cô ấy Gò Vấp :|. Tớ và cô ấy học trái buổi...
 
tớ đây 1 tháng gặp đc có 1 lần mà có thấy gì đâu
công việc chiếm sạch :">
ráng cày vì porsche cho cả nhà :">
 
=))

Mấy ông cm rõ hài, nói đằng nào cũng phải thêm vài cái "sắc màu" mới chịu nổi hử? :'>

BTW, tính kiên nhẫn phải tập mới có cậu ạ. Đừng nghĩ tới những cái nắm tay hôn hít trước mắt mà nóng vội. Hãy nghĩ tới cái hạnh phúc lớn hơn một chút thì cậu sẽ yên tâm hơn. Phần thưởng khó khăn mới lấy được thì mới có giá trị, mới cảm thấy "sướng tê người"... Phải không? :>
 
mà nói gì thì nói quen con gái mà đi chơi với bạn trai mà ko tự nhiên thì chán lắm, ko có hứng thú gì nữa...

ko phải cái gì cứ "nhẩn nại" hay "kiên nhẫn" điều có 1 kết quả tốt đâu, quan trọng là ở cái "tài" cùa bác kìa...

như tôi nè, hằng ngày hun hít, nắm tay, nắm chân, sờ mó cả chục em :)), mà ko phải là người yêu nhá ;)), thích thì overnight cũng dc, mà có khi nào dc overnight với em nào đâu :(( (chắc tại mình ko có "tài) :((
 
em của bác này nhất rồi còn gì :(
 
như tôi nè, hằng ngày hun hít, nắm tay, nắm chân, sờ mó cả chục em :)), mà ko phải là người yêu nhá ;)), thích thì overnight cũng dc, mà có khi nào dc overnight với em nào đâu :(( (chắc tại mình ko có "tài) :((

Hay chúng nó nghĩ cậu là les nên mới cho cậu sờ mó hun hít đã đời như vậy? :-s
 
vớ vẩn...đã là les thì làm gì hun hít, rò mó nó làm gì cho mệt :))
 
Em này cũng mới yêu lần đầu nên chắc còn rụt rè, phải dạy từ từ :-<
 
thỉnh thoảng hôn trộm phát,lâu ngày không hôn sẽ nhớ.haaa.đừng yêu cầu nhưng thế không tốt
 
cái chiêu hôn trộm cực kì hiệu quả
nhưng fải chịu khó ăn bốp tí :">
 
"Khi nào em nói Anh hôn em đi thì anh mới đc hôn, ko thì thôi" :|.
Nguyên văn câu nói đây sao ?? :-oThế là bác gặp Võ Tắc Thiên rồi, yêu gì nổi [-X

Mình là người sống khá tình cảm như mọi ng` nhận xét, thế nên khi yêu cũng vậy, rất muốn bùng nổ, nhưng nhận đc những điều đó thì như gáo nước lạnh :-<.
Nói hơi lan man 1 chút mong mọi người thông cảm .

Bùng nổ vừa phải thôi, tùy đối phương nữa, có thể ẻm thuộc type sống khép kín "em yêu chồng chỉ lòng em biết;))", nên ko tán thành mấy cách thể hiện phô trương ra ngoài. Cũng có thể ẻm chưa thật tin bác, trường hợp này càng nguy hiểm bởi nếu bác cứ đòi hỏi sẽ gây hiểu lầm "Anh yêu em chỉ vì em ngon thôi sao" [-X [chết người chết người]. Từ từ thôi, hỏi thẳng ẻm lí do, nếu ẻm trã lời thì tốt, ko trả lời thì hạ câu "Anh chỉ muốn em tin anh :-*" . Đã trải qua trường hợp này rồi, lúc ấy còn khờ, vi xử lý kém ----> chia tay =((
 
Em này rất là hoạt bát vui vẻ + nhiều bạn, 2 tuần rồi đi ra mắt bạn bè cô ấy liên tục nên ko thể là type khép kín đc [-X. Trước mình cũng lập topic "Tình bạn, tình dục, tình yêu" và cô ấy là người lúc đó. Đã vượt qua cái cảm giác tình dục thèm muốn rồi, bây giờ hướng tới tình yêu trong sáng thánh thiện lạ lùng :-*. Mình nghĩ cần có thời gian cho cô ấy :-s
 
Con gái có nhiều người rất năng nổ chuyện quan hệ xã hội nhưng lại cực kỳ nghiêm túc trong vấn đề tình cảm. Type người này là dạng biết suy nghĩ cân nhắc, giỏi vun vén gia đình lắm. Sướng nhá! :>
 
sex or not>>>not>>>pure love>>>want to kiss>>>...>>>want to make love>>>of course must have sex:)):)),trong sáng ah;)),ko biết đc
 
Biết ngay thế nào cũng là Sex mà =))
Vượt qua dc rồi chứ tui hỏi bác có dám đảm bảo an toàn 100 % cho ẻm ko ? Nè, mấy lúc gần gũi có thể bác lỡ để lộ nhiều "khía cạnh" làm cho ẻm nghĩ bác thật sự tìm kiếm sex, ai biết dc ! ;)) Cũng có thể vì vậy mà ẻm ở thế thủ, ko nói ra vì sợ chạm tự ái bác ! Bác đúng thật là cần thời gian để thể hiện sự "trong sáng thánh thiện lạ lùng" của mình đó, còn về việc thể hiện như thế nào thì bác lo há ! :))
 
Back
Top