blue_sky090
T.E.T.Я.I.S
- 13/10/06
- 549
- 0
Cách đây không lâu tôi có từng nhờ mọi người trong box giúp đỡ về chuyện của mình, mọi chuyện đã ổn trở lại thời gian sau đó. Chuyện cũ thôi không nhắc lại, bây giờ câu chuyện của tôi như thế này. Tôi và bạn gái đang ở 2 nơi cách xa nhau, cô ấy đi du học còn tôi thì học ở nhà. Ở bên đó cô ấy có 1 người bạn, bạn rất thân (là con trai và tất nhiên giữa 2 người không có chuyện gì, chỉ là bạn bt) Cách đây 1 tháng, người bạn đó của cô ấy có việc phải đi xa khoảng vài tuần và tất nhiên trong thời gian đó tôi là người duy nhất thường xuyên nói chuyện với cô ấy, tuy rằng chênh lệch về múi giờ nhưng ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau gần như là cả ngày nếu như cả 2 không bận chuyện gì. Và cũng trong suốt thời gian đó cô ấy chẳng bao giờ nói về chuyện học hành, chuyện thời tiết hay gì cả. Vài tuần trôi qua và người bạn đó của cô ấy cũng về để tiếp tục việc học và cũng gần như là ngay lập tức cô ấy thay đổi hẳn thái độ với tôi. Cả ngày không nói chuyện với nhau mấy, vì cô ấy bận nấu ăn (nấu cả ngày trời cho 1 bữa trưa), rồi còn bảo bây giờ sẽ ít lên nói chuyện hơn vì còn bận học, sẽ không ngồi máy tính nhiều nữa vì trời nóng, máy tính cũng nóng khiến người nóng nực (thực tình tôi thấy lý do này thật bùn cười). Nói đến thế tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa và trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện 1 ý nghĩ rằng tôi đang bị lợi dụng, rằng tôi chỉ là người thay thế khi cần và sẽ bị gạt ra 1 bên nếu có người khác. Tôi không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ này ra khỏi đầu, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa...
Giờ tôi phải làm gì đây, có phải tôi đang bị lợi dụng, có cách nào để biết điều đó không...
Giờ tôi phải làm gì đây, có phải tôi đang bị lợi dụng, có cách nào để biết điều đó không...

bác có định đi theo người iu sang nước đấy ko 