Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mà bác này, em nghe bác bảo ở post trước, bác cũng từng trải qua tình huống tương tự thế, liệu bác có thể kể sợ về chuyện của bác ko ạ, hy vọng em sẽ rút tỉa được ít nhiều kinh nghiệm :P


Vâng bác đúng, cũng có thể lắm chứ ^^ chuyện mai sau thì biết đâu được nhỉtình vu vơ, rồi 1 thời gian sau, hên gặp em nào đó dễ thương, nói chuyện hợp ý, rồi lại chuyển đối tượng.![]()
Em cũng chẳng có phản ứng gì cả bác ạ, vì thật ra mình đã là gì của em ấy đâu mà có quyền ý kiến ý cò. Giữ trong lòng thế thôi :PChết chửa, hút thuốc thì hơi gay hỉ? Thế con bé hút trước mặt bác à? Bác có phản ứng gì với em ấy ko?
Ko khéo nếu bác rủ đi uốg rượu, em ấy ko say mà bác say thì chết
Về vấn đề $, mới ban đầu ko quen thân biết thân thì ai mà đào với mỏ, fải tạo lòng tin ơi bác trước chứ lị...mà em thấy bác cũng cẩn trọng suy nghĩ nhiều hướng nên chắc cũng ko sao hỉ?

1 chai Vodka thì có vẻ quá tầm em rồi... Em uống vài ly thôi là 1 lát sau cả người đỏ bừng lên, thử cởi áo ra thì thấy toàn thân chỗ nào cũng đỏ, trông buồn cười lắmuống yếu thế thì đừng rủ em ý uống,con trai phải đánh được 1 trai vodka thì mới ổn,mà cậu nên luyện uống đi,không sau này đi làm khổ mình

?
Chính xác!vấn đề hút thuốc, hiện tại chưa quen nhau , chưa là gì, cậu có nghĩ là nên ém nó lại, nhưng thật chất thì cũng thấy khá khó chịu đúng ko.
sau này có là gì của nhau, thì chính cái này sẽ làm nên 1 vấn đề khá lớn![]()


Em nó ở nhà trọ, và có 1 con bạn cùng phòng.vấn đề là bằng cách nào cậu biết đc em nó hút thuốc ?

mà thấy có đoạn em ấy nhờ bác đi học chép bài đầy đủ mà bác bảo nghỉ là cửa hơi tối 
. Chả mấy chốc mà thành ma men 
Em nó dùng nước hoa hay body gel gì gì ấy, tớ thấy lúc nào cũng thơm phưng phức, chả nhận ra được mùi gì lạbao giờ thấy em nó hút thật rồi hay xét. hút thuốc thì kiểu gì quần áo chả có mùi
cứ từ từ mà tiến. mà em này thấy rất có vẻ lo học hành. như kiểu màu mẽ trong vở bác bảo ấy. thực ra đấy là thói quen tốt tớ hay dùngmà thấy có đoạn em ấy nhờ bác đi học chép bài đầy đủ mà bác bảo nghỉ là cửa hơi tối
![]()
Sẽ tìm hiểu thêm.




cho nó sành, trai ko bia, rượu ko thuốc ko man lắm, hút thuốc cho nó sầu đời chút 

@ chủ topic: hút thuốc cũng đâu có sao, từ từ khuyên em nó bỏ, ko thì chú cũng hút lun đi![]()
![]()
cho nó sành, trai ko bia, rượu ko thuốc ko man lắm, hút thuốc cho nó sầu đời chút
![]()





...thừa cơ hội này tiến thếm bước luôn bác hỉ 