Rượu bia thì vô tư thật, riêng khoảng thuốc lá thì em đồng ý với bác tuananh: ko bỏ được thì thôi, còn chưa biết thì cũng chẳng nên tập tành làm gì, vừa tốn tiền vừa hại người
nghe nói bác sắp đi đâu đó chơi với cô ấy à ?

...thừa cơ hội này tiến thếm bước luôn bác hỉ
Kế hoạch thịt nướng lại phải dời sang tận tuần sau :( Tuần này nghĩ lễ nên bạn bè em ai cũng bận show riêng cả, cuối cùng thì ko thống nhất được thời gian
Từ hôm thứ 7 đến giờ em cũng ko liên lạc với nàng, trưa nay ngồi trong lớp chán quá, lấy điện thoại ra sms cho nàng vài tin
- Hôm nay đi học chán wá! E ở nhà có tiết mục gì hay ko?
- Trời đất! A mà cũng đi học nữa sao ?

...
Thế là bắt đầu reply qua lại, em báo nàng biết show thịt nướng lại phải dời sang tuần sau, nàng cũng ok, bảo em khi nào mọi người bàn xong thì báo lại với nàng.
Nàng cũng bảo để thứ 4 nàng vào lớp em học cùng cho vui (theo lịch học của nàng thì nguyên tuần này nàng được nghỉ, hiện tại nàng đang ở nhà làm bài luận)
Lúc chiều em cũng có hỏi ý 3 ông bạn rồi, dự kiến thứ 4 tuần này học xong mọi người kéo nhau đi xem phim luôn, cả nam lẫn nữ khoảng 6 người (nếu tính luôn cả nàng).
Mà em cũng ko định báo trước cho nàng đâu, đến thứ 4 học xong rủ nàng đi luôn, nàng nhận lời thì tốt, nếu bận thì cũng ko sao (dù quả thật nếu ko có nàng thì mất đi 70% hứng thú rồi ạ

)
Tạm thời là thế, trước mắt em đang trông ngóng đến thứ 4
