Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi mình 12-13 tuổi cũng vậy mà, tại sao phải la mắng các em nó chứ ;)) Kệ, lớn lên rồi biết. Đúng như câu: "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ".
 
ko nên nói vậy đâu huynh đài[-X thế hệ nào cũng vậy thôi, tuổi teen hay xuất hiện những vấn đề về nổi loạn, qua một vài năm, trưởng thành lên một chút là sẽ khác thôi, vả lại cũng ko phải tất cả đều thế, cho nên đừng gom cả lại mà nói, tội mấy em 9x khác :)) tại hạ cũng quen biết một đám 7x, 8x, cũng đều từng có tư tưởng như thế, nhưng lớn rồi, gặp lại nhau, chững chạc hẳn ra, nhìn ko thấy vẻ bốc đồng xấc xược nữa :>
cái này là do chủ topic còn trẻ thôi, từ từ rồi sẽ hiểu thôi mà :))

Nhưng các bạn 9x bây giờ 1 bộ phận xuất hiện những vấn đề nổi loạn mà hậu quả của nó để lại khiến cho các bạn đó ko còn cơ hội sửa chữa tiếp thu kinh nghiệm để mà chín chắn nữa mới là quan trọng :D
 
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
-hoàn toàn đúng
-chắc là do tâm lí "nói là được ng` ta nghe" quá lâu sinh ra chuyện này
-đây cũng là 1 trong các lí do chủ đạo làm naz ghét giáo viên.


2 + 3. Văn hóa mỗi phương mỗi khác. Ở VN thì việc chào là thể hiện sự tôn trọng đối với từng loại người mà ta đang nói chuyện. Việc đưa đồ bằng 2 tay cũng vậy thôi, nó thể hiện sự kính trọng của học trò đối với thầy cô. Nếu cậu không làm thì cũng chẳng ai làm gì cậu cả. Người ta chỉ nhìn cậu như quái vật thôi.
-mấy ng` tự ái cao họ ko nhìn ko thôi đâu bác :))

-cái rất ghét ở văn hóa VN là tật nhiều chuyện, ngày xưa naz dắt bạn gái về nhà chơi mà hàng xóm cứ nói ra nói vào...bạn gái naz biết chuyện giờ 1 mực ko chịu wa luôn...

-nghĩ thế nào? Văn hóa VN, tốt thì chết đi từng ngày, xấu thì nảy sinh từng ngày
 
Nhưng các bạn 9x bây giờ 1 bộ phận xuất hiện những vấn đề nổi loạn mà hậu quả của nó để lại khiến cho các bạn đó ko còn cơ hội sửa chữa tiếp thu kinh nghiệm để mà chín chắn nữa mới là quan trọng :D

Không phải là không còn cơ hội sửa chữa. Các em 9x ấy vẫn sẽ có ngày chín chắn hơn bây giờ, nhưng cái hậu quả sẽ lớn đến mức mà các cô các cậu sẽ phải khóc hận suốt đời. :>
 
naz nói:
-cái rất ghét ở văn hóa VN là tật nhiều chuyện, ngày xưa naz dắt bạn gái về nhà chơi mà hàng xóm cứ nói ra nói vào...bạn gái naz biết chuyện giờ 1 mực ko chịu wa luôn...
chuẩn không cần chỉnh, bắt tay cái =(( có điều trường hợp tôi thì tôi chỉ ghé nhà đón ẻm mấy lần mà cả huyện đều biết >.<
-nghĩ thế nào? Văn hóa VN, tốt thì chết đi từng ngày, xấu thì nảy sinh từng ngày
Xã hội tư bẩn mà. Kinh tế thị trường nó thế.
 
cái rất ghét ở văn hóa VN là tật nhiều chuyện, ngày xưa naz dắt bạn gái về nhà chơi mà hàng xóm cứ nói ra nói vào...bạn gái naz biết chuyện giờ 1 mực ko chịu wa luôn.
cái này mà văn hóa gì, có mà văng tục :)) mà đâu phải chỉ Việt Nam mới thế, cả ở Mĩ nó cũng chẳng hơn gì mình, chỗ nào có mấy bà cô tụ tập là có chuyện để buôn thôi ;)) mà tại hạ cũng dắt bạn gái về nhà chơi, toàn lên phòng riêng của tại hạ ko nè, chẳng nghe ai hó hé gì ráo :D cái này chắc hên xui, tùy khu thôi ;))
Nhưng các bạn 9x bây giờ 1 bộ phận xuất hiện những vấn đề nổi loạn mà hậu quả của nó để lại khiến cho các bạn đó ko còn cơ hội sửa chữa tiếp thu kinh nghiệm để mà chín chắn nữa mới là quan trọng
7x, 8x hay 9x gì mà chả có, chỉ là lên mặt báo nhiều hay ít để mọi người cùng biết thôi, chứ nói thật ai dám nói là ngày xưa tệ nạn tuổi vị thành niên ít hơn hẳn thời hiện tại nào :| chỉ là hệ thống thông tin + điều tra thời đại đó nó yếu kém quá thôi :))
 
trước giờ chỉ thấy vấn đề là ở vn rất ít tin người :-<

ví dụ thế này nhá : ở bên usa có rất nhiều show street magic - ảo thuật free trên đường phố cho mọi người đi đường xem và khán giả rất thích thú khi coi

còn ở vn á hả , thấy người lạ chào 1 cái là bay mất tiêu :-<

ở vn nhiều việc lừa đảo quá nên con người ta mất lòng tin ở nhau :-<

p.s : chút tồi kiến của e :-<
 
"Văn Hóa" ....

nhiều người cứ lấy thói quen ra mà phán rằng đó là "Văn Hóa" thế nhỉ ...

tôi dẫn người yêu mình về nhà , dù cho hôm ấy không có ai ở nhà , khóa cửa và lên lầu chơi , nhiều ánh mắt dòm ngó , xầm xì , nhưng kệ mom họ tôi chả cần quan tâm họ nghĩ gì

tôi sống vì bản thân tôi và tôi mặc kệ bọn tọc mạch , có cái quái gì mà phải để những con người ấy vướng bận cuộc sống mình

tôi sống với gia đình , với người tôi yêu sau này chứ đâu phải sống với họ ...

còn về 9x "xì tin" thì có 2 hướng , trường thành va chạm với cuộc sống "không nhu trong mơ" thì sẽ cố gắng thích nghi , số không thích nghi được thì tự mình đào thải ra khỏi xã hội

mà về phần 9x "xì tin" thì xin thưa đó không phải lỗi do gia đình , do xã hội VN vẫn chưa thật sự cởi mở về những điều mà họ cần phải biết nên dẫn đến tìm hiểu 1 cách lệch lạc về văn hóa nước ngoài

có chăng là do gia đình không quan tâm
 
Xã hội này, nhất là xã hội VN, không ai sống một mình, bất cần đời được. Ông chịu được búa rìu dư luận nhưng còn bạn gái ông, còn gia đình hai người thì sao? Vậy nên phải kết hợp hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, nếu không thì hãy sẵn sàng để bị đào thải :x
 
Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?

1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.

Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.


Với chú em chỉ có cái này làm câu trả lời

ssskvmufhspijzjapd3s.jpg
[/IMG]
 
Xã hội này, nhất là xã hội VN, không ai sống một mình, bất cần đời được. Ông chịu được búa rìu dư luận nhưng còn bạn gái ông, còn gia đình hai người thì sao? Vậy nên phải kết hợp hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, nếu không thì hãy sẵn sàng để bị đào thải :x
không ai bảo là không cần ai , bất cần đời
mà là không cần quan tâm những người tò mò , tọc mạch chuyện người khác
nhưng người ấy lời nói không đáng để bận tâm

xin lỗi , tôi lập dị nhưng tôi cũng có lí lẽ riêng
tại sao lại phải gò bó mình vì những lời lẽ của họ

tự xét thấy bản thân mình không sai thì không việc gì phải sợ

nếu như ai cũng biết suy nghĩ thì những người bị đào thải là những người tò mò , tọc mạch đấy thưa bạn
 
ừm, đời này có những điều nên lắng nghe, nhưng cũng có những thứ nên bỏ ngoài tai. đối với những kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì chả cần để ý làm gì. tại hạ cũng rất ghét và khinh những loại đó, cũng do vậy mà chẳng bao giờ xem lời nói sau lưng của chúng ra gì :)) đối với loại này thì cho dù mình ko hòa hợp hay bị chúng 'đào thải' thì cũng chả sao cả, tầng chót của xã hội ko phải là mục tiêu tốt mà :))
 
không ai bảo là không cần ai , bất cần đời
mà là không cần quan tâm những người tò mò , tọc mạch chuyện người khác
nhưng người ấy lời nói không đáng để bận tâm

xin lỗi , tôi lập dị nhưng tôi cũng có lí lẽ riêng
tại sao lại phải gò bó mình vì những lời lẽ của họ

tự xét thấy bản thân mình không sai thì không việc gì phải sợ

nếu như ai cũng biết suy nghĩ thì những người bị đào thải là những người tò mò , tọc mạch đấy thưa bạn

Đồng ý với cậu nhưng khổ nỗi tụi tọc mạch thì chẳng bao giờ tuyệt chủng cả. :(

À quên chưa trả lời câu hỏi "nghĩ sao về VH VN" của chủ topic. Tôi là người theo chủ nghĩa đại dân tộc. :x
 
Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.

Chưa phân biệt dc giữa cãi cọ và tranh luận thì đừng nói kiểu đó .Trong tranh luận nghiêm túc thì các bên đều bình đẳng và đều có quyền nói lên chính kiến riêng mình , trong trường hợp này thì ko phân biệt ai là con ai là cha cả .Chính vì cái tư tưởng con cái ko dc cãi cha mẹ , thầy cô luôn luôn đúng nên GD VN chỉ đào tạo ra 1 lũ robot là chính , chuyện này thì báo đài lải nhải cả chục năm rồi nên nói thêm tổ rách việc.

Đám thợ dạy " cái tôi khá cao" mà chủ topic nói ấy cũng xuất phát từ cái nền GD cũ kĩ hồi trước mà ra nên tư tưởng "làm thầy là dc ngồi lên đầu người khác" nó ăn vào óc rồi , chuyện cũng hợp lí thôi .

Nói chung , ở Vn sự khác biệt duy nhất giữa 1 cái trường và 1 cái chợ là ở trong chợ ,người mua là thượng đế. (cứ xem kiến thức là 1 món hàng là hiểu)

Còn chuyện chào hỏi lễ phép , đưa đồ = 2 tay thì chẳng phải VN thôi là đặc điểm cả châu Á rồi : nền văn hóa mang nặng tính nghi thức . Ngoan , tốt thôi chưa đủ mà phải làm đúng nghi thức để cho người khác biết mình ngoan , tốt mới dc .Phương tây thì nó thực dụng hơn , với nó thì thời gian là tiền bạc , bởi vậy nghi thức dc tỉnh lược tối đa (tỉnh lược thôi , ko phải loại bỏ hết).

Trong mắt tui thì những cái nghi thức đó nó dek khác 1 thứ mê tín dị đoan .Mê tín là gì ? Là những thứ do chính con người tạo ra để rồi sau đó họ phải quỳ lụy trước nó .Chỉ khác ở chỗ mê tín thì dựa hơi thần thánh , còn cái này thì vác cái mặt nạ văn hóa đạo đức .

1. cũng vì thế mà bên tây nó bắn nhau chết hoài, và số thiếu niên hư hỏng của nó cũng đông và nguy hiểm hơn hẳn so với Việt Nam.

Đéo tin nổi 1 thằng 2x lại có thể thở ra 1 câu thối thế này ? Xem phim hành động nhiều wa' à ?
Tây nó dân số bao nhiêu ? Bao lâu mới xảy ra 1 thằng khùng xách súng ra vãi đạn ? Đem trường hợp cá biệt ra phán cho nguyên 1 số đông rồi phán như thánh :
--số thiếu niên hư hỏng của nó cũng đông và nguy hiểm hơn hẳn so với Việt Nam
Giữa tây và VN ai có số người đoạt giải Nobel nhiều hơn ? Ai có số danh nhân thế giới nhiều hơn ? Ai đóng góp phát minh KHKT nhiều hơn ? Hư hỏng kiểu đó khối thằng phải chảy nước dãi ra vì thèm đấy .

Đéo hiểu nổi sao Tây nó hư hỏng nguy hiểm thế mà thiên hạ cứ đua nhau ra mà tỵ nạn giáo dục , à nhầm , du học thế ko biết .

-nghĩ thế nào? Văn hóa VN, tốt thì chết đi từng ngày, xấu thì nảy sinh từng ngày
Xã hội tư bẩn mà. Kinh tế thị trường nó thế.

Vậy xin mời bạn chỉ giáo 1 chế độ XH nào mà đó mà "cái tốt thì nảy sinh từng ngày , xấu thì chết từng ngày" xem . Chế độ XH nào tốt hơn "tư bẩn" , kinh tế theo kiểu gì thì đẹp hơn " KT thị trường" ? Tui đang muốn dc mở mắt đây .


Với chú em chỉ có cái này làm câu trả lời

ssskvmufhspijzjapd3s.jpg

Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp ko ít câu hỏi sai lầm , câu hỏi ngu . Nhưng u phải trả lời cho người kia biết , u phải chỉ ra sai sót của họ thì mới có tư cách nói họ ngu họ dốt họ não cạn này nọ...v.v. Ok ?
Chứ cái trò nhảy ra sản xuất 1 bãi rồi nghênh cái mặt "mình khôn hơn thằng kia" bỏ đi thì nói thật , con chó nhà tui còn đóng đạt hơn u.
 
Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?

1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.

Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.
Reply With Quote
1/ Cái đó là chuyện đúng hoàn toàn cho dùng ở Đông hay Tây. Từ nhỏ mà cãi cha mẹ lớn lên chẳng làm ra được việc gì cho dùng có ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Mỗi nơi mỗi chỗ có các dạy con khác nhau. Tui ở Mỹ ng` ta ít (chứ không phải không) đánh con, nhưng họ vẫn có các cách dạy con để nó nghe lời.
2/ Chào hỏi là phép lịch sự xã giao hằng ngày, đâu có gì gọi là phân biệt về văn hóa ? Ngại chào hỏi hết thì cứ "Xin chào các chú các bác" đâu ai bắt lỗi gì?
3/ Là thể hiện lễ độ, không những với ng` khác mà cũng với bất cứ ng` nào. Đó là văn hóa cần thiết cho tất cả các nước, mỗi nước họ có cách thể hiện sự tôn trọng, sự lễ phép, tuy không nước nào giống nước nào .
4/ Cái này có thể đúng, nhưng không phải chỉ ng` Việt Nam, mà vì VN ảnh hưởng của đạo Khổng bên Tàu nên cái tiếng của Nhà Giáo là lớn nhất . Hồi xưa thì nhà giáo đã đứng hàng thứ 2 rồi, chỉ sau có vua (Quân, Sư, Phụ), vì giáo viên là ng` sẽ dạy và sẽ thay thế ng` cha mẹ để dạy dỗ bạn . Về phần bên Mỹ thì nhà giáo họ chỉ là ng` truyền lại thứ họ biết chứ họ không phải ng` thế cha mẹ bạn để dạy bạn cách làm ng`.
Nói chung nếu bạn so sánh thì phải hiễu rõ từng nét văn hóa của mỗi nước chứ đừng nghe lời 1 chiều mà cảm thấy văn hóa của ngàn năm của VN mình không bằng của ng` khác.
 
Đéo tin nổi 1 thằng 2x lại có thể thở ra 1 câu thối thế này ? Xem phim hành động nhiều wa' à ?
Tây nó dân số bao nhiêu ? Bao lâu mới xảy ra 1 thằng khùng xách súng ra vãi đạn ? Đem trường hợp cá biệt ra phán cho nguyên 1 số đông rồi phán như thánh :
--số thiếu niên hư hỏng của nó cũng đông và nguy hiểm hơn hẳn so với Việt Nam
Giữa tây và VN ai có số người đoạt giải Nobel nhiều hơn ? Ai có số danh nhân thế giới nhiều hơn ? Ai đóng góp phát minh KHKT nhiều hơn ? Hư hỏng kiểu đó khối thằng phải chảy nước dãi ra vì thèm đấy .
thế bọn thanh niên hư hỏng nó đoạt giải nobel à, cái đó là về phương pháp truyền đạt kiến thức thôi,tui thấy bác hác ma nói chả sai,thanh niên hư hỏng ở VN cùng lắm giết 1 2 ng.đem so sánh với tụi Mĩ nã đạn ầm ầm vào hàng chục ng thì thế nào,mà lí do thì chẳng đâu vào đâu toàn lũ ức chế tâm lý,còn vn là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.về đóng góp phát minh khoa học j đó chẳng qua là Mĩ nó đầu tư nghiên cứu khoa học thôi,dùng tiền để thu hút chất xám,đa số các nhà khoa học toàn từ nước khác sang.
Vài dòng góp ý thui. :D
 
Tớ nhớ ko nhầm thì trong khi ng Á Đông đã sáng chế công cụ, thì ng Tây phương còn đang rúc trong hang ăn lông ở lỗ mà nhỉ.
 
Căn bản về Lịch Sử cả thôi,nếu VN kô chiến tranh liên miên thì có lẽ mọi chuyện đã khác...Như bác NotProNotNewbie nói thế kia là kô đúng,tuổi trẻ VN kô thua kém tuổi trẻ nước khác,chỉ có lãnh đạo VN thua kém lãnh đạo nước khác thôi :))
 
Bạn chủ thread thích lối sống phương Tây thì sang đó mà sống nhé . Văn hóa VN có chỗ lạc hậu , có chỗ đã thành truyền thống từ 100 năm . Những cái bạn đưa ra chẳng có gì to tát , thậm chí là cái xã giao hàng ngày rồi . Bạn có quyền ko chào người khác nhưng người khác sẽ đánh giá bạn chẳng ra gì . Dù bạn đúng hay sai bạn cãi cha mẹ cũng là sai , bất hiếu . Cha mẹ có đánh đập thì bạn có quyền lên phường hòa giải chứ cãi lại cha mẹ thậm chí bắt bỏ tù vậy bạn còn là con người ko ?
 
Vậy xin mời bạn chỉ giáo 1 chế độ XH nào mà đó mà "cái tốt thì nảy sinh từng ngày , xấu thì chết từng ngày" xem . Chế độ XH nào tốt hơn "tư bẩn" , kinh tế theo kiểu gì thì đẹp hơn " KT thị trường" ? Tui đang muốn dc mở mắt đây .
Dạo này nhiều bạn nóng đầu quá. Chắc phải sửa hình não cạn thành trị bệnh "nóng đầu tuổi dậy thì" quá.
Câu trên ta nói nghĩa là xã hội đang phát triển, đổi thay giữa cái cũ và cái mới, vật chất chiếm giá trị quan trọng nên đâm ra nhiều tệ nạn. Đó là tất yếu. Không quốc gia nào tránh khỏi. Cái quá trình tích lũy tư bản này ở các nước đã diễn ra từ lâu, tất nhiên nếu đem mấy thằng đã phát triển lên rồi so với mấy thằng đang lọ mọ đi lên như VN thì chẳng khác nào đem tòa cao ốc xây xong so với khung thép rồi chê "sao mà khung thép xấu thế".
Chúc bạn vui và mau qua tuổi dậy thì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top