All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Không ngờ anh Phương ở đầu truyện lèo tèo, trí thua cả anh Bố phải nói là ngu hơn mới đúng :)) lại bắn chết được anh Úc

Anh Bố đã bật Fury lên rồi thì mấy anh kia chỉ là hạng đặc sản bò lót đường thôi...

Con gái anh Bố chết thảm quá. Tử trận cùng cha :((

Phán dc 3 câu thì đã có 2 câu thuộc loại "đặc sản bò lót đường" rồi...=))
 
Sang chap sau là đứt đôi rồi còn gì nữa.
Trong chiến tranh thì làm gì có chuyện nương tay, thấy địch thì cứ thế mà bửa, trách Hứa Chử sao được.
Tàn hại cả trẻ con, có khác gì Pol Pot đâu chứ! Mà cái này cố ý chặt chứ ko phải là vô tình chặt! [-(
 
Đúng là hữu dũng vô mưu, để đứa con đằng sau lâu lâu giả vờ chặt thôi để LB phải phân tâm đánh có phải khỏe hơn không. Tự nhiên đè con bé ra chặt vừa mang tiếng ác vừa vừa bơm musou rage cho LB bóp mũi cả đám. Mother thằng Chử!
 
Anh Chữ cũng ko đơn giản tí nào, Tư Mã Gia chính bị diệt vì tay a e nhà nó chứ ai. Mà thằng Hứa Định cũng khủng mà ko thấy đâu nữa nhỉ.

Chiến tranh là phải nhẫn tâm như vậy, QG ở Từ Châu cũng giết mười mấy vạn người đấy thôi, mà toàn dân thường, người già, trẻ em vô tội, giết người và bị người giết, cho nên mới nói con người chung quy cũng chỉ là cầm thú. :(
 
Phát chém của bác Chử khiến chú Hỏa phải rút kinh nghiệm, đặt ku Đẩu lên phía trước. Không muốn lịch sử lập lại :">
 
Nếu mà Bố ko bị chết con có khi có thể phá vòng vây sang chỗ Viên Thuật được đấy. 5 thằng tướng Tào không làm gì nổi nó. Khiếp !!!
 
Anh Chữ cũng ko đơn giản tí nào, Tư Mã Gia chính bị diệt vì tay a e nhà nó chứ ai. Mà thằng Hứa Định cũng khủng mà ko thấy đâu nữa nhỉ.

Chiến tranh là phải nhẫn tâm như vậy, QG ở Từ Châu cũng giết mười mấy vạn người đấy thôi, mà toàn dân thường, người già, trẻ em vô tội, giết người và bị người giết, cho nên mới nói con người chung quy cũng chỉ là cầm thú. :(

Ờ đúng rồi, sao ko thấy ai chửi Quách ác ma caí vụ này mà chửi mỗi thằng Chử vậy ? Chắc tại bé ấy xinh chứ nếu đần đần đơ đơ như A Đẩu chắc ko phản ứng dữ vậy đâu nhỉ ;))
Sau này chắc đến đoạn Tiểu Mạnh thì Đôn với Tháo bị chửi lên chửi xuống quá.
 
mười mấy vạn người đấy ko = loli power của con bé con, chửi anh Quách là chửi thế nào :-"
còn Chử chơi bẩn ở chỗ anh cố tình chém.. lột cái mặt nạ ra thể nào cũng thấy con bò tót này đang nhe răng cười :-w
 
Phát chém của bác Chử khiến chú Hỏa phải rút kinh nghiệm, đặt ku Đẩu lên phía trước. Không muốn lịch sử lập lại :">

Bị tên bắn thì che ku Đẩu bằng gì đây ;))
 
Quân Tào chẳng khác gì Khmer Đỏ mà! :(
 
Kính hộ tâm. Xem bộ giáp tướng tuống lúc nào chả có ;)) Hơn nữa, tên nào bắn được đến anh Hỏa :))
 
Không chửi Chử khốn mà chỉ chửi Chử ngu.
Như bác nào đó nói, con bé không có khả năng đánh đấm, bắt bố phải bảo vệ thì giết nó chả được cái gì cả.
Nhưng thôi, lỡ rồi, đè xác nó ra đi. :-*
 
Spoiled chap sau mất xác luôn ấy chứ, lũ khốn nạn...
Mà Fort có phải Yagami ngày xưa ko nhỉ :-? ?
 
Sao các bác cứ chửi anh Chứ thế nhỉ...anh ấy vào trận lúc nào chả hăng máu, đâu phân biệt già trẻ gái trai gì chứ, cứ thuận tay là phang hết:)):))
Với cả các bác bảo không chém con gái Lã Bố chả lẽ các tướng Tào lại vừa đánh vừa để ý xem mình có chém nhầm không, đánh kiểu thế anh Bố cho mỗi thằng mấy đập là cái chắc=))=))=))
 
Bị tên bắn thì che ku Đẩu bằng gì đây ;))
Chú Hỏa cũng có kinh nghiệm né tên rùi :"> chú ý bay ra đâu thì cháu Đẩu ra đó, để trước ngực để tránh bị chém sau thui.
 
thật ra nếu có ai chặt được thằng A Đẩu như vậy lúc bấy giờ thì sẽ trở thành người hùng của nước Thục...
 
Người ngu ko có tội. Người tạo ra cái ngu đó mới có tội [-x

Kiểu này tội vạ nằm trên đầu Lưu tai to cả [-(
 
mười mấy vạn người đấy ko = loli power của con bé con, chửi anh Quách là chửi thế nào :-"
còn Chử chơi bẩn ở chỗ anh cố tình chém.. lột cái mặt nạ ra thể nào cũng thấy con bò tót này đang nhe răng cười :-w

Nói đúng quá rồi, Chử nó chém 1 bé loli ra làm 2 là ko chấp nhận được =))=)). Phải mà Chử nó chém toàn đám lính trơn, dân đen thì đâu ai nói gì nó:D
 
Mấy anh ấy làm sao biết con bé có khả năng chiến đâu hay ko, con Lã Bố cơ mà, chẳng may đang đánh nó rút 2 con dao ra đâm lén thì bán muốn luôn=> cứ bửa cho chắc.
 
Một phút mặc niệm cho bé Tây Đông.
Qua chap sau từ 240 đến 244 LB bửa cả đội hình bọn tướng Tào.
Thằng nào cũng phải rủa Bố là "Đồ quái vật" :))
Con Xích Thố thật là great.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top