- 20/9/07
- 485
- 28
- Banned
- #1
Đầu xuân năm ngoái mình có chơi với 1 nhóm nữ trong lớp, có quen đc 1 bạn nữ cũng hot girl, nhất nhì khối, nhất nhì trường chứ chả chơi, là mục tiêu của bao nhiêu boy cùng khối. Lúc đầu thì cũng ko xoắn gì đâu (vì tính mình ko thích chạy đua theo ng khác :'> ), sau đấy thì từng ngày từng ngày, bắt đầu tình cảm với bạn ý ngày càng lớn mạnh. Kỉ niệm giữa 2 đứa chất chồng ngày một nhiều, trước mặt mình em như trở thành một người khác, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như không còn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì hồi đấy trong lũ con trai ở lớp em cũng chỉ chơi với mỗi mình và 1 thằng cực kì đàn bà nữa (mình tự tin nói mình tính ko đàn bà, sến thì có thôi). Có những tháng ngày tưởng như bọn mình đã ở bên nhau rất gần rồi, nhưng cũng có những ngày mình suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Trong đó có một kỉ niệm rất sâu sắc vào những ngày đầu, mà sau này mình đã viết lại thành 1 truyện ngắn (phần này nói sau).
Thời kì đấy có tin đồn mình thích một bạn nữ trong lớp (vì ném qua ném lại thư với 1 thằng bị đọc). Tất nhiên bạn nữ ấy là bạn đấy rồi, xong rồi chả hiểu đâu ra mà tin mình thích bạn ý cũng bị lộ. Sau đấy mình không còn tiếp xúc với bạn ấy nữa, cũng vì ngại (đến từ phía cả 2 bên). Buồn, ngày tháng qua rồi nỗi buồn cũng dần vơi. Tuy là sau này thỉnh thoảng có 1-2 lần em nói chuyện trước nhưng cũng chỉ là chuyện công việc và mình cũng trả lời theo kiểu công việc mà thôi.
Gần đây, chẳng hiểu sao lại nhớ lại những chuyện ấy. Bạn bè cũng bảo là "Hồi đấy chắc chắn là nó thích mày, nhưng bây giờ thì chắc là khác rồi". Rồi lại tiếc nuối, lại cảm xúc dâng trào, quyết định viết 1 truyện ngắn về kỉ niệm giữa 2 đứa rồi in cho bạn ý đọc (lụy tình?! Uh mình lụy tình!) (file attach ở đây). Truyện này viết về một ngày trước tết, hoàn toàn không thêm thắt chi tiết gì vào cốt truyện. Mình nhờ một con bạn thân đưa cho bạn ý đọc, những ngày đầu tiên đến trường sau hôm đấy, thấy bạn ý không sang lớp mình chơi nữa (trước đây bạn ý học lớp mình 2 năm, rồi sau đó được chuyển sang lớp chọn và từ đấy đến giờ giờ ra chơi với đầu giờ nào cũng sang lớp mình). Dần dần 1,2 ngày, rồi cũng sang lớp mình, bắt đầu từ đứng ở ngoài cửa, thấy có vẻ ngại ngại rồi dần dần quen, mấy hôm đầu còn ko nói chuyện gì với con bạn mình trong khi bình thường cứ sang là 2 đứa xí xớn với nhau. Vài hôm sau thì có nc với con bạn mình bình thường nhưng tuyệt đối không đả động 1 lời gì đến chuyện đấy, con bạn mình cũng không hỏi gì. Trước đây bạn ý không xài di động, gần đây thì mới bắt đầu xài.Mình cũng vài lần giả vờ nói chuyện với bạn để nhìn em ý thì thấy em ý cũng nhìn mình một hồi lâu (chắc là mình tưởng tượng ra
). 3 tuần trôi qua, hôm thứ 6 vừa rồi con bạn mình mới hỏi số di động thì hôm thứ 7 em ý đã quay ra hỏi con bạn mình là "Bạn của bi (nick con bạn) học lớp khác à? Là ai thế?", con bạn mình chỉ ậm ừ rồi bảo "Sao lại hỏi thế" xong em ý kể mới có ai nhắn vào số nó bảo là "Tớ là người nhờ bạn bi đưa ấy cái truyện..." gì gì đó. Xong rồi em ý ko nhắn trả lời vì ko biết là ai. Và tất nhiên mình ko hề nhắn tin gì rồi, và cũng chả phải đứa nào giở trò sau lưng vì quen nó ngoài con bạn mình (tin tưởng 100%) và 1 thằng theo chủ nghĩa "don't know, don't care" nữa thì đâu có ai biết, mà có ai biết cũng chẳng thừa hơi chạy đi nhắn hộ mình. Mình thấy thật lạ lùng vì đọc xong truyện mà chả nhẽ không biết là mình viết (vì thật 100% đến thằng bạn mình đọc xong còn biết là nói về nó) => mình nghĩ là nó giả vờ, con bạn mình lẫn mấy thằng bạn mình nghe xong cũng bảo là nó giả vờ.
Đây là mấy nhận xét của thằng bạn mình:
Tất nhiên là mình cũng xoắn chứ, nửa muốn tin nửa ko muốn, có khi cũng chỉ là tưởng bở thôi. Mà dù có là thật thì cũng chả biết làm sao để bước tiếp, làm sao để cả 2 lại gần nhau hơn. Từ đó đến giờ đâu có nói chuyện gì với em ý đâu. Mấy hôm nay mất ăn mất ngủ quá :(
File attach là truyện mình viết (sến nhá), hi vọng không chế, mà cũng đừng copy truyện đi đâu nhé :'>.
Cảm ơn các bác đã đọc hết cái topic dài ngoằng này của em và hi vọng các bác hiểu hết :(
Mà bác nào xem cái topic trước của mình ở đây thì cũng biết mình thuộc loại gì rồi đấy: bad with girls =.=
Thời kì đấy có tin đồn mình thích một bạn nữ trong lớp (vì ném qua ném lại thư với 1 thằng bị đọc). Tất nhiên bạn nữ ấy là bạn đấy rồi, xong rồi chả hiểu đâu ra mà tin mình thích bạn ý cũng bị lộ. Sau đấy mình không còn tiếp xúc với bạn ấy nữa, cũng vì ngại (đến từ phía cả 2 bên). Buồn, ngày tháng qua rồi nỗi buồn cũng dần vơi. Tuy là sau này thỉnh thoảng có 1-2 lần em nói chuyện trước nhưng cũng chỉ là chuyện công việc và mình cũng trả lời theo kiểu công việc mà thôi.
Gần đây, chẳng hiểu sao lại nhớ lại những chuyện ấy. Bạn bè cũng bảo là "Hồi đấy chắc chắn là nó thích mày, nhưng bây giờ thì chắc là khác rồi". Rồi lại tiếc nuối, lại cảm xúc dâng trào, quyết định viết 1 truyện ngắn về kỉ niệm giữa 2 đứa rồi in cho bạn ý đọc (lụy tình?! Uh mình lụy tình!) (file attach ở đây). Truyện này viết về một ngày trước tết, hoàn toàn không thêm thắt chi tiết gì vào cốt truyện. Mình nhờ một con bạn thân đưa cho bạn ý đọc, những ngày đầu tiên đến trường sau hôm đấy, thấy bạn ý không sang lớp mình chơi nữa (trước đây bạn ý học lớp mình 2 năm, rồi sau đó được chuyển sang lớp chọn và từ đấy đến giờ giờ ra chơi với đầu giờ nào cũng sang lớp mình). Dần dần 1,2 ngày, rồi cũng sang lớp mình, bắt đầu từ đứng ở ngoài cửa, thấy có vẻ ngại ngại rồi dần dần quen, mấy hôm đầu còn ko nói chuyện gì với con bạn mình trong khi bình thường cứ sang là 2 đứa xí xớn với nhau. Vài hôm sau thì có nc với con bạn mình bình thường nhưng tuyệt đối không đả động 1 lời gì đến chuyện đấy, con bạn mình cũng không hỏi gì. Trước đây bạn ý không xài di động, gần đây thì mới bắt đầu xài.Mình cũng vài lần giả vờ nói chuyện với bạn để nhìn em ý thì thấy em ý cũng nhìn mình một hồi lâu (chắc là mình tưởng tượng ra
). 3 tuần trôi qua, hôm thứ 6 vừa rồi con bạn mình mới hỏi số di động thì hôm thứ 7 em ý đã quay ra hỏi con bạn mình là "Bạn của bi (nick con bạn) học lớp khác à? Là ai thế?", con bạn mình chỉ ậm ừ rồi bảo "Sao lại hỏi thế" xong em ý kể mới có ai nhắn vào số nó bảo là "Tớ là người nhờ bạn bi đưa ấy cái truyện..." gì gì đó. Xong rồi em ý ko nhắn trả lời vì ko biết là ai. Và tất nhiên mình ko hề nhắn tin gì rồi, và cũng chả phải đứa nào giở trò sau lưng vì quen nó ngoài con bạn mình (tin tưởng 100%) và 1 thằng theo chủ nghĩa "don't know, don't care" nữa thì đâu có ai biết, mà có ai biết cũng chẳng thừa hơi chạy đi nhắn hộ mình. Mình thấy thật lạ lùng vì đọc xong truyện mà chả nhẽ không biết là mình viết (vì thật 100% đến thằng bạn mình đọc xong còn biết là nói về nó) => mình nghĩ là nó giả vờ, con bạn mình lẫn mấy thằng bạn mình nghe xong cũng bảo là nó giả vờ.Đây là mấy nhận xét của thằng bạn mình:
Xong lúc ở lớp thằng này còn bảo nó đã cố tình làm thế rồi mà không biết tiến tới. Nó bảo là sau 1 năm thì khong còn yêu như trước nhưng vì đọc xong truyện này nên...King Game (4/25/2009 12:12:55 PM): con H co tinh noi the thoi
King Game (4/25/2009 12:12:59 PM): deo co ai nt dau
King Game (4/25/2009 12:13:01 PM): 100%
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:13:07 PM): cố tình nói thế
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:13:08 PM): thừa bơ à?
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:13:17 PM): éo có gì lại lôi ra nói
King Game (4/25/2009 12:13:38 PM): cai day thi tao deo biet
King Game (4/25/2009 12:13:44 PM): hoac la co 1 dua nao day
King Game (4/25/2009 12:13:48 PM): biet chuyen may voi H
King Game (4/25/2009 12:14:26 PM): chep.
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:14:59 PM): công nhận tao vip thật
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:03 PM): bị mạo danh cơ đấy
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:28 PM): hay lại bảo nó luyến tiếc
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:31 PM): chờ mấy tuần ko thấy gì
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:35 PM): lại quay ra khơi lại?
King Game (4/25/2009 12:15:41 PM): co the?
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:45 PM): cl`
King Game (4/25/2009 12:15:47 PM): khi doc truyen day
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:15:52 PM): vẫn cười đùa vui vẻ thế mà
King Game (4/25/2009 12:15:55 PM): no da nghi la may roi se noi j voi no
King Game (4/25/2009 12:15:58 PM): nhung roi ...
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:16:58 PM): thế nó muốn tao nói rồi nó từ chối à
xXMoon RiverXx (4/25/2009 12:17:01 PM): thừa bơ vậy?
King Game (4/25/2009 12:17:22 PM): tao hok biet
King Game (4/25/2009 12:17:27 PM): co le la cai cam giac
King Game (4/25/2009 12:17:45 PM): hoi hop,suy nghi cho 1 cai j day
King Game (4/25/2009 12:17:47 PM): roi hok thay'
King Game (4/25/2009 12:17:51 PM): lam hut. hang~
King Game (4/25/2009 12:18:00 PM): co the no co hoac hok co tc voi may`
King Game (4/25/2009 12:18:16 PM): nhung co nhung~ viec du j cung khien no phai suy nghi
King Game (4/25/2009 12:18:21 PM): thoi may tu ngoi ma suy nghi di
jackiebi (4/27/2009 12:48:27 PM): no' dieu day
jackiebi (4/27/2009 12:48:31 PM): t chac chan
jackiebi (4/27/2009 12:48:37 PM): vi`
jackiebi (4/27/2009 12:48:41 PM): 1 no' moi' co' dt
jackiebi (4/27/2009 12:48:51 PM): kha? nang co' ng` la biet so la` rat it'
jackiebi (4/27/2009 12:48:54 PM): thu2
jackiebi (4/27/2009 12:49:04 PM): chuyen cua? m` deo' ai phai? quan tam ma` la`m the'
jackiebi (4/27/2009 12:49:10 PM): thyu 3
jackiebi (4/27/2009 12:49:14 PM): deo' ai biet ma` la`m
jackiebi (4/27/2009 12:49:19 PM): tu` do'
jackiebi (4/27/2009 12:49:22 PM): anh di den 1 KL
jackiebi (4/27/2009 12:49:30 PM): con kia dang moi ma`y
jackiebi (4/27/2009 12:49:38 PM): the' nen m` phai? ha`nh dong di
jackiebi (4/27/2009 12:49:43 PM): dung de? den luc' no' chan qua'
jackiebi (4/27/2009 12:49:47 PM): la` het co hoi day
Tất nhiên là mình cũng xoắn chứ, nửa muốn tin nửa ko muốn, có khi cũng chỉ là tưởng bở thôi. Mà dù có là thật thì cũng chả biết làm sao để bước tiếp, làm sao để cả 2 lại gần nhau hơn. Từ đó đến giờ đâu có nói chuyện gì với em ý đâu. Mấy hôm nay mất ăn mất ngủ quá :(
File attach là truyện mình viết (sến nhá), hi vọng không chế, mà cũng đừng copy truyện đi đâu nhé :'>.
Cảm ơn các bác đã đọc hết cái topic dài ngoằng này của em và hi vọng các bác hiểu hết :(
Mà bác nào xem cái topic trước của mình ở đây thì cũng biết mình thuộc loại gì rồi đấy: bad with girls =.=





tỉ lệ thành công có thể còn cao hơn nữa nếu viết 3 chữ đấy lên tờ tiền giá trị to hơn :X. 
