pik3men123
Mr & Ms Pac-Man
- 28/5/08
- 281
- 1
Ủng hộ quan điểm chị Vi. Muốn người khác kính trọng mình thì trước hết phải kính trọng họ đã. Kính trên nhường dưới luôn là 1 truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay
4.Rác/phóng uế

Gái đi xe thì chấp làm gì. Xe mình k0 hư hại gì là tốt rồi. :whew:
Tắt máy, rút chìa khóa, quay lại:
'Mày đụng tao hay tao đụng mày, hả con ôn vô học. Tưởng nhà giàu mua đc cái xe to xe đẹp là ra đường đc làm bố làm ông nội tao àh'

Bình đẳng.Tôi chấp nhận rằng tôi chưa hiểu rõ về văn hóa VN, chắc có lẽ phải gọi là bàn về phép tắc ứng xử trong giao tiếp hàng ngày đi thì có lẽ được hơn.
Mục đích chính của tôi là nói về bình đẳng.
1/ Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, giao tiếp hàng ngày xưng I và you. Còn tiếng Việt, giao tiếp hàng ngày xưng tao, tớ, cháu và mày, cậu, bác. Xét về tiếng Anh thì xưng I và you tôi thấy bình đẳng hơn. Còn tiếng Việt thì xưng hô phân biệt vai vế nhiều, phải nhìn mặt, xét tuổi, ... thấy không thích lắm. Còn thích hay không thì là quan điểm riêng mỗi người.
2/ Gia đình:
Tôi không ủng hộ rằng cha mẹ luôn là nhất. Vì cha mẹ cũng là con người, cũng có phải từng mắc sai lầm trong cuộc đời. Có lẽ bài post lúc đầu type hơi gay gắt, nên sẽ nói nhẹ nhàng hơn là tranh luận.
Tôi không ủng hộ giáo dục con bằng cách đánh nó. Tôi nghĩ rằng dùng tình yêu thương,sự nhẫn nhục, không bạo lực để dạy dỗ là tối ưu.
3/ Chào hỏi, đưa vật:
Nếu đã xem điều 1/ đã được type thì các bạn biết mục đích chính của tôi nói là gì rồi đấy. Vẫn là bình đẳng. Cách chào hỏi trong tiếng Việt cũng có nhiều vai vế, trong khi tôi nghĩ rằng trong tiếng Anh chào hello, hi là được.
Đưa đồ vật thì tôi không thích đưa đồ vật bằng 2 tay lắm trừ khi đồ nặng và to. Tôi không quan trọng hóa về việc người ta đưa đồ vật bằng 2 tay hay không. Miễn sao tôi không đưa đồ vật bằng cách như quăng hay bằng chân thì được rồi.
Mà thôi kệ, là người VN, ăn gạo VN, tiếng mẹ để là tiếng Việt, nên tôi cũng chấp nhận.
4/ 1 số giáo viên có cái tôi cao:
Tôi không vơ đũa cả nắm. Tôi có nói đến 1 số. Giáo viên có cái tôi cao ý nói rằng giáo viên không phân biệt rõ đúng sai, luôn quan trọng rằng cái tôi của mình lớn hơn cái đúng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có người nào đó trong topic này nói rằng không thích thì đi vượt biên sang Tây đi. Tôi dị ứng với câu này đấy. Tôi chê bai những điều tôi đã nói nhưng không nói rằng sẽ vượt biên.
Còn người nào đó post ảnh có nội dung rằng uống thuốc trị não cạn. Tôi cũng không thích hành động đó đâu. Tôi cũng có lúc đúng lúc sai. Đó gọi là sỉ nhục chứ đâu phải là góp ý.

Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?
1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.
Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.

Thực tế thì, càng lớn cậu sẽ càng thấy bố mẹ nói cũng đúng cả mà thôiCá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Nhưng đến 1 lúc khoảng 17~18t, 1 buổi sáng đẹp trời ngủ dậy tự dưng hiểu hết những chuyện mà ba mẹ làm cho mình, từ đó cảm thấy gắn bó với gia đình hơn.


Mấy người o bít đó hình như là:Cậu truyện này nghe từ lúc 6 tuổi, và cứ nghĩ rằng ai cũng biết. nhwung h xem ra ko phải ai cũng biết anh em nhỉ![]()
Mấy người o bít đó hình như là:
-Họ o có ý định hoặc chưa có ý định lập gia đình, đẻ con
-Hoặc họ o suy nghĩ xa.... hơn.



Tôi chấp nhận rằng tôi chưa hiểu rõ về văn hóa VN, chắc có lẽ phải gọi là bàn về phép tắc ứng xử trong giao tiếp hàng ngày đi thì có lẽ được hơn.
Mục đích chính của tôi là nói về bình đẳng.
1/ Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, giao tiếp hàng ngày xưng I và you. Còn tiếng Việt, giao tiếp hàng ngày xưng tao, tớ, cháu và mày, cậu, bác. Xét về tiếng Anh thì xưng I và you tôi thấy bình đẳng hơn. Còn tiếng Việt thì xưng hô phân biệt vai vế nhiều, phải nhìn mặt, xét tuổi, ... thấy không thích lắm. Còn thích hay không thì là quan điểm riêng mỗi người.
2/ Gia đình:
Tôi không ủng hộ rằng cha mẹ luôn là nhất. Vì cha mẹ cũng là con người, cũng có phải từng mắc sai lầm trong cuộc đời. Có lẽ bài post lúc đầu type hơi gay gắt, nên sẽ nói nhẹ nhàng hơn là tranh luận.
Tôi không ủng hộ giáo dục con bằng cách đánh nó. Tôi nghĩ rằng dùng tình yêu thương,sự nhẫn nhục, không bạo lực để dạy dỗ là tối ưu.
3/ Chào hỏi, đưa vật:
Nếu đã xem điều 1/ đã được type thì các bạn biết mục đích chính của tôi nói là gì rồi đấy. Vẫn là bình đẳng. Cách chào hỏi trong tiếng Việt cũng có nhiều vai vế, trong khi tôi nghĩ rằng trong tiếng Anh chào hello, hi là được.
Đưa đồ vật thì tôi không thích đưa đồ vật bằng 2 tay lắm trừ khi đồ nặng và to. Tôi không quan trọng hóa về việc người ta đưa đồ vật bằng 2 tay hay không. Miễn sao tôi không đưa đồ vật bằng cách như quăng hay bằng chân thì được rồi.
Mà thôi kệ, là người VN, ăn gạo VN, tiếng mẹ để là tiếng Việt, nên tôi cũng chấp nhận.
4/ 1 số giáo viên có cái tôi cao:
Tôi không vơ đũa cả nắm. Tôi có nói đến 1 số. Giáo viên có cái tôi cao ý nói rằng giáo viên không phân biệt rõ đúng sai, luôn quan trọng rằng cái tôi của mình lớn hơn cái đúng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có người nào đó trong topic này nói rằng không thích thì đi vượt biên sang Tây đi. Tôi dị ứng với câu này đấy. Tôi chê bai những điều tôi đã nói nhưng không nói rằng sẽ vượt biên.
Còn người nào đó post ảnh có nội dung rằng uống thuốc trị não cạn. Tôi cũng không thích hành động đó đâu. Tôi cũng có lúc đúng lúc sai. Đó gọi là sỉ nhục chứ đâu phải là góp ý.
Thế nên không thể nhầm nhọt 2 cái ấy được 
. Khi ở tuổi này thì muốn công bằng, nhưng cứ nghĩ thử 1 thằng em nói chuyện ngang hàng hay đưa nhận đồ vật 1 cách ko lễ phép với mấy bác coi có chửi nó ko thì biết liền.