- 5/1/08
- 4,740
- 5,686
@ heotaixanh111: tại hạ chẳng cấm đoán hay đá đểu ai cả (ko có ý định và cũng chẳng có quyền hạn), ai muốn nói gì cứ nói, và đúng như huynh đài nói, đây là diễn đàn tự do, tuy nhiên cái vấn đề mà mọi người đang thảo luận ở đây là văn hóa, và vì thế tại hạ cũng chỉ muốn nhắc nhở một số người nóng đầu hay văng tục, cách ứng xử như thế mà vào bàn chuyện văn hóa thì làm sao khiến người khác tiếp thu. và tại hạ cũng chẳng có lời nào động chạm trực tiếp đến huynh đài hay bất cứ ai cả, xin nhắc lại là tại hạ chỉ vì lòng tốt muốn góp ý cho sự phát triển của topic thôi, ko có gì khác.

ko phải tại hạ đổ này đổ nọ, nhưng thử hỏi trên đời này có việc gì mà ko có lý do. huynh đài nói : nhận thức của người dân mình kém, tại hạ cũng chẳng phủ nhận. tại hạ nói : đó là do tồn đọng của chiến tranh và sự thiếu sót giáo dục trong thời kì bao cấp. thiết nghĩ điều này cũng chẳng có xung đột gì với điều huynh đài nêu ra, hoặc giả huynh đài cho rằng cái nhận thức kém của dân mình xuất phát từ bản chất chứ ko phải giáo dục, nếu thế thì tại hạ quả thật ko đồng ý, ko thể đồng ý.Chung quy ra cũng là con người có ý thức hay ko thôi,và ông thuộc dạng có hay ko thì tôi cũng biết rồi,vậy thì cứ nói thẳng ra là vô ý thức đi chứ đừng có viện lý do này nọ
đây chẳng phải là điều tiến bộ mà tại hạ đã đề cập hay sao ?? còn chuyện những người khạc nhổ, xả rác, phóng nhanh vượt ẩu,... cách hành xử như thế của dân mình đã là bao nhiêu năm tháng rồi, nói thay đổi là thay đổi, tại hạ quả thật chưa thấy nước nào có khả năng làm được điều này, nếu huynh đài có biện pháp nào khả thi, tại hạ xin lắng nghe.,tôi ra đường vẫn thấy nhiều thanh niên,thậm chí người lớn tuổi sống có ý thức,họ đến nơi đông người ăn uống xong ,họ vẫn mang theo người để đến chỗ nào có thùng rác thì bỏ vào
ko biết huynh có từng sống bên ống cống lộ thiên chưa, đã từng ngủ chung với cá, vịt, heo, bò,... đó là mà phần lớn cuộc sống của những người xã hội cũ trải qua. ăn nghe mùi phân gia súc, tắm nghe mùi cống, ngủ nghe tiếng giết heo, huynh nghĩ là rác sẽ làm họ bận tâm sao ?? đừng nghĩ là tại hạ đang nói về miền thôn quê hẻo lánh nào đó, vì đó là cuộc sống của tại hạ cách đây chưa quá 10 năm, và nhìn vào lí lịch của tại hạ thì chắc huynh đài cũng biết tại hạ sống ở đâu. đồng ý là bây giờ mọi việc đã đổi mới, nhưng ông bà mình cũng nói 'cái nết đánh chết chẳng chừa' là gì, sống cả chục năm như thế, nói đổi là đổi, mấy người làm được ??ông nói tại xã hội cũ con người ta ít học,vậy ít học thì ko thể sống văn hóa được à,nó có khó như 1 bài toán tích phân hay khảo sát hàm số ko mà phải phổ thông thì mới làm được,sặc mùi ngụy biện.
được, ngoài chuyện lúc nhỏ xả rác ko ai nhắc, lớn chút ý thức cũng cao hơn.thế hỏi ông lại lần nữa ông có làm được những gì như ông supasaiyanmajin làm được ko,làm ơn trả lời dùm đừng quên nhé
dạy con ko phải chỉ nói bằng miệng, cũng ko phải chỉ dạy bằng tay, phải có cứng có mềm. con nít có đứa thích ngọt cũng có đứa cứng đầu, đôi khi phải gọi lại mà dạy dỗ nhẹ nhàng, nhưng cũng ko thiếu lúc cần roi vọt. 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi', cha ông nói thì đố có sai. hiển nhiên là ko thể cực đoan mà phải có mức độ vừa phải, vậy thì có thể được 80% (20 kia là hên xui, 'cha mẹ sanh con trời sanh tính' mà). nhà tại hạ là điển hình của nền giáo dục roi vọt, ông anh 30 tuổi hơn, có vợ có con rồi mà còn bị má xách cây rượt có cờcách giáo dục mà nó ko nghe lời là dùng vũ lực,đánh nó,bắt nó theo ý mình là sai lầm hoàn toàn.Những hệ lụy gây ra ko nhỏ đâu.


. Chuyện ko đơn giản đâu.
, đừng có lôi chuyện cách đây mấy chục năm ra nói
, đã nói thì phải nói thời hiện đại kìa. Tính lôi những sai lầm cũ kỹ ra để chọc chính quốc gia mình à
.
. Nhưng xin thưa, thằng em bà con tớ ở bên US nó bảo gặp nhau thì vẫn cứ hello + hi thôi, còn khi nào chào trong nhà thì thêm mother + sister tùy 
