John Eagle
Donkey Kong
- 24/4/09
- 422
- 4
Cũng suy xét dữ lắm mới dám phán cái từ 'phần lớn' đấy.
Vì ra đường có thấy đc bao nhiêu người chịu đi tìm cái thùng rác công cộng mà bỏ rác, bao nhiêu người chịu nhường đường 1 chút khi kẹt xe đâu.
Gần nhà có cái ngã tư, giao nhau giữa 2 cái hẻm thôi, mà tại ngoài đường lớn kẹt dữ quá, nên dân chúng đổ dồn vào, cứ 5h15' là kẹt. Mạnh ai nấy chạy, 4 chiều xe đan nhau cứng ngắc như đan rổ, vậy mà cứ hở đc 3 phân là lại rồ ga lấn cái bánh xe vào. Tiếc 3 phân đường mà ko tiếc 30' kẹt xe.
Cái từ 'văn hóa làng xã' nghe hợp lý.
Vì ra đường có thấy đc bao nhiêu người chịu đi tìm cái thùng rác công cộng mà bỏ rác, bao nhiêu người chịu nhường đường 1 chút khi kẹt xe đâu.
Gần nhà có cái ngã tư, giao nhau giữa 2 cái hẻm thôi, mà tại ngoài đường lớn kẹt dữ quá, nên dân chúng đổ dồn vào, cứ 5h15' là kẹt. Mạnh ai nấy chạy, 4 chiều xe đan nhau cứng ngắc như đan rổ, vậy mà cứ hở đc 3 phân là lại rồ ga lấn cái bánh xe vào. Tiếc 3 phân đường mà ko tiếc 30' kẹt xe.
Cái từ 'văn hóa làng xã' nghe hợp lý.
.
. Mỗi người mỗi môi trường sống khác, bác cứ lấy cách sống của bác đem vào bắt người khác phải áp dụng theo thì...
.

( type thiếu edit thêm 
và tôi xuất thân từ TS chứ ko phải TG.


Còn nếu mà pác dám nói pác nuôi con pác lớn lên mà chưa từng đánh nó 1 lần nào thì pác đi làm nhà Tâm lý học đc rồi đấy :)
.
.
. Cho hỏi bạn bao nhiêu tổi vì tùy từng độ tuổi thì thời gian tìm hiểu và lượng kiến thức khác nhau.
