Em là gà! Mong các bác giúp giùm với ạ =((

  • Thread starter Thread starter ~.~
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quá kinh :| Thế lúc tỏ tình thì thế nào hả bác... "Mày ơi, tao yêu mày lắm" àh =))

haaa,ngày xưa tui cũng thế thì phải =)).nên thất bại thảm hại.haaaa.

mà tui cũng dân 88. :-":-"
 
87 mà vẫn còn dở ông dở thằng đây nè bác ơi :-<
Mà trước giờ em cứ đoán bác tầm 84,85 cơ ^^

Ôi mình già quá. :(

Mình có vài người bạn 87 tốt tính và đáng nể lắm. Suy nghĩ được cũng là nhờ học mấy người đó. :D

88 là cái năm rồng giáng thế nên các hộ cứ thi nhau đẻ. Đẻ cho lắm vào, giờ bọn mình phải cắn xé để mà ngoi lên. Mệt. :-<

Cái bọn 8x đời cuối như bọn mình đúng là dở ông dở thằng nhỉ? Phải như mấy em 9x làm việc không cần suy nghĩ lại sướng. :>

Cậu nào bảo lập CLB 88 ấy hử? Hí hí tôi thấy đừng lập lại có vẻ hay. Ở đây có chủ đề để nói, lâu lâu lạc đề cho vui tí rồi lại về topic cũ. Chứ lập CLB ra biết lấy chuyện gì mà nói. Tán dóc mãi cũng chán chứ, nhờ. ;;)
 
hì. cũng phải. :)) nhưng thấy bên GLKB chat nhảm ầm ầm kia =)). Dân cuối đời 8x tớ thấy rất là chất ;))
 
Em thì lại thích bác nào ở lứa >84 như bác maxphong cơ, trải đời, mà cũng ko quá xa cách về tuổi tác nên kết thân được :P

Em có mấy ông bạn thân, 85,84, và cả 82 nữa, ông nào cũng dễ thương và đáng để mình học hỏi cả :D

Chả hiểu sao e thấy xưng hô bằng tên thân mật nhất :D
Tớ thì lại thấy xưng anh em là ổn nhất. Trước kia tớ cũng xưng hô vớ vẩn linh tinh với vài nàng, cuối cùng thì quen miệng khó chuyển lại được, nên tớ quyết tâm phải đặt nền móng xưng hô ngay từ bây giờ :>
 
Em thì lại thích bác nào ở lứa >84 như bác maxphong cơ, trải đời, mà cũng ko quá xa cách về tuổi tác nên kết thân được :P

Em có mấy ông bạn thân, 85,84, và cả 82 nữa, ông nào cũng dễ thương và đáng để mình học hỏi cả :D

Tớ thì lại thấy xưng anh em là ổn nhất. Trước kia tớ cũng xưng hô vớ vẩn linh tinh với vài nàng, cuối cùng thì quen miệng khó chuyển lại được, nên tớ quyết tâm phải đặt nền móng xưng hô ngay từ bây giờ :>

Thế thì cậu may mắn hơn tôi rồi. :D

Tính tôi vốn ít tiếp xúc nên chỉ quen được vài người bạn lớn hơn 1-2 tuổi. Thôi thì cũng là cái số. :P

Anh em quá ổn rồi. Phủ đầu đương sự ngay từ khi mới quen, hó hé gì là dập ngay. Để sau này quen mồm khó sửa, nhờ? :>
 
em 87 này mà chưa có 1 mảnh tình nào vắt vai :( :(
các bác thế là sướng rồi,cứ yêu cho quên đời đi,có chắc lấy đâu mà sợ ;)) ;))
 
Em cũng 87 cái xuân xanh. À nhầm :'> Sn 87. Cũng dở dở ương ương như các bạn trẻ ^^
Chuyện của bác trên đà thuận lợi phết. ráng lên bác nhớ. Thành công cái đi rồi anh em cùng tổ chức ăn mừng ^^ Mà em đấy cũng 87 thế có còn trẻ không kẻo sau này xách về mau già thì lại chết. Giờ cả hai giờ học năm mấy rồi?
 
Có bác bảo em nên lạnh lùng, hix, cơ mà tính em vốn cà rỡn kiểu vớ vẩn, cũng vài lần thử lạnh lạnh 1 tí nhưng lại thấy nó gượng quá nên đành thôi :|

----

Nàng bảo với em ngày mai theo lịch thì nàng phải thi lại, nên chắc là nàng ko đi học được, nhờ em mai đến lớp chép bài đầy đủ, hôm sau đưa nàng mượn. Ban đầu em cũng tính nhận lời, nhưng sau nghĩ lại thì em từ chối ạ. Em bảo đi học 1 mình thì chán lắm, chắc là mai em cũng nghỉ. Thế là nàng ko nói gì nữa, chuyển chủ đề sang tám nhảm...

Bác nên nói uh, mai đi học để mình cố. Đừng để rõ suy nghĩ bác đi học vì cáo. Chưa gì để cáo thấy bác nghĩ gì rồi.

Tối về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ nàng (đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động nhắn em trước)
- Nàng bảo với em hóa ra nàng nhớ nhầm ngày thi, ko phải mai, mà là ngày mốt.
- "Thế thì thích nhỉ? Có thêm 1 ngày để ôn thi"
- Nàng lại bảo mai nàng vẫn sẽ đi học, ko muốn mất bài, rồi bảo em mai em cũng nên đi học luôn đi, môn này khó lắm, coi chừng rớt :|
- Em cũng đoán chắc là nàng đang thử em gì đây, nhưng thôi kệ, em cũng muốn gặp nàng :">, thế là rep lại rằng em sẽ đi, nhưng chỉ sợ lại đi trễ thôi, nhờ nàng mai nếu đến sớm thì giữ 1 chỗ hộ em.
- Sao Gà cứ đi trễ hoài vậy? Ko chỉnh báo thức đi (thôi thì thay tên bọn em = Gà và Cáo nhé, em ko muốn để tên thật)
- Gà nhắn báo thức trước giờ toàn tắt rồi ngủ tiếp, hay là sáng mai khi nào Cáo dậy thì nhá máy sang gọi Gà dậy với.
- Chỉ sợ Cáo gọi sang Gà lại tưởng nhầm là báo thức rồi tắt thôi
- Àh, chắc là ko nhầm đâu. Báo thức thì hay tắt, còn nếu có người gọi dậy thì khác ngay, đặc biệt là con gái ^^
- Ừh cũng được. Nếu vậy mai khoảng 6g Cáo gọi sang Gà nhé.
- ...

Cái vụ điện thoại tui đã từng, sáng nào cũng dt kêu tui đi học. Nhưng đừng nghĩ đó là tia hy vọng nhá. Ko hề đâu.

-------------------------------
Công nhận bác kể chuyện hay thật. :))
Lúc xưa tán gái vào đây nhờ giúp, mà viết chẳng ra hồn gì cả.
 
Mình và gf gọi nhau là mày tao. kinh không các bạn =))
lại thêm 1 bác 88 :).

thường thôi :>
lúc trc cũng xưng hô ng mà mình đang tán là mày tao (nói chung là mọi ng ai cũng nghĩ 2 ng là bồ nhau rồi, nên xưng hô mày tao nhiều đứa nó thấy quái quái... =)) , giờ thì tan rồi ::( )
Btw 88 đây :'>

Hôm nay em thấy thêm 1 điểm trừ của nàng, đấy là nàng hút thuốc ạh. Em ko ưa thuốc lá, và cũng cực ko thích con gái hút thuốc =.=
Cool :x
xem film nhìn mấy Girl Cute hút thuốc nhìn :x
2 người cùng hút thuốc cho nó ngầu ;))..... nhưng nếu GF mình hút thuốc thì mình sẽ rủ cả 2 cùng bỏ, sau khi nàng bỏ thì mình hút lại :'>
 
gọi mày tao vì nó từng bảo tôi là người con trai duy nhất nó sẽ gọi thế. và yêu nhau từ đấy :)) lúc tán thì ai gọi mày tao ;))
 
các bác thế là sướng rồi,cứ yêu cho quên đời đi,có chắc lấy đâu mà sợ ;)) ;))
Bác này cũng nghĩ giống mình nè :">
Vài năm trước yêu đương thì còn lăn tăn chuyện tương lai, còn "anh đã mơ về... ngôi nhà & những đứa trẻ 8->"
Giờ thì hết rồi... Hợp tan vài lần, thấy tình yêu éo còn là màu hồng nữa, nhìn nó cứ thực dụng và trần tục thế nào ấy. Yêu chỉ để yêu vậy thôi, quả thật ko có lòng tin có thể nuôi dưỡng 1 tình yêu đến gần chục năm (tớ dự định ngoài 30 mới lập gia đình)

Cái vụ điện thoại tui đã từng, sáng nào cũng dt kêu tui đi học. Nhưng đừng nghĩ đó là tia hy vọng nhá. Ko hề đâu.
Về vụ điện thoại thì em cũng ko dám nghĩ nhiều quá đâu, mỗi sáng thức dậy nàng còn nhớ đến chuyện gọi em thì em cũng thấy an ủi rồi 8->
Đấy cũng là 1 trong những bước để tiếp cận nàng, thường thì chỗ bạn bè, được nhờ vả như thế nàng cũng ko tiện từ chối đâu, con gái vốn cả nể mà nhỉ :-? (Trừ khi ghét mình lắm thì chắc... từ chối thật :|)

Cool :x
xem film nhìn mấy Girl Cute hút thuốc nhìn :x
2 người cùng hút thuốc cho nó ngầu ;))..... nhưng nếu GF mình hút thuốc thì mình sẽ rủ cả 2 cùng bỏ, sau khi nàng bỏ thì mình hút lại :'>
Đọc thử truyện "Cho em 1 điếu thuốc" đi cậu. (nó còn có tên khác là "Yêu nữ bên quầy bar" - thuộc dòng văn học mạng của TQ)
Con bé nhân vật chính cũng là... gà, hút thuốc trông cool phết :">

@nemo: Chiến dịch thành công thì tháng 7 này em nhất định sẽ mời các bác 1 chầu cafe mà, sẵn tiện giao lưu luôn >:D< (à mà tiếc cái, em ở HCM)
Bọn em năm cuối rồi bác ạh, đang trong giai đoạn vừa học vừa trả nợ :P Em chưa tính đến chuyện sau này rước về, nên nếu có mau già tí thì cũng ko sao cả :">
 
gọi mày tao vì nó từng bảo tôi là người con trai duy nhất nó sẽ gọi thế. và yêu nhau từ đấy lúc tán thì ai gọi mày tao
tớ từng kêu người ta là mày tao, 2 đứa học cùng lớp từ cấp 2, lúc trc khi tán gọi mày tao nên sau khi tán cũng cứ mày tao
còn GF hiện tại cũng học chung từ cấp 2 nhưng lại kêu bằng tên vì lúc trc cũng chả bao giờ gọi là mày tao hay gì vì chả có dám nói chuyện :'>
Đọc thử truyện "Cho em 1 điếu thuốc" đi cậu. (nó còn có tên khác là "Yêu nữ bên quầy bar" - thuộc dòng văn học mạng của TQ)
Con bé nhân vật chính cũng là... gà, hút thuốc trông cool phết
con gái dáng chuẩn, mặt kute, có tiền hút thuốc nhìn nó mới sang [-x
 
hút thuốc hôi mồm,vàng răng :D
thủng fổi :D
 
Em thì lại thích bác nào ở lứa >84 như bác maxphong cơ, trải đời, mà cũng ko quá xa cách về tuổi tác nên kết thân được :P

Em có mấy ông bạn thân, 85,84, và cả 82 nữa, ông nào cũng dễ thương và đáng để mình học hỏi cả :D

có ai nhắc đến mình ah ;;);;);;)
 
mình dự ứng với mùi thuốc lá. ngửi không nổi =)) con gái hút thuốc thì không thích lắm dù bọn bạn có mấy đứa hút thuốc khá kinh :))
 
Cái số 87 trắc trở tình duyên lắm, xem gương Vetmang, nemo với tui là biết, chuẩn bị tinh thần đi >:)
[j/k]
 
Thế là phần đông trong này phải gọi tôi = anh nhá ;;).

@Chủ topic: Giống mình thể nhỉ, năm nay 24 nhưng bạn bè toàn 81-82. Còn cái vụ Cáo và Gà thì nên đổi lại. Ngược lại thì đúng hơn ;))

Đùa tí thôi, chúc bác thành công nhé.
 
Cái số 87 trắc trở tình duyên lắm, xem gương Vetmang, nemo với tui là biết, chuẩn bị tinh thần đi >:)
[j/k]

Các ông 87 cứ ôm vinh quang vào mình hết như thế là không được nhá. [-(

80% các thầy dùi trong box TS này đều trắc trở tình duyên cả. Ôi cái số đào hoa mà lận đận... Thử hỏi đào hoa để làm gì? :((
 
em lận đận cơ bản là do nhìn thấy gái là nảy luôn ra ham muốn xxx :"> :">
cưa cũng để xxx :"> :">
 
80% các thầy dùi trong box TS này đều trắc trở tình duyên cả. Ôi cái số đào hoa mà lận đận... Thử hỏi đào hoa để làm gì? :((

haaa.giá như mình sinh trc đây 100 năm,thì có phải có 1 đàn vợ.ai bảo chúng ta sinh ra ở TK21 =))=))


mà chủ topic ko thấy update tin tức nhỉ
 
Back
Top