tumtum771
T.E.T.Я.I.S
- 4/7/06
- 663
- 17
Cả cái tiêu đề nói lên tất cả những gì chất chứa trong bụng bấy lâu, giờ có dịp xả ra nè. Số là hợp đồng một năm với công ty cũ vừa hết hồi đầu tháng 4. Trong tình hình khủng hoảng thế này thì hết hđ là coi như cầm vé tàu suốt chớ sao.

Thế là cất công tìm việc, ôi thôi, đủ mùi đủ vị. Đi xin việc làm, post cái resume lên vnw.com apply vào làm marketing cho 1 trường học chuyên về art. Mình đi pv, áo trắng quần đen, giầy vớ đàng hoàng, lịch sự
. Mình vào nó táng thẳng mặt mình 1 câu:"Em có biết trường mình dạy chuyên về ART ko? Em dressed như vầy đi pv, chỉ chẳng thấy ART chút nào cả:(, sao làm marketing được, phải có chút nghệ sĩ chứ em
!" Nghe xong, đứng hình lun tại chỗ. Bó tay toàn tập, chị cho em ngồi chờ chị 2 tiếng đồng hồ, dzô phán 1 câu làm em thấy ... đói bụng. nghe chị nói em đủ biết là khỏi pv lần 2. Em lặng lẽ ra về kiếm đồ ăn, vừa ăn vừa tức mà không biết lý do sao mà tức nữa
Bực mình, lên nộp cv típ, nhưng toàn gặp nhầm quảng cáo
. Thời gian ghi rõ là 28/4 hết hạn, mới post vị trị có 2 ngày, mình đến nộp hs, nó bảo ..... full rồi
. Hôm đó là 4/3
. Bực xám hồn. Có một tiệm sách cũng đăng tuyển người, nhưng mún ứng tuyển phải đọc .... 3 cuốn sách của tiệm sách đó trước
(khoảng 45 -100k/cuốn), nộp CV kèm theo túm tắt nội dung của 3 cuốn đó
. Đọc xong trong lòng tự hỏi là cái này là PR hay tuyển dụng, mà cách pr rất .... cùi xí bắp
. Có chỗ đăng tuyển TA, mình nộp đơn, kiu tới làm test, pv ì xèo
, 3 ngày sau mail 1 cái cho mình là giờ cần tiếng Hoa, hơn TA, sôi gan chưa ....
Ôi, bùn cho cái thân phận thất nghiệp trong cái thời khủng hoảng, thật là buồn quá sức đi là bùn . Giờ vẫn thất nghiệp, có chỗ nào cần giữ xe, lau nhà kiu tui nhé bà con.
Ah, có ý định đi đóng xxx (theo như người ta nói vừa sung sướng vừa có tiền
) ai có chỗ nào kiu tui lun. Chán quá rồi, giờ j cũng làm....

Thế là cất công tìm việc, ôi thôi, đủ mùi đủ vị. Đi xin việc làm, post cái resume lên vnw.com apply vào làm marketing cho 1 trường học chuyên về art. Mình đi pv, áo trắng quần đen, giầy vớ đàng hoàng, lịch sự
. Mình vào nó táng thẳng mặt mình 1 câu:"Em có biết trường mình dạy chuyên về ART ko? Em dressed như vầy đi pv, chỉ chẳng thấy ART chút nào cả:(, sao làm marketing được, phải có chút nghệ sĩ chứ em
!" Nghe xong, đứng hình lun tại chỗ. Bó tay toàn tập, chị cho em ngồi chờ chị 2 tiếng đồng hồ, dzô phán 1 câu làm em thấy ... đói bụng. nghe chị nói em đủ biết là khỏi pv lần 2. Em lặng lẽ ra về kiếm đồ ăn, vừa ăn vừa tức mà không biết lý do sao mà tức nữa
Bực mình, lên nộp cv típ, nhưng toàn gặp nhầm quảng cáo
. Thời gian ghi rõ là 28/4 hết hạn, mới post vị trị có 2 ngày, mình đến nộp hs, nó bảo ..... full rồi
. Hôm đó là 4/3
. Bực xám hồn. Có một tiệm sách cũng đăng tuyển người, nhưng mún ứng tuyển phải đọc .... 3 cuốn sách của tiệm sách đó trước
(khoảng 45 -100k/cuốn), nộp CV kèm theo túm tắt nội dung của 3 cuốn đó
. Đọc xong trong lòng tự hỏi là cái này là PR hay tuyển dụng, mà cách pr rất .... cùi xí bắp
. Có chỗ đăng tuyển TA, mình nộp đơn, kiu tới làm test, pv ì xèo
, 3 ngày sau mail 1 cái cho mình là giờ cần tiếng Hoa, hơn TA, sôi gan chưa ....
Ôi, bùn cho cái thân phận thất nghiệp trong cái thời khủng hoảng, thật là buồn quá sức đi là bùn . Giờ vẫn thất nghiệp, có chỗ nào cần giữ xe, lau nhà kiu tui nhé bà con.
Ah, có ý định đi đóng xxx (theo như người ta nói vừa sung sướng vừa có tiền
) ai có chỗ nào kiu tui lun. Chán quá rồi, giờ j cũng làm....






