All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng là hữu dũng vô mưu, để đứa con đằng sau lâu lâu giả vờ chặt thôi để LB phải phân tâm đánh có phải khỏe hơn không. Tự nhiên đè con bé ra chặt vừa mang tiếng ác vừa vừa bơm musou rage cho LB bóp mũi cả đám. Mother thằng Chử!

- Đồng ý cả 2 tay \:D/ , ko biết lúc thấy Lữ Bố " hóa điên " Chử có tự chửi mình ngu ko !
 
Vậy ra ở đây Tuân Úc chết ko phải do Tào Tháo ;;)

Tuân Úc đã chết đâu , lúc cả đám định bắn thì VP bảo dừng lại , rùi ra lệnh chó thằng bắn à , nên chắc chỉ bị thươgn thôi , nếu lúc đó cả đám lính mà bắn thì đi rùi
 
Tuân Úc đã chết đâu , lúc cả đám định bắn thì VP bảo dừng lại , rùi ra lệnh chó thằng bắn à , nên chắc chỉ bị thươgn thôi , nếu lúc đó cả đám lính mà bắn thì đi rùi

Vậy chẳng lẻ đúng theo cốt truyện lịch sử, Tuân Úc uống thuốc chuột =(( Kais có vài link tiếng trung cho anh em xem đỡ ghiền với :((
 
- Chắc là ko đâu , hầu hết mấy cái nhảm nhí trong Tam quốc của La Quán Trung đều dc Chan Mou nhìn nhận theo 1 hướng khác rồi , mà với những j` chúng ta biết về Tuân Úc đến nay thì " uống thuốc chuột chết " thật là nhảm nhí . Nghi là chết do mấy tay tàn binh còn lại dưới trướng Tư Mã Ý quá :|
 
Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú chỉ vầy là sống đ1ung với bản thân:))
 
Đúng vậy Úc chả thể nào chết 1 cách bullshit như thế được
 
- Chắc là ko đâu , hầu hết mấy cái nhảm nhí trong Tam quốc của La Quán Trung đều dc Chan Mou nhìn nhận theo 1 hướng khác rồi , mà với những j` chúng ta biết về Tuân Úc đến nay thì " uống thuốc chuột chết " thật là nhảm nhí . Nghi là chết do mấy tay tàn binh còn lại dưới trướng Tư Mã Ý quá :|

Mình thì lại chán kiểu chuyện gì anh Ý cũng nhúng tay vào rồi:(. Mong anh Úc bị anh nào đó khác "hạ", ví anh như Hủ chả hạn:))
 
Mình thấy Trọng Đạt như vậy cũng không sao, đấu trí thì trong TQC cũng bảo Lượng ngán nhất Ý. Mình ghét là ghét anh Hỏa kìa, chả phải anti gì nhưng rất ngán cái kiểu bất tử như này, trâu cũng vừa vừa chứ 8-}
 
Mình thấy Trọng Đạt như vậy cũng không sao, đấu trí thì trong TQC cũng bảo Lượng ngán nhất Ý. Mình ghét là ghét anh Hỏa kìa, chả phải anti gì nhưng rất ngán cái kiểu bất tử như này, trâu cũng vừa vừa chứ 8-}

He is main character :-":-":-":-":-"
 
Nói chung trước khi có TMY thì nội bộ TT vốn là một khối thống nhất. Nhưng sau khi có Ý, a này chơi kiểu điệp viên 2 mang và âm mưu diễn biến hòa bình nên chắc chắn là sẽ có những rạn nứt giữa các mối quan hệ:D

Bát kì thì chắc chắn ko chết lãng nhách, và lừa được bát kì vào chỗ chết thì phải là người trong bát kì hoặc là Ý.
 
hầu hết mấy cái nhảm nhí trong Tam quốc của La Quán Trung
Hê hê hê, câu này nghe nhứt nách quá, bạn có thể chỉ ra hết mấy cái nhảm nhí trong TQDN của La Quán Trung dc ko :-/.
Nếu bạn chỉ ra dc mà tôi ko phản bác lại dc xin bái bạn làm sư phụ ^^
 
Mình thấy Trọng Đạt như vậy cũng không sao, đấu trí thì trong TQC cũng bảo Lượng ngán nhất Ý. Mình ghét là ghét anh Hỏa kìa, chả phải anti gì nhưng rất ngán cái kiểu bất tử như này, trâu cũng vừa vừa chứ 8-}
Anh Hỏa này chẳng qua cao số nhiều lần được quý nhân phù trợ thôi. Như những lần gặp anh Chử, anh Vi mà không có người ra tay can thiệp vào thì Hỏa cũng tắt từ đời nào rồi.
 
[Kim] MaoSuVuong;10942349 nói:
Hê hê hê, câu này nghe nhứt nách quá, bạn có thể chỉ ra hết mấy cái nhảm nhí trong TQDN của La Quán Trung dc ko :-/.
Nếu bạn chỉ ra dc mà tôi ko phản bác lại dc xin bái bạn làm sư phụ ^^
-Sự thật là xét cho đúng thì rất nhiều chi tiết mê tín dị đoan trong truyện đáng gọi là nhảm nhí, với cách nhìn như trong HPLN thì thể nào cũng phải biên tập lại. Như cái chết của Tôn Sách với Lã Mông chẳng hạn.
 
Tưởng các bạn đem chi tiết nào ra ko ngờ lại nói đến chuyện mê tín, các bạn có ở vào thời ấy thì củng phục như điếu đổ ấy nhé, đây là thế kĩ 21 rồi nên nhìn vào các bạn cho nó là nhãm nhí, chính cái sự nhãm nhĩ mà các bạn gán cho ấy là 1 phần góp thêm vào sự uyển chuyển hấp dẫn lôi cuốn của TQDN đấy.
với cách nhìn như trong HPLN thì thể nào cũng phải biên tập lại. Như cái chết của Tôn Sách với Lã Mông chẳng hạn.
Đọc lại 1 lượt 2 3 topic khác của HPLN thấy vấn đề này dc nói nhiều lắm rồi mà ta, rằng Trần Mưu đã xem qua hết TQC-TQDN rằng Trần tiên sinh đang sống ở thời đại mới với nhiều cách snghi mới + thêm các sự thật lịch sử dc phơi bày qua nhiều sách báo của các cụ chuyên nghiên cứu lịch sử, giờ sao cứ thích đem HPLN ra so với TQDN rồi chê này chê nọ là sao. HPLN có cái hay riêng của nó nhưng đâu đáng ghê ghớm đến nỗi phải hạ nhục TQDN để nâng nó lên.
Tôi cá 100% rằng các bạn đang bàn bạc so sánh HPLN-TQDN ở đây ko bạn nào thuộc hết, hiểu hết TQDN.
 
Với nhưng người chê bai tqdn có lẽ không nên tranh luận thi hơn.
 
Cái chết của Tôn Sách mình thấy như được viết hơi vội vàng, một Tiểu Bá Vương đột nhiên lại nóng tính và làm những chuyện như thế?
 
Cái chết của Tôn Sách mình thấy như được viết hơi vội vàng, một Tiểu Bá Vương đột nhiên lại nóng tính và làm những chuyện như thế?

Cái này 100% là LQT bịa rùi , ko cần abn2 cãi:))
 
Đọc câu trả lời của bạn "biết tuốt" ở trên kia thật làm mình thất vọng quá, bởi sự thật là mong một câu trả lời hay hơn chứ không phải chỉ là 1 câu mang đầy cảm tính khi gắng gượng gán ghép những chỗ sạn trong tác phẩm thành cái gọi là uyển chuyển, mê tín thành lôi cuốn.
Chỉ nói đơn giản 1 câu, LQT là người không phải thánh, những gì người viết ra thì có lỗi là bình thường vì thế TQDN cậu vẫn tôn thờ là hoàn hảo ấy thực sự nó không hoàn hảo đâu. Hy vọng cậu đừng hiểu nhầm rằng tôi đang chê bai, nếu không thích thì đã không bàn, đọc qua loa thì đã chẳng biết có sạn. Có điều những gì đang nói ở đây cá nhân tôi thấy chưa tới mức "hạ nhục" như cậu nói, dùng tới từ ngữ như thế có lẽ cậu quá tôn thờ tới nỗi nhìn đâu cũng thấy hay thấy đẹp thành ra không chấp nhận bất kì ý kiến trái chiều nào?
 
Chê chi tiết mê tín trong TQDN là nhảm nhí thì khác gì đi chê phim thần thoại là phi vật lý :))

Úc uống thuốc độc tự tử có gì là nhảm nhỉ? Làm bạn với Tháo như ngồi trên lưng hổ, giờ làm "hổ" phật ý rồi thì chết trước cho nhẹ nhàng hay đợi "hổ" kéo xuống xé xác cả họ? Gương họ Đổng, họ Phục còn sờ sờ ra đó. Hơn nữa, Úc tự tử chết vẫn hay hơn hẳn là do bị ai giết nhé, chứng tỏ ta đây vẫn vô đối, chỉ có điều chọn cái chết vì chủ thôi :->

Sách chết trong truyện cũng ko có gì vội vàng lắm, vì La tiên sinh "dám" cho Sách sống thêm khoảng 100 ngày rồi còn gì ;)) Hơn nữa, chuyện nóng tính của Sách ngay trong lúc đánh Đông A đã thể hiện ra rồi, chẳng qua là chiến trận nên ít ai để ý thôi (đích thân xông lên đánh tướng giặc, đang bàn bạc thì phóng kiếm chết đối phương). Cái chết của Sách giải thích rất rõ ràng cho 1 xu thế thời đại : tài mấy thì tài, nóng đầu và ngoan cố, ko biết chiều ý dân thì kiểu gì cũng thăng :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top