- 2/6/08
- 12,983
- 14,177
Ờ...cái tên topic nói lên nội dung rồi nhỉ?
Ở đời ngoài cuộc sống và những con người bước qua đời, bạn chắc sẽ gặp những nhân vật không có thật, trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, trong truyện kể,.... Và một chuyện nào đó xảy ra, bạn yêu con người không có thực ấy.
Tình yêu này có thể bị ngộ nhận từ sự hâm mộ, hay đơn giản là thích (cá tính, dáng vẻ, blah blah,...) nhưng chuyện là thế nào nếu đó chỉ là một nhân vật hết sức bình thường? Cảm xúc của bạn không phải là hâm mộ, cũng không phải là đam mê xác thịt, bạn muốn được ở bên người đó, muốn bảo vệ ngừơi đó, dù biết người đó không có thật.
Tình cảm kỳ lạ, bạn không quay tay khi nghĩ về người đó, vì bạn cho rằng thủ dâm chỉ là để thảo mãn bản thân, trong khi cái bạn muốn dành cho nguời đó là cả một tình yêu?
Nhưng sự thực vẫn như thế: người đấy không có thật.
Vớ vẩn bỏ mẹ.
Nhưng bạn không thể ngừng yêu người đấy, cho dù bạn đã gặp và quen với những người khác, thật sự, và đã có người bóng gió rằng cô ta rất thích bạn? Cô gái ấy nổi bật và dễ thương, bạn cũng muốn tiến tới lắm, nhưng hình bóng của nhân vật vô thực kia vẫn cắm sâu trong tim bạn.
Làm sao giờ?
Tôi đã chọn cô gái trong tiểu thuyết kia, từ chối những tình cảm của những cô gái thực khác. Tôi đã làm người khác khóc, tôi buồn, nhưng tôi không hối hận. Tôi không cho ai biết sự thực trong lòng tôi (trừ một số thằng bạn báo hại trên GVN) Tôi post topic này ko phải để hỏi "tôi nên làm gì?" mà chỉ để tâm sự về một sự thực như vậy thôi.
Và tôi không phải otaku [-x
Ở đời ngoài cuộc sống và những con người bước qua đời, bạn chắc sẽ gặp những nhân vật không có thật, trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, trong truyện kể,.... Và một chuyện nào đó xảy ra, bạn yêu con người không có thực ấy.
Tình yêu này có thể bị ngộ nhận từ sự hâm mộ, hay đơn giản là thích (cá tính, dáng vẻ, blah blah,...) nhưng chuyện là thế nào nếu đó chỉ là một nhân vật hết sức bình thường? Cảm xúc của bạn không phải là hâm mộ, cũng không phải là đam mê xác thịt, bạn muốn được ở bên người đó, muốn bảo vệ ngừơi đó, dù biết người đó không có thật.
Tình cảm kỳ lạ, bạn không quay tay khi nghĩ về người đó, vì bạn cho rằng thủ dâm chỉ là để thảo mãn bản thân, trong khi cái bạn muốn dành cho nguời đó là cả một tình yêu?
Nhưng sự thực vẫn như thế: người đấy không có thật.
Vớ vẩn bỏ mẹ.
Nhưng bạn không thể ngừng yêu người đấy, cho dù bạn đã gặp và quen với những người khác, thật sự, và đã có người bóng gió rằng cô ta rất thích bạn? Cô gái ấy nổi bật và dễ thương, bạn cũng muốn tiến tới lắm, nhưng hình bóng của nhân vật vô thực kia vẫn cắm sâu trong tim bạn.
Làm sao giờ?
Tôi đã chọn cô gái trong tiểu thuyết kia, từ chối những tình cảm của những cô gái thực khác. Tôi đã làm người khác khóc, tôi buồn, nhưng tôi không hối hận. Tôi không cho ai biết sự thực trong lòng tôi (trừ một số thằng bạn báo hại trên GVN) Tôi post topic này ko phải để hỏi "tôi nên làm gì?" mà chỉ để tâm sự về một sự thực như vậy thôi.
Và tôi không phải otaku [-x

..........


Nhưng mình cũng nói là ko muốn quên nên chỉ là tâm sự thôi, các bạn ko cần phải suy nghĩ khuyên bảo gì nhiều đâu.
