Em là sv DH QG năm 1 khoa tâm lý! số là năm nay e muốn thi lại nên kỳ 2 đã bảo lưu và đi học thêm tại một "lớp 13". Ngày đầu tiên đi học thì cũng có một cô bạn đến học cùng ngày, cô bạn này tuy kô xinh nhưng có nét rất duyên:) Lúc đầu e kô để ý lắm vì khi đó e cũng có một vài bạn gái để ý ở DH rùi và e so sánh thì thấy cô bạn này cũng chả xig hơn mấy cô kia! Nhung hang ngày đến lớp kô hiểu sao hình ảnh cô bé cứ ám ảnh em dần dần thì e dường như đã say nắng
. Nhưng bây giờ đên giai đoạn nc rút thi DH rùi e cũng cha có nhiều thời gian nên không muốn tiếp cận cũng như làm phiền cô bạn ấy nhưng càng như vậy e càng thấy bức xúc (vì nhìn thấy thứ mình thik ko ở trg tầm tay)! Các bác giúp e làm thế nào để vừa làm quen với cô bạn vừa có thể học tập tốt ko khi mà quá trình làm quen đòi hỏi nhiều thời gian ma e lai chi co ít thời gian gặp cô bạn này là vài buổi học vào buổi sáng
Nói chung về khoản gái gú e khá là nhát
dù cũng đã quen được nhiều em ở DH cung khá mất tg tiền của và co nhiều sự giúp đỡ của bọn bạn nhưng giờ đi học có một mình e cảm thấy mất tự tin quá dù thấy mục tiêu mình nhắm khá là "vừa tầm":P
. Nhưng bây giờ đên giai đoạn nc rút thi DH rùi e cũng cha có nhiều thời gian nên không muốn tiếp cận cũng như làm phiền cô bạn ấy nhưng càng như vậy e càng thấy bức xúc (vì nhìn thấy thứ mình thik ko ở trg tầm tay)! Các bác giúp e làm thế nào để vừa làm quen với cô bạn vừa có thể học tập tốt ko khi mà quá trình làm quen đòi hỏi nhiều thời gian ma e lai chi co ít thời gian gặp cô bạn này là vài buổi học vào buổi sáng
Nói chung về khoản gái gú e khá là nhát
dù cũng đã quen được nhiều em ở DH cung khá mất tg tiền của và co nhiều sự giúp đỡ của bọn bạn nhưng giờ đi học có một mình e cảm thấy mất tự tin quá dù thấy mục tiêu mình nhắm khá là "vừa tầm":P
! Em đang rất khủng hoảng đấy!

.
. Sau một vài lần thất bại với girl cute em đâm ra đã nản chí anh hùng! Nên là bây giờ kua được em nào "vừa tầm" là hạnh phúc rùi! Mà em lần này không những vừa tầm mà cũng khá loli kute
.
.