Giao lưu kết bạn (dành cho tất cả các thành viên)

Mình không muốn thức khuya đâu nhưng hình như cũng quen mắt rùi
;)) đồng hồ sinh học của Yuna cũng bị hư rồi nè, phải chỉnh lại thôi :>
 
Hjx, đúng là gậy ông đập lưng ông rùi.:(Chắc là phải vậy quá.Nhưng mà toàn thức đêm để xem phim, đọc sách, không thì viết nhật kí...riết hoài quen ngủ muộn;;)
 
Viết nhật ký nữa hả,
thường thì Yuna viết những sự kiện gì xảy ra trong ngày (ý là sườn bài ấy)
VD :
<sự kiện>
<đánh giá>
<cảm xúc của bản thân>
đại loại như thế
 
Chẹp... nhật ký của mình chưa bao h viết được đến ngày thứ 2 :))
Toàn để quên đâu đấy rồi mất hút luôn :D
 
Ừa, dạng như thế đó.Viết về những gì mình đã trải qua trong một ngày, những gì mình suy nghĩ (mặc dù đôi khi chỉ là những suy nghĩ rất ngốc nghếch).Đứa bạn mình nói:viết làm gì, sau này đọc buồn ra, nhưng mình muốn lưu lại những gì của hiện tại nên mình viết :D
 
mà Yuna viết trên sổ tay hay trên máy tính hoặc trên web
 
mà Yuna viết trên sổ tay hay trên máy tính hoặc trên web

Có 1 blog, nhưng viết những gì thành thật nhất, riêng tư nhất thì viết trong 1 quyển sổ :P
 
Uh mình cũng đoán ra từ đầu rồi, có những gì cần chia sẻ thì viết trên web cũng hay còn riêng tư thì trong lưu bút sau này đọc để hồi tưởng lại :|
 
Uh mình cũng đoán ra từ đầu rồi, có những gì cần chia sẻ thì viết trên web cũng hay còn riêng tư thì trong lưu bút sau này đọc để hồi tưởng lại :|

Ừa, nhưng sau này khi đọc lại chắc chắn sẽ bật cười vì thấy sao hồi ấy lại ngốc đến thế được nhỉ=))
 
có sao đâu , nếu cười được thì chứng tỏ những gì mình viết hôm nay là rất có giá trị

1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà :|
 
có sao đâu , nếu cười được thì chứng tỏ những gì mình viết hôm nay là rất có giá trị

1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà :|

Có thể, nhưng nụ cười ấy là nụ cười như thế nào mới là quan trọng phải không nào.Mình nghĩ dù thế nào thì khi nhìn lại quá khứ cũng sẽ có một chút tiếc nuối:P
 
khiếp ... 2 pa này 8 ác... :))
mình đi chơi đây đó tí đã thấy thêm 1 lỗ rồi :))
 
khiếp ... 2 pa này 8 ác... :))
mình đi chơi đây đó tí đã thấy thêm 1 lỗ rồi :))

Bạn ấy đi ngủ roài.Đúng là ngủ sớm, chẳng bù cho mình.Hjx.mà ai bảo bạn đi loanh quanh lắm box quá mà :D
 
Nước sắp tràn ly...
Ai là lính cứu hỏa, nghiệp dư hay chuyên nghiệp, nam nữ, già trẻ lớn bé gì cũng ko thành vấn đề miễn rãnh là đc - giúp tớ chữa lửa với :))
Nam, 19t, Y!M kaitokid_vnn và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
Sẽ bớt ôm đồm mọi thứ, dành thời gian tám nhảm, đá đểu ... và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
Tình hình là sẽ dội vào gáo nước cho tỉnh táo rồi lăn một giấc cho qua cái ngày lễ **** này, và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
...
 
Nước sắp tràn ly...
Ai là lính cứu hỏa, nghiệp dư hay chuyên nghiệp, nam nữ, già trẻ lớn bé gì cũng ko thành vấn đề miễn rãnh là đc - giúp tớ chữa lửa với :))
Nam, 19t, Y!M kaitokid_vnn và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
Sẽ bớt ôm đồm mọi thứ, dành thời gian tám nhảm, đá đểu ... và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
Tình hình là sẽ dội vào gáo nước cho tỉnh táo rồi lăn một giấc cho qua cái ngày lễ **** này, và như ở trên, nước sắp tràn ly :))
...

Nước sắp ......tràn ly????????
 
Cái gì mà cứ nước sắp tràn ly hoài...
Chúc các ty ngủ ngon nhé :P:P
 
Have a beautiful Saturday!!!;;) ;;)
 
Name: Trần Thế Hiển
Sex: Male
Age: 19t
Ngày gia nhập: không nhớ gõ nữa chỉ nhớ là nam 2006
Sở thích: nghe nhạc, chơi game, xem film, du lịch, ngủ..............:)):)):))
Adress: An Giang
Y!M: Dr.Jackal_Professional
Mobile: 0909.5000.66

Rất mong đc làm quen với các pác trên GVN.
 
Name : Hell Killer
Sex : Male
Sở thích : Female :-*
Adress : HN
Y!M : [email protected]

Rất mong làm quen với các bạn nữ , nam thì nghỉ :))
 
Back
Top