Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.6

Status
Không mở trả lời sau này.
ở cái ảnh phái trên sao 0 có đức;;)
 
đức là Nazi đó cha :|
 
nói chung là do quyền lợi thôi... ghét thằng nào mà làm ra ây...
btw, câu hỏi được đặt ra từ lâu mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời là:
Việt có T-72 chưa? bao nhiêu chiếc?

chính xác là 150 chiếc mua của Poland nước update Finland =)) kém xa với T72 do Nga Update
mà sao ko làm sọi con T 64 nhỉ T 64 nêu nâng cấp thì ngang với T 80
Mà Nga còn hơn 3k con vẫn để đó đăp chiếu có dùng đâu Việt mình sao ko mua nhỉ thật phí của giời :-w
T-64 dù gì cũng xịn hơn đống T72 cùi bắp
 
cụ tỉ là VN đi đêm với nhiều anh quá nên anh Gấu ghét không thèm bán hết;))
 
cụ tỉ là VN đi đêm với nhiều anh quá nên anh Gấu ghét không thèm bán hết
Chứ nếu đi đêm với 1 mình anh Gấu thì cũng chết thôi bạn ah
 
có T72 là tốt dồi :)) cơ bản nhìn mấy bác chạy T54/555 nhìn sợ quá :-ss
 
T54/55 là để diễn tập quay phim thôi :))
 
Cứ xem vụ diễu binh ở Thanh Đảo thì biết là dũng cảm hay nhút nhát. ;))
 
thanh đảo là ở bên Tàu hả bạn ;;)
 
Trong thời điểm phát triển kinh tế thế này,tui chơi game chiến thuật là hay nhượng bộ lắm.Đợi đủ lông đủ cánh rồi mới bật lại.Chứ giờ mà làm căng thì dù có trường kì chống Tung của thì sau đó có thắng lợi thì mất bao lâu để trở lại phát triển kinh tế như lúc này.

Chưa kể thấy ta war với china tụi rùi bu nhảy vào:-w
 
cụ tỉ là VN đi đêm với nhiều anh quá nên anh Gấu ghét không thèm bán hết;))

:-" Ai nói anh Gấu ko bán cho mình chỉ là ko bán cho chú Tàu thôi . Bán cho chú Tàu chú ấy về rã ra chế y khuôn !
 
Hình như là không đâu. :|
.................................
 
ghét Tàu, chê Tàu nhưng các bác nhìn lại VN mình bằng được bao nhiêu phần của nó.TQ mua vũ khí nước ngoài về rồi học hỏi tự chế vũ khí cho mình, đành là đồ copy chất lượng kém hơn nhưng cũng phải có trình độ mới nắm bắt để làm theo được chứ
 
Trong thời điểm phát triển kinh tế thế này,tui chơi game chiến thuật là hay nhượng bộ lắm.Đợi đủ lông đủ cánh rồi mới bật lại.Chứ giờ mà làm căng thì dù có trường kì chống Tung của thì sau đó có thắng lợi thì mất bao lâu để trở lại phát triển kinh tế như lúc này.

Chưa kể thấy ta war với china tụi rùi bu nhảy vào:-w

tưởng tượng à, 1954 Mỹ ở xa xôi nửa vòng Trái Đất còn đem quân wa đây đánh được, bây giờ 2009 thằng Tàu sát nách nó tràn bộ binh xuống thôi cũng đỡ = niềm tin chứ ở đó mà trường kì
 
ghét Tàu, chê Tàu nhưng các bác nhìn lại VN mình bằng được bao nhiêu phần của nó.TQ mua vũ khí nước ngoài về rồi học hỏi tự chế vũ khí cho mình, đành là đồ copy chất lượng kém hơn nhưng cũng phải có trình độ mới nắm bắt để làm theo được chứ
Nước nó to, dễ huy động tiềm lực hơn. Nhiều cái lực bất tòng tâm lắm, không phải cứ MUỐN duy ý chí là làm đựơc đâu. VN to = 1 tỉnh của nó chứ mấy =)
 
Hồi học quân sự, nghe bác Đại tá dạy lớp mình bảo, các em đừng khinh thường quân sự VN, chúng ta k dám phô trương như các nước vì sợ nc ngoài nó biết tiềm lực quân sự nước ta. Ở các cuộc diễu binh chỉ dám đem xe tank với xe bọc thép đời cũ ra diễu hành vì sợ vệ tinh do thám chụp ảnh được các vũ khí mới của ta. Nghe đâu mình đã có rocket hạng nặng của bác Gấu cải tiến từ dàn Kayusha huyền thoại với tầm bắn 200 Km :x. Tớ chả biết có thật hay kô mà nghe cũng hay lắm :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top