Khi chia tay, bạn nói/nghe câu nào ???

lúc tỏ tình có hứa sẽ ko làm e bùn, nếu có sẽ tự động rút, bữa trước nhận được mess, ông đã làm tui bùn, chắc ông bít phải làm sao rồi phải ko.:-o
 
Hình như bọn mình chia tay rồi phải khôn. Em vẫn mong chúng mình có thể là bạn bè :(
 
Hình như bọn mình chia tay rồi phải khôn. Em vẫn mong chúng mình có thể là bạn bè :(

Chia tay xong vẫn là bạn bè? LOL! Đó là 1 trong những điều dối trá nhất mà tớ từng được nghe :))
 
Chia tay xong vẫn là bạn bè? LOL! Đó là 1 trong những điều dối trá nhất mà tớ từng được nghe :))

+REP :-< sự cay độc của tình yêu đấy
 
Tùy từng người, nhưng chung qui đều tìm 1 lí do cho người ta dễ chấp nhận nhất, sau đó thì cắt đứt liên lạc :D Cũng là tốt cho cả 2.

Chia tay xong thì tớ thường bị hận, huuh T_T
 
toàn là m61y câu gì thế này nói ra nó không chia tay còn woánh bỏ mẹ cứ như ta đây :>
tùy cơ ứng biến ..... hôhô đỡ nghĩ m2 thôi không wen thì không cần chia tay chi cho mệt :-w
 
toàn là m61y câu gì thế này nói ra nó không chia tay còn woánh bỏ mẹ cứ như ta đây :>
tùy cơ ứng biến ..... hôhô đỡ nghĩ m2 thôi không wen thì không cần chia tay chi cho mệt :-w

Nói thì ai chả nói được, đến khi gặp tình yêu thật sự thì muốn không quen cũng không được ;)).

T/y lần đầu đến giờ, chưa chia tay, mà ngày càng yêu hơn thì phải ;;).
 
Heotaixanh:Tomoe à,anh quay clip nhé,làm kỷ niệm
Tomoe:vâng:">:">
 
thật thế cơ àh ấy chết chưa em chưa tải nên chưa biết kaka :)) chỉ nói đai thui àh =))
ai thực hành thì thực hành ko thì thui
 
toàn là m61y câu gì thế này nói ra nó không chia tay còn woánh bỏ mẹ cứ như ta đây :>
tùy cơ ứng biến ..... hôhô đỡ nghĩ m2 thôi không wen thì không cần chia tay chi cho mệt :-w

chơi qua đường với anh nè em :-w (bày đặt xạo :">)
 
èo nói thật hay nói chơi đây:-w nói thật em woánh cho chết đấy ko thật lòng gì cả >:P
 
+REP :-< sự cay độc của tình yêu đấy

Chia tay xong vẫn là bạn bè? LOL! Đó là 1 trong những điều dối trá nhất mà tớ từng được nghe :))

+ REP luôn =))..hồi đầu thì thi thoảng còn chat,gặp nhau ở trường còn chào hỏi thăm...đến lúc thấy đi với thằng khác thì chỉ muôn ^*$()#)(# ... chúng mình cần chia tay để học @*(#)@#
 
cái câu đó thịnh nhỉ thấy ai cũng xài hết áh ta :-? còn câu nào mới mới anh em nói ra để em còn thực hành thử xem sao keke =))
 
Yến ơi! Anh muốn em trở thành một người em gái tốt của anh=((!
Ôi tình đầu của mình=((=((
 
Nguyên văn lúc chia tay :
- A còn nhớ điều chúng mình đã nói khi mới bắt đầu yêu nhau chứ ?
Mình im lặng ko nói gì cả ( thực ra là éo nhớ đã nói gì , đã hứa gì cả :| )
- Chúng mình đã nói là nếu mà chúng mình phải chia tay thì e sẽ là người nói lời chia tay . E ko hề hối hận vì đã yêu a nhưng sẽ tốt hơn cho cả 2 nếu bây giờ chúng mình chia tay nhau . E mong rằng chúng mình sẽ vẫn là bạn của nhau , vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau khi đứng đối diện , ko phải tránh mặt nhau khi bất chợt gặp nhau trên đường ... Đ.c ko a ??? ............
Mình im lặng :((
- E xin lỗi ........... Tạm biệt
Cũng cãi nhau trước đó nhiều lần rùi nên chia tay là bình th`g , mình ko thấy buồn gì lắm , chỉ tự hỏi mình : hình như nó chuẩn bị mấy câu này từ lúc bắt đầu yêu nhau hay sao mà nói nghe ngọt thế =))
 
"A,e nghĩ mình hết duyên với nhau rồi !!!"
Thế là xong,từ đó đến h` vẫn còn single ;))
 
Back
Top