Xét toàn diện : Lữ Bố , Mã Siêu ai hơn ai ?

antivirus

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
2/7/03
Bài viết
580
Reaction score
56
Võ công :
Lữ Bố 1 mình địch 3 anh em Lưu Quan Trương , nhưng lúc đó là Lữ Bố 3x tuổi sung sức , 3 anh em kia cao nhất là Lưu dép 27 thì phải , có thể là không tính , hơn nữa Lữ Bố cầm kích khủng ngựa khủng .:-o
Mã Siêu ngang sức Trương phi , mà lúc đó TP 3x 4x sức lực dồi dào nhất làm sao mà vẫn dậm chân tại chỗ như hồi đánh nhau với Lữ Bố được . Hơn nữa Mã Siêu còn ít tuổi hơn . Tào Tháo là lão già tinh tường , đã sét Mã Siêu không thua gì Lữ Bố năm xưa , cũng phải có cái lý của nó .;;)

Về trí tuệ thì Lữ Bố thua Mã siêu nhiều mặt , mình ủng hộ Mã Siêu hơn nhưng mà thấy thương Lữ Bố vì tội thương thằng Lưu dép để rồi nó mang ân trả oán =))

Anh em thoải mái bàn luận đi nào :-" Ta vote cho Mã Siêu , thích thì đấu khẩu tiếp \:D/
 
Võ công :
Lữ Bố 1 mình địch 3 anh em Lưu Quan Trương , nhưng lúc đó là Lữ Bố 3x tuổi sung sức , 3 anh em kia cao nhất là Lưu dép 27 thì phải , có thể là không tính , hơn nữa Lữ Bố cầm kích khủng ngựa khủng .:-o
Mã Siêu ngang sức Trương phi , mà lúc đó TP 3x 4x sức lực dồi dào nhất làm sao mà vẫn dậm chân tại chỗ như hồi đánh nhau với Lữ Bố được . Hơn nữa Mã Siêu còn ít tuổi hơn . Tào Tháo là lão già tinh tường , đã sét Mã Siêu không thua gì Lữ Bố năm xưa , cũng phải có cái lý của nó .;;)

Về trí tuệ thì Lữ Bố thua Mã siêu nhiều mặt , mình ủng hộ Mã Siêu hơn nhưng mà thấy thương Lữ Bố vì tội thương thằng Lưu dép để rồi nó mang ân trả oán =))

Anh em thoải mái bàn luận đi nào :-" Ta vote cho Mã Siêu , thích thì đấu khẩu tiếp \:D/

Lúc Mã Đằng đánh Bố, Đằng không cho Siêu ra chiến với Bố, Đằng sợ Siêu chỉ mới 17 tuổi nên còn non kinh nghiệm quá chăng???
 
Lúc Mã Đằng đánh Bố, Đằng không cho Siêu ra chiến với Bố, Đằng sợ Siêu chỉ mới 17 tuổi nên còn non kinh nghiệm quá chăng???

Chứ sao , sức trẻ không thể bằng kinh nghiệm
Ví dụ như mấy bác cử tạ rất khỏe nhưng mà bê mấy bao cát lúc đầu rất nhanh , mà về sau mệt vì không quen . Còn mấy bác cửu vạn hay nô lệ thì làm quen rồi , làm lâu nhưng mà chắc hơn mấy bác cử tạ =))
Lữ bố lúc đấy trên ba mươi thì phải , kinh nghiệm đầy mình làm sao mà thằng bố dám cho thằng con chưa tới tuổi vị thành niên , chưa từng trải ra pk với nó , nó là dân du côn đó =((
 
xét toàn diện thì có tính cả trí lực à ;))

luận về trí thì cả hai đều được xét dưới dạng hữu dũng vô mưu
tức là thông minh tuyệt đỉnh trăm trận trăm thắng ;)) ( theo lý thuyết của Hỏa Phụng Liêu Nguyên )
riêng về khả năng đáng chú ý nhất là chơi Ngựa ; một thằng thì chơi Red Hare
một thằng sống suốt đời cùng Hex Max toàn thứ ngựa khủng long cả nên lại cân tài cân sức
;)) khó chọn lắm thay
 
xét toàn diện thì có tính cả trí lực à ;))

luận về trí thì cả hai đều được xét dưới dạng hữu dũng vô mưu
tức là thông minh tuyệt đỉnh trăm trận trăm thắng ;)) ( theo lý thuyết của Hỏa Phụng Liêu Nguyên )
riêng về khả năng đáng chú ý nhất là chơi Ngựa ; một thằng thì chơi Red Hare
một thằng sống suốt đời cùng Hex Max toàn thứ ngựa khủng long cả nên lại cân tài cân sức
;)) khó chọn lắm thay

Lữ bố ngu hơn thằng Mã Siêu là điều chác chắn .
Nói chung là Mã Siêu vẫn thông minh hơn =)):-o
 
Lữ Bố mà hạng hữu dũng vô mưu àh ? Ta không tán thành việc này.

Siêu với Bố ko thể so kình lực. Chẳng thể chỉ qua những lần giao đấu với những tướng khác mà so đc. Nhưng nếu có so, ta vẫn cho Bố hơn Siêu.
 
Lữ Bố mà hạng hữu dũng vô mưu àh ? Ta không tán thành việc này.

Siêu với Bố ko thể so kình lực. Chẳng thể chỉ qua những lần giao đấu với những tướng khác mà so đc. Nhưng nếu có so, ta vẫn cho Bố hơn Siêu.

Thọ:Chết yểu như nhau
Dũng:Xưng bá như nhau
Trí:Dễ bị dụ như nhau
Trung:Siêu tuy trung với Bị nhưng cũng đã phản Lỗ===>cả hai như nhau
Tóm lại===>Như nhau=))
 
Thọ:Chết yểu như nhau
Dũng:Xưng bá như nhau
Trí:Dễ bị dụ như nhau
Trung:Siêu tuy trung với Bị nhưng cũng đã phản Lỗ===>cả hai như nhau
Tóm lại===>Như nhau=))

Sao mà như nhau được
Thọ : Lữ Bố bị nó chém chết ~> gà mới bị chém =))
Mã Siêu chết bệnh ~> Ai cũng phải chết , bt như cân đường hộp sữa :-*
Dũng : Ngang nhau là được :P
Trí : Lữ Bố rẻ rách hơn , Siêu thông minh hơn chứ không ngu như Bố =((
Trung : Bố thì khỏi nói , Bố chém bố nuôi theo bố mới , chém bố mới theo vợ =))
Mã Siêu chẳng qua là nhờ nơi ở của Lỗ thôi chứ chưa từng có ý gì trung thành cả =))
 
2 thằng thì như nhau cả, bọn này mà ngu thì...........=))=))
chắc cần đọc lại bài rồi, bác Tuấn đâu rồi lấy bài minh oan cho lũ bố ra post lại cho anh em đọc đi
 
Tác giả topic muốn chửi xéo bác trinhphuctuan đây mà ;)) Bênh Lữ Bố thì cũng được thôi nhưng thế lại tranh việc của bác ấy mất :D

Chỉ nêu ra 1 chi tiết: Bố có em Điêu Thuyền đẹp hết xẩy, Bố chơi bời trác táng đến độ hình dong tiều tụy (chứng tỏ em Điêu Thuyền khá là khỏe), sướng được mấy năm như thế kể cũng không uổng kiếp người, có bị chặt đầu sớm cũng đáng :))
 
chỉ nêu ra 1 chi tiết: Bố có em điêu thuyền đẹp hết xẩy, bố chơi bời trác táng đến độ hình dong tiều tụy (chứng tỏ em điêu thuyền khá là khỏe), sướng được mấy năm như thế kể cũng không uổng kiếp người, có bị chặt đầu sớm cũng đáng

ông nói thay tôi rồi, tôi còn gì nói nữa. Ngày cưỡi mẹc, đêm chiến ...??? Thì còn đòi gì nữa!
 
ông nói thay tôi rồi, tôi còn gì nói nữa. Ngày cưỡi mẹc, đêm chiến ...??? Thì còn đòi gì nữa!

Kiếp dân chơi , không sợ mưa rơi , chiến nhiều rồi rơi đầu =))
Mà cũng đúng nhé , anh hùng nổi tiếng thà bị chém chứ không XIN hàng ( VD ; Quan Dâm chị dâu nè , Trương Liều , Thái Thịt lợn , vv... )
ấy vậy mà thằng này vì ham sống đã xin Tào Tháo , trích nguyên văn lão La Bán Trung :
Lữ Bố nhảy lên mà kêu : Mr. Tào tha em , đừng chém em mà tôi nghịp , em xin làm con hậu dưới tay đại ca .... :D ( Vẻ mặt trung thực vãi ... )
Tào Tháo hỏi Lưu Dép : Nên hay không ku ?:)
Lưu dép suy nghĩ một hồi rồi phán : Ngài quên thằng nào bốc đầu qua con Hex của ngài rồi sao ?:-o
Táo nhờ ra liền kêu : THỊT NÓ =))
Bố trước khi bị kéo đi vẫn kêu lên : WTF , thằng Dép bi tít nhớ Bố đấy , ngày xưa thằng nào dậy mày đá lửa hả b-(

Đề nghị anh em loại thằng này ra khỏi GVN , Cấm nó bén mảng ở box RTK nữa :)):))

PS: Em là em thích Ngụy Diên vãi , mà thằng Mã Siêu khôn chẳng kém , hơn cái thằng bồ bê đê của Lưu Dép :D
 
Kiếp dân chơi , không sợ mưa rơi , chiến nhiều rồi rơi đầu =))
Mà cũng đúng nhé , anh hùng nổi tiếng thà bị chém chứ không XIN hàng ( VD ; Quan Dâm chị dâu nè , Trương Liều , Thái Thịt lợn , vv... )
ấy vậy mà thằng này vì ham sống đã xin Tào Tháo , trích nguyên văn lão La Bán Trung :
Lữ Bố nhảy lên mà kêu : Mr. Tào tha em , đừng chém em mà tôi nghịp , em xin làm con hậu dưới tay đại ca .... :D ( Vẻ mặt trung thực vãi ... )
Tào Tháo hỏi Lưu Dép : Nên hay không ku ?:)
Lưu dép suy nghĩ một hồi rồi phán : Ngài quên thằng nào bốc đầu qua con Hex của ngài rồi sao ?:-o
Táo nhờ ra liền kêu : THỊT NÓ =))
Bố trước khi bị kéo đi vẫn kêu lên : WTF , thằng Dép bi tít nhớ Bố đấy , ngày xưa thằng nào dậy mày đá lửa hả b-(

Đề nghị anh em loại thằng này ra khỏi GVN , Cấm nó bén mảng ở box RTK nữa :)):))

PS: Em là em thích Ngụy Diên vãi , mà thằng Mã Siêu khôn chẳng kém , hơn cái thằng bồ bê đê của Lưu Dép :D

Bác lái chuyện hay quá, khâm phục khâm phục=))
 
Mà cũng đúng nhé , anh hùng nổi tiếng thà bị chém chứ không XIN hàng ( VD ; Quan Dâm chị dâu nè , Trương Liều , Thái Thịt lợn , vv... )

Hàng của Bố xịn thế mà lại đi xin hàng của Tháo làm gì Tháo chả ghét.Đáng nhẽ Bố phải đưa hàng của Bố là Điêu Thuyền thì Tháo mới tha cho.
Đến như Vũ có mỗi 2 chị dâu còn chả thèm nhận hàng của Tháo cơ mà. Tháo cho 10 con hàng vũ dùng chán thì đem giả chứ có nhận đâu.
 
Hàng của Bố xịn thế mà lại đi xin hàng của Tháo làm gì Tháo chả ghét.Đáng nhẽ Bố phải đưa hàng của Bố là Điêu Thuyền thì Tháo mới tha cho.
Đến như Vũ có mỗi 2 chị dâu còn chả thèm nhận hàng của Tháo cơ mà. Tháo cho 10 con hàng vũ dùng chán thì đem giả chứ có nhận đâu.

Mình nhấn mạnh chữ Xin mãi mới có 1 bác hiểu =))
Bác này cũng đáng khâm phục ;;)
 
LuBu xin hàng Tháo có phải là vì sợ chết đâu! LuBu sợ còn nhiều tay anh hùng khác, sau này sẽ không có dịp duel với mình sẽ tiếc than "Tiếc gì ta đc duel với Bố thì chết cũng cam", chứ là võ tướng ra nơi sa trường còn ngại gì đầu rơi!. Khốn nạn thay dệt chiếu vì muốn PR cho hai tay bán đậu - thịt nên buôn lời xúc xiểm. Không thấy Tháo sau này khi gặp Mã Siêu cũng nhớ đến LuBu và than đấy à! Lubu xin hàng là để thảo cái chí ngày ngày luyện duel thôi! Duel không sợ ngán gì cái chết!
 
LuBu xin hàng Tháo có phải là vì sợ chết đâu! LuBu sợ còn nhiều tay anh hùng khác, sau này sẽ không có dịp duel với mình sẽ tiếc than "Tiếc gì ta đc duel với Bố thì chết cũng cam", chứ là võ tướng ra nơi sa trường còn ngại gì đầu rơi!. Khốn nạn thay dệt chiếu vì muốn PR cho hai tay bán đậu - thịt nên buôn lời xúc xiểm. Không thấy Tháo sau này khi gặp Mã Siêu cũng nhớ đến LuBu và than đấy à! Lubu xin hàng là để thảo cái chí ngày ngày luyện duel thôi! Duel không sợ ngán gì cái chết!

Có mà LuBu sợ mấy thằng đời sau than : Thằng Lữ Bố mà còn sống là bị ta chém rơi đầu rồi =))
 
Không ai có ý kiến gì à , thế mau kết thúc sớm thôi
Ma chao đập chết Lu Bu=))=))=))
 
Bước qua xác bác tuấn cái đã rồi hẵng đập chết LuBu=))
 
Bước qua xác bác tuấn cái đã rồi hẵng đập chết LuBu=))

Tớ dẫm qua hàng ngày mà =))
Ma Chao vô địch , Lu Bu XÁCH DÉP .. XÁCH DÉP ÉP .... =))
 
Back
Top