Nhờ anh em giúp đỡ tìm lại tình yêu ...

  • Thread starter Thread starter H.K
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
=))=))=))=))=))
thật là buồn cười vãi lọ vỡ chai
ông này giống thằng bạn mình vãi sít
hôm đi ăn chè chỗ gần trường thăng long (HN) thằng bé cảm 1 em
có mình đi theo trym lợn nên thằng bé quay lại nhưng em ý đã ngồi đằng sau 1 cậu đẹp trai khác đạp xe phi ngược chiều
và thế là thằng bạn mình ngu học đi hết đường rồi mới quay lại
xong lại " tìm em như thể tìm trym"
=))=))=))=))
@: chủ thớt
chủ thớt có xác định được là sau khi chủ thớt tìm ra rồi thì chủ thớt sẽ làm gì tiếp theo?
nếu ở miền trung thì vào đó?
so does miền nam?
so does nước ngoài?
nhỡ em nó có ny rồi thì sao?
chủ thớt định làm thằng thứ 3 đáng yêu à =))=)):)):))
nói chung chung chủ thớt cứ nghĩ sẽ làm gì tiếp theo đi
và nghĩ kĩ xem tình cảm mình lúc này là gì?cảm thật sự hay thấy em xinh tươi quá nên kết Zzzz
chủ thớt có thể bỏ ra bao nhiêu tiếng/tiền/công sức 1 ngày phục vụ việc tìm kiếm?
và khoảng thời gian chủ thớt có thể bỏ ra là bao nhiêu?
và liệu tình cảm chủ thớt có đủ để duy trì sự nỗ lực đấy không
trí nhớ và tình cảm phai nhạt dần theo thời gian...
theo như em nhận xét thì chủ thớt có thể tìm ra em đó trong thời gian từ 2 tháng trở đi
chủ thớt có cái ảnh là rất may mắn
nhìn vào cái ảnh thì có thể nx được em đó khoảng cấp 2-3
chắc chắn 9x
theo như các bro kia thì chủ thớt nên post vào trong các diễn đàn teen
yên tâm là ngay cả Nga lap cũng bị tìm ra:-*:-*:-*
cái "tìm em nơi đâu" giờ cũng tìm ra rồi=))=))=))
giờ chủ thớt hãy cố gắng nghĩ cách quảng cáo qua mạng chèn cái ảnh wanted vào
làm theo cách ông "tìm em nơi đâu" cũng được =))=))=))
theo mình biết thì bọn gamekec với kênh 14 hay vào TG câu bài lắm :))
nếu cậu làm cho thằng only u pót lên blog nó thì thể nào cũng tìm ra =))
và lúc đó cậu chỉ việc đối mặt với 1 lực lượng đông đảo các anh giả mạo làm cậu đòi abc em ý(trong đó có thể có tớ =)) ) và lúc đó em ý sẽ có nhiều sự lựa chọn, liệu em ý chọn cậu không :|
trên đây chỉ là những gì theo cá nhân tớ nghĩ
khoảng cách giữa không thể và có thể phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết tâm của mỗi người:)
chúc chủ thớt sớm tìm ra em ý :))
 
Đừng làm nhụt chí anh hùng chứ. Em ở VN thì tớ đi đến cùng còn nước ngoài thì thôi:D
Giả mạo cũng khó vì thực ra hôm đấy em ý nhìn thấy tớ, biết là tớ đi theo rồi :)), các cậu đừng mơ
Nhưng đúng là cũng ngại mấy bố lạ hoắc ở đâu ra tranh hàng thì mệt :-<
 
Ợ. Thấy rồi sao ko ra làm quen luôn. Bựa thế!
Phải ra nói một câu ko m nó lại tưởng bọn dỗi hơi cầm máy ảnh quấy rối nữ sinh thì toi à.
 
Thì thấy nhưng mà cái chỗ đấy đông như kiến, người đi dày đặc như là đêm 30 tết ở hồ gươm ý, lại gần còn khó nữa là.
Ảnh em đã được các anh bên tg cho vào girl xinh vn rồi, ^:)^
 
Nếu người miền Nam hay miền Trung đến Hạ Long thì chỉ có thể là đi du lịch thôi.

Đi du lịch thì chắc chắn ko thể là người miền Nam được vì khoảng cách đi lại rất xa, chẳng ai dư tiền và thời gian để đi Hạ Long trong 2-3 ngày nghỉ lễ được, nên có thể khoanh vùng lại em này ở khoảng giữa miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An (ra xa hơn nữa hình như giọng Bắc rồi).

Cứ từ đấy mà phát triển tiếp :D
 
Nghỉ lễ 4 ngày thì có thể đi từ trong Nam ra chứ nhỉ
Hi vọng là bác nói đúng, càng gần càng có lợi :)
 
Nhưng mà miền trung thì vô cùng lắm, vẫn chưa gọi là khoanh vùng.
Dự đoán: có khi bạn trong ảnh này là người Huế.
 
mệt các cu này quá
ngồi đây phán xét em ý ở miền nào thì làm được clgt?
bây giờ
tôi cho các ông cái ảnh
nói thẳng
nhà em này ở hai bà trưng (HN)
tôi đố các ông tìm ra
Zzz
bây giờ chỉ còn cách post hết các diễn đàn tạo thành xì căng đan là tìm ra thôi Zzzz
PS: thương thay cho chủ thớt vì 1 phút yếu lòng mà để lại hậu quả đến suốt đời ;));))
 
mệt các cu này quá
ngồi đây phán xét em ý ở miền nào thì làm được clgt?
bây giờ
tôi cho các ông cái ảnh
nói thẳng
nhà em này ở hai bà trưng (HN)
tôi đố các ông tìm ra
Zzz
bây giờ chỉ còn cách post hết các diễn đàn tạo thành xì căng đan là tìm ra thôi Zzzz
PS: thương thay cho chủ thớt vì 1 phút yếu lòng mà để lại hậu quả đến suốt đời ;));))

Thì tớ định làm cách đấy mà :)
Còn cái hậu quả thì đã là gì, ngày xưa vua chúa vì mỹ nhân mà mất cả giang sơn là chuyện thường, tớ bây giờ mất có chút công sức thì có gì to tát :))
 
_ Tình yêu sét óanh ư ôi thật ngưỡng mộ

_ Mình thật sự tiếc cho bạn , vì đã ko kịp xin mail, YM, hay số dt liên lạc , thậm chí còn hem biết tên !! :( nhưng vì đã lỡ rồi, bi giờ bạn nên từ từ suy ngẫm lại, mình có thật sự muốn và cần phải tìm cô ấy ko? Trên đời ko hề thiều con gái xinh, nhưng con gái xinh ko có nghĩa nết na dịu hiền , biết đâu khi tìm được, bạn không thể yêu cô ấy một cách thực sự? Còn hoàn cảnh gia đình xa cách, điều kiện làm việc học tập ko cho phép 2 người thường xuyên gặp nhau, thậm chí có thể còn gặp phải sự phản đối của gia đình?

_ Nếu bạn có thể vượt qua tất cả những điều trên, tức bạn là một người thật dũng cảm, lúc đó hãy tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Có nhiều cách tìm, như lên 4rum đăng ký tìm ( như bạn đang làm ), có nhiều 4rum nhưng hem biết cô ấy ở đâu? hãy lên một số 4rum lớn, có nhiều con gái tham gia ( mình ko rõ lắm, hỏi bạn gái cùng lớp, cùng cơ quan xem? ) Nếu ko được, hãy đăng tin trên báo , đài phát thanh ( xoneFM chẳng hạn ) , thậm chí đăng quảng cáo trên truyền hình giờ cao điểm ( nếu bạn đủ $ ). Mình mới nghĩ ra từng í cách, bạn có thể tham khảo. Nhưng vẫn mong bạn suy nghĩ cẩn thận lại và quyết định thế nào là tốt nhất. Chúc bạn thành công :D
 
Nếu người miền Nam hay miền Trung đến Hạ Long thì chỉ có thể là đi du lịch thôi.

Đi du lịch thì chắc chắn ko thể là người miền Nam được vì khoảng cách đi lại rất xa, chẳng ai dư tiền và thời gian để đi Hạ Long trong 2-3 ngày nghỉ lễ được, nên có thể khoanh vùng lại em này ở khoảng giữa miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An (ra xa hơn nữa hình như giọng Bắc rồi).

Cứ từ đấy mà phát triển tiếp :D


vừa định nói thì đọc đc bài này :|
à , nhìn đồ của bà bé ấy thì tớ nghĩ ko fai người miền Nam đâu :D
 
_ Tình yêu sét óanh ư ôi thật ngưỡng mộ

_ Mình thật sự tiếc cho bạn , vì đã ko kịp xin mail, YM, hay số dt liên lạc , thậm chí còn hem biết tên !! :( nhưng vì đã lỡ rồi, bi giờ bạn nên từ từ suy ngẫm lại, mình có thật sự muốn và cần phải tìm cô ấy ko? Trên đời ko hề thiều con gái xinh, nhưng con gái xinh ko có nghĩa nết na dịu hiền , biết đâu khi tìm được, bạn không thể yêu cô ấy một cách thực sự? Còn hoàn cảnh gia đình xa cách, điều kiện làm việc học tập ko cho phép 2 người thường xuyên gặp nhau, thậm chí có thể còn gặp phải sự phản đối của gia đình?

_ Nếu bạn có thể vượt qua tất cả những điều trên, tức bạn là một người thật dũng cảm, lúc đó hãy tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Có nhiều cách tìm, như lên 4rum đăng ký tìm ( như bạn đang làm ), có nhiều 4rum nhưng hem biết cô ấy ở đâu? hãy lên một số 4rum lớn, có nhiều con gái tham gia ( mình ko rõ lắm, hỏi bạn gái cùng lớp, cùng cơ quan xem? ) Nếu ko được, hãy đăng tin trên báo , đài phát thanh ( xoneFM chẳng hạn ) , thậm chí đăng quảng cáo trên truyền hình giờ cao điểm ( nếu bạn đủ $ ). Mình mới nghĩ ra từng í cách, bạn có thể tham khảo. Nhưng vẫn mong bạn suy nghĩ cẩn thận lại và quyết định thế nào là tốt nhất. Chúc bạn thành công :D

Cái này tớ cũng nghĩ chán ra rồi. Đúng là đời này thiếu gì người xinh (nói thật là tớ thấy Tâm tít xinh hơn nếu nhận xét khách quan) nhưng cô bé có một cái gì đó rất đặc biệt mà tớ chả biết nói thế nào nữa, làm tớ như bị hút hồn.:)
Tớ cũng chưa chắc chắn khi gặp rồi có nên chuyện gì không nhưng biết đâu đấy, đời nhiều bất ngờ thú vị lắm.
Bây giờ tớ chỉ nghĩ là mình có 1 cơ hội quý giá và đã để lỡ và tớ muốn sửa chữa sai lầm ý.
Cảm ơn vì những góp ý của bạn, tớ đã quyết tâm và sẽ đi đến cùng :)
 
Nhìn em này hao hao giống em gái thằng nhân vật chính trong phim Lập trình cho trái tim :-?
 
Thêm 2 cái ảnh có mặt mẹ em, biết đâu có ai quen mẹ em thì sao nhỉ

IMG_1644.jpg

IMG_1645.jpg
 
ôi lại làm mình nhớ đến bộ phim euro trip =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

haha, đúng ý tôi =))=))=)) ôi Michelle =))=))=))
dù sao cũng phải nể cái tình yêu của chủ topic :x khá lãng mạn đó :D
 
haha, đúng ý tôi =))=))=)) ôi Michelle =))=))=))
dù sao cũng phải nể cái tình yêu của chủ topic :x khá lãng mạn đó :D

Thì tớ bảo rồi mà, sống thực tế mãi cũng buồn, điên rồ lãng mạn tí cho vui :))
 

_ Xem kiểu này, em í hơi bị xì tin, và theo đó số vệ tinh đeo bám cũng sẽ ko ít, bạn có đủ tự tin về bản lĩnh của mình để chiến thắng ko? \:D/
 
_ Xem kiểu này, em í hơi bị xì tin, và theo đó số vệ tinh đeo bám cũng sẽ ko ít, bạn có đủ tự tin về bản lĩnh của mình để chiến thắng ko? \:D/

Haha không chắc thắng nhưng cũng không vì thế mà chùn bước, chiến đấu đến cùng :)>-
 
Có duyên sẽ gặp lại thôi, cố tìm nó càng né đấy ;)) giống như đợt trước có thằng ở Mỹ tìm 1 em nhìn qua 1 lần trên tàu điện, cũng rao tìm trên mạng, tìm đc rồi thì mấy tháng sau bỏ nhau =))
 
Có duyên sẽ gặp lại thôi, cố tìm nó càng né đấy ;)) giống như đợt trước có thằng ở Mỹ tìm 1 em nhìn qua 1 lần trên tàu điện, cũng rao tìm trên mạng, tìm đc rồi thì mấy tháng sau bỏ nhau =))

_ Chính xác, bỏ nhau là phải, vì tình yêu sét óanh thật sự, thật sự quá ít ỏi, thành công lại càng ít. Càng rõ về nhau thì khi nảy sinh tình cảm sẽ càng cảm thấy hạnh phúc vững bền. Không phải ngoa khi các " cụ có câu " ( :)) ) : Trâu ta ăn cỏ đồng ta , có nghĩa trâu khôn thì nên ăn cỏ chỗ mà nó biết chắc chắn nhất, đó là chỗ nó quen thuộc nhất. Dù seo cũng hy vọng bạn tìm ra cô bé, còn TY có thành công hay ko thì ;)) khó nói lắm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top