Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Ăn xong thì em có lấy điện thoại ra xin chụp nàng vài tấm ảnh để lấy làm ảnh danh bạ, nàng đồng ý :P Kết quả là em chụp được 3 tấm
(để đấy sau này còn có cái ngắm lúc cần)
Dĩ nhiên là em ko nhận, trả lại áo cho nàng =.=, đắp chung thì còn vui chứ em lấy áo của nàng làm gì 
(vì bọn em ngồi khá gần, và cùng gác tay lên thanh chắn giữa 2 ghế)
(thật ra em nghĩ nếu lúc ấy mà nắm thì 90% nàng sẽ giật tay lại =.=, thôi thì ngồi đắp cùng nàng cái áo thế cũng đủ vui rồi :P)

mà lục túi sách người khác là điều tối kỵ. cho dù là ai hay trong trường hợp nào. nên tránh đấy
còn cái xin đắp cùng cái áo thì chịu
đàn ông con trai lại sợ tí lạnh sao 
Được khoảng 10 phút sau thì em làm liều, cứ thế mà cho tay vào áo, khỏi hỏi han xin xỏ gì ráo...







!
)
Cậu nhận xét đúng quá... Tớ cũng biết tật của tớ là cứ hay đẩy nhanh giai đoạn, tỉnh thoảng lại quá vội vàng, tính toán lúc cạn lúc sâu. Đôi lúc cứ bị cảm xúc cuốn đi, thành ra hay có những hành động ko nên và ko đúng lúc. Nhiều khi hôm sau ngẫm lại, lại tự lẩm bẩm "trời đất sao mình... dở hơi thế =.="Có chiều hướng tích cực đấy. Nhưng tớ thấy cậu hơi kích động, có nhiều cái không nên làm và chưa nên làm. Cái này cũng không trách được, bị mạch cảm xúc cuốn đi thì khó ai mà níu lại được lắm, nhỉ?
Tớ chỉ nhắc cậu đừng say tình quá và lần sau cũng đừng tò mò quá thế.
Ko phải là tớ sợ lạnh
Nhưng tớ nghĩ nếu vì lạnh mà có cơ hội gần gũi với nàng thêm 1 chút thì cũng tốt chứ sao
@Cáo: Chuyện cũ vui nhở!
Về việc giỏ sách, vẫn biết tò mò thế là ko tốt, nhưng nếu được chọn lại thì anh vẫn sẽ làm thế thôi, khi ấy chỉ bận tâm mỗi 1 điều là làm sao cho khéo và đừng để nàng biết. (nàng mà mò vào được đến topic này thì thôi, chắc anh bỏ xứ mà đi quá)
.



...
?

)
Cậu nhận xét đúng quá... Tớ cũng biết tật của tớ là cứ hay đẩy nhanh giai đoạn, tỉnh thoảng lại quá vội vàng, tính toán lúc cạn lúc sâu. Đôi lúc cứ bị cảm xúc cuốn đi, thành ra hay có những hành động ko nên và ko đúng lúc. Nhiều khi hôm sau ngẫm lại, lại tự lẩm bẩm "trời đất sao mình... dở hơi thế =.="


...Bác này nói chí fảithế mà bác ju đặt tên topic là gà, cần giúp đỡ...
thấy bác còn có nhiều kinh nghiệm hơn vô khối người
.Th. Ju mà là gà thì trên đời này còn ai là cáo nữa hả trời
M... cái tật hấp tấp lanh chanh ek bao g bỏ được, làm việc cái j cũg theo cảm tính, làm rồi mới thấy sợ
Ăn trơi với H cho cố gòi bệnh huh ku.Thôi ,rág mà dưỡng bệnh để còn tìm kế sách với nàng
![]()

