Nói thật là theo dõi mấy cái topic ở Quan Độ thì ngứa mắt nhất là chú GVR này. Hót thì cứ như chim. Mình chơi bên đấy cả cái LM QA thì biết mỗi acc latumi, mà là nghe danh từ VL chứ trong LV thì cũng đông thành nhiều UD từ đầu chứ không biết gì hơn. Người ta chỉ hót khi người ta có cái gì đấy đáng tự hào. Đàng này acc rơm

, tướng không có, gần đây sau LMTB được mấy con Man lại hót vang trời, ĐHĐ khai thác tài nguyên tận 2x, vàng vô tận, mỏ đẹp

, tự hào vãi đái nhỉ. Rồi đợt thắng Vô Thần thì cũng lên chém kinh lắm, mặc dù VT gần như là LM chết sau trận Lâm Hạ, thua Thiên Kỳ thì bốc Thiên Kỳ lên mây, nào là ứng cử viên vô địch, rồi là tự hào thua vô địch

, xong khi GVN vô địch lại quay sang bợ ngay

, la liếm BossN với TLL như quen biết từ kiếp trước. LMTB 2 thì tưởng thế nào Thănglong đánh 2 hiệp kim thiền sạch , xong vẫn lên chém hỏng chuột virus máy thế này thế kia. Trận U Châu này thì lúc đầu dõng dạc UNC ko theo bên nào, rồi 10 chai cả LM cơ mà. Mẹ MC kiểu chó gì thế, của ông ông bán chứ ông bán được người khác à. Lên đánh được mấy trận úp được quân ng ta lại khè tiếp, nhưng acc là acc mượn, hờ hờ đến lúc bị đánh lại mếu máo cầu cứu GVN nay. Đứng giữa cơ mà

.
Xem còn thiếu gì không nhỉ, lại còn tự hào khả năng quân sự với kinh nghiệm chiến trường

. Hay mình mượn acc Seth solo cả bạn nhé. Đừng hỏi tại sao bị nhiều người ghét, tự kiểm điểm bản thân đi.