Uxini
Donkey Kong
- 23/7/08
- 380
- 5
Hôm trước tôi đi lung tung trong các blog thế là tìm được blog 1 cô bé khá xinh , blog mới lập thế à tôi mới vào làm quen ... cm được 2 hôm ... tôi xin nick yahoo mà chưa có dịp nc ... thế nhưng khổ nỗi cô bé cm dễ thương quá làm tôi xao xuyến quá
... mình mới thích thích rồi ... thích được 1 hôm thì bắt đầu mơ tưởng ... gọi là yêu đi ... (tầm này yêu dễ lắm
)
Nhưng mà đến hôm nay cm hỏi cô bé ở đâu thì bảo là Việt Trì (em ở HN) ... ôi buồn dã man ... suy sụp hết cả tinh thần ... h chẳng biết làm thế nào nữa ... trong lúc rối bời tôi mới nghĩ ra được mấy cái phương án thế này để các mọi người giúp đỡ tôi với :(
Thế theo mọi người thì ra sao ? Ôi bùn quá
Người tình trong mộng của tôi đã tan theo mây khói :(
Em ý năm nay mới thi lên lớp 10 thôi ... sinh năm 94 đó
Yêu đương ra sao đây ?
... mình mới thích thích rồi ... thích được 1 hôm thì bắt đầu mơ tưởng ... gọi là yêu đi ... (tầm này yêu dễ lắm
)Nhưng mà đến hôm nay cm hỏi cô bé ở đâu thì bảo là Việt Trì (em ở HN) ... ôi buồn dã man ... suy sụp hết cả tinh thần ... h chẳng biết làm thế nào nữa ... trong lúc rối bời tôi mới nghĩ ra được mấy cái phương án thế này để các mọi người giúp đỡ tôi với :(
Thế theo mọi người thì ra sao ? Ôi bùn quá
Người tình trong mộng của tôi đã tan theo mây khói :(Em ý năm nay mới thi lên lớp 10 thôi ... sinh năm 94 đó
Yêu đương ra sao đây ?

nên.... bác cũng tự hiểu k cần em phải ghi :d:(
) qen khá là lằng nhằng
nói chung là qen 2 năm rồi... mình thík e ý lâu lắm rồi mà... 

Em ấy chia tay ny rồi h đang độc thân còn chuyện thích là do cách nói chuyện ấy chứ ! Còn nếu mà nói về gái gú thì bạn bè tôi đầy mà tôi chẳng thích tự nhiên thích nó thì làm sao mà giải thích được ... tình yêu là như thế mà ! +))
