Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

Có 1 cảnh mà ai chơi đều sợ nhất là Re1 không nói rõ ra chắc ai cũng tự hiểu ;;) Cái cảm giác đó rất là yomost=)) Ngoài cái cảnh này thì hầu hết khi không để ý tí xíu hoặc mới đi đâu rồi ngồi xuống chơi típ chưa định thần lại thì ai cũng dính chấu ngay 1 cảnh bình thường
 
Có 1 cảnh mà ai chơi đều sợ nhất là Re1 không nói rõ ra chắc ai cũng tự hiểu ;;) Cái cảm giác đó rất là yomost=)) Ngoài cái cảnh này thì hầu hết khi không để ý tí xíu hoặc mới đi đâu rồi ngồi xuống chơi típ chưa định thần lại thì ai cũng dính chấu ngay 1 cảnh bình thường

chịu hổng nhớ gì bác ak , trích dẫn cho mở mang tầm mắt coi ....cái Re1 chơi cách đây lâu lắm lắm rùi :P
 
hay là cảnh Lisa Trevor đuổi theo sát nút hả bạn? Cảnh đó cũng hơi hồi hộp
 
Re1 làm gì có Lisa ở đây...............cảm giác rất yomost là cảnh anh ne nhảy của sổ ở RPD ấy ...nhớ lần đầu quăng cả tay bấm ;))
cái RE4 thì đoạn đầu dễ thôi mà hard hay Normal đều chẳng thành vấn đề...giữ khoảng cách + chạy lòng vòng nhưng mà tốt nhất là lùi về sau cái cổng để dân làng tập trung vào 1 hướng sẽ dễ cầm cự hơn ví chỉ cần bắn vào đầu 1 ông rùi nhanh chân chạy lại tung sút là mấy ông kế bên cũng té nhào...bí quyết đấy :)) còn ia muốn yomost nữa thì cứ chạy vào nhà lụm shot gun mà bắn nhưng mà sẽ có thêm anh máy cưa tham gia cuộc vui đóa =)) .....nhặt shot gun xong nhảy cửa sổ ra hướng nhà thờ leo lên tháp chuông là oke ko sợ bị bắt thang lên chỉ sợ bị ném búa :))
 
RE1 Mới chơi thì Có mỗi cái cảnh ngay đầu tiên, lúc cắn Kennel. Ngoài ra chả còn cái cảnh đau tim nữa. RE2 => giật mình lúc cánh tay thò vào. Đang yên bình tự nhiên bị tóm, tức quá, bắn chết hết:D, và cảnh con licker tự nhiên từ mái nhà xuống lúc dưới phòng Lab=> hết. RE3, không có cảnh nào sợ cả. Đau tim là mỗi cảnh mình bị NE nó bóp vỡ đầu thôi=))=))=))=))
 
RE4 mà cái đoạn , nero chuẩn bị bước vào tòa lâu đài ý , sợ đến lạnh hết cả người ra , không có quái nhưng ánh trăng đó đúng là gê thật
 
Re remake:
-lần đầu mới chơi, bắn xong con zom ấy rùi, lúc sau quay lại đi ngang qua hắn bị hắn ôm lấy chân, trong Re2, Re3 thì bắn xong là hắn chết đứ đừ, đằng này hắn sống lại....
-chơi trong mode Invisible enemy: chế độ không nhìn thấy kẻ thù, không auto aim: đến đoạn mà mình quên không nhớ là đang có zom, đi ngang bị hắn nhào đến cắn cổ.... (lúc bị cắn mới nhìn thấy hắn được):((

cuối cùng là: (chơi giả lập Dolphin) đã chơi được 2h55 (no save bằng ink ribbon) bấm phím savestate để tạm nghỉ thì... C.R.A.S.H....G.A.M.E. khúc này có nhiều người muốn tự tử luôn !!!!:D
 
giật mình thì có nhiều cảnh nhất là chơi ban đêm,cắm cai tai nghe vào tivi ấy rồi cho tiếng to to lên đeo và enjoy.Nhất là đoạn cửa kính vớ, ko giật mình hơi phí :D
 
RE4 mà cái đoạn , nero chuẩn bị bước vào tòa lâu đài ý
Nero là thằng nào thế ? Devil may Cry 4 a` ;))
 
Re remake:
cuối cùng là: (chơi giả lập Dolphin) đã chơi được 2h55 (no save bằng ink ribbon) bấm phím savestate để tạm nghỉ thì... C.R.A.S.H....G.A.M.E. khúc này có nhiều người muốn tự tử luôn !!!!:D

khúc này đúng là đáng sợ nhất, tyrant ko sợ, chimera chỉ là đổ bỏ, crimson head càng ko đáng nói, sợ nhất là đang chơi mà nó crash bất tử, lúc nào cũng nơm nớp, tôi từng dính phát ở Lab mất gần 1h đồng hồ chỉ vì chủ quan ko chịu save, chơi lại 3 lần,trong khi đó đĩa 1 chơi mượt từ đầu chí cuối, đĩa 2 cũng vậy, chỉ đến lúc ôm bình Nitro về là bắt đầu dở chứng...

còn nếu nói nghiêm túc thì có lẽ là toàn bộ game Remake, khúc nào cũng rùng rợn hết, nhớ nhất là cái xác nằm co quắp ở góc tường trong căn phòng có cái lồng chim, chơi hồi đầu tiên thì nghĩ là để làm cảnh thôi, cứ đi tiếp, cho đến lúc biết thế nào là crimson head, tự dưng chột dạ mỗi khi cho một con zoms đo đất mà mình thì hết kerosine, thế rồi đến lúc đi lại chỗ đó, từ cầu thang đi xuống, người ngợm chỉ còn vài viên đạn gãi ngữa mà cái xác khi nãy thì... biến đâu mất, đó là lần đầu tiên tôi chơi RE mà giật bắn người...đến giờ vẫn băn khoăn ko biết nó dạo chơi đâu ??? bọn Capcom đúng là bênh thật
 
ở đoạn ấy ôm bình Nitro (power) chạy thử vài bước .... .... thế là B.Ù.M.M.M (Chris, Jill đi về nơi cát bụi theo đúng nghĩa đen), vừa thót tim vừa buồn cười vì không chịu đọc kỹ trong Item examine.

mà tội nghiệp Jill, trong RE3 đã bị Ne tóm cổ bằng 1 tay, giờ chơi remake cũng bị Tyrant tóm y như thế.... làm mình giật bắn, chỉ sợ "màn hình trắng dần, và "you are dead" message shows on. May là lúc ấy còn có dagger...
 
Re1 làm gì có Lisa ở đây...............cảm giác rất yomost là cảnh anh ne nhảy của sổ ở RPD ấy ...nhớ lần đầu quăng cả tay bấm ;))
cái RE4 thì đoạn đầu dễ thôi mà hard hay Normal đều chẳng thành vấn đề...giữ khoảng cách + chạy lòng vòng nhưng mà tốt nhất là lùi về sau cái cổng để dân làng tập trung vào 1 hướng sẽ dễ cầm cự hơn ví chỉ cần bắn vào đầu 1 ông rùi nhanh chân chạy lại tung sút là mấy ông kế bên cũng té nhào...bí quyết đấy :)) còn ia muốn yomost nữa thì cứ chạy vào nhà lụm shot gun mà bắn nhưng mà sẽ có thêm anh máy cưa tham gia cuộc vui đóa =)) .....nhặt shot gun xong nhảy cửa sổ ra hướng nhà thờ leo lên tháp chuông là oke ko sợ bị bắt thang lên chỉ sợ bị ném búa :))

Chạy thế mất thời gian bỏ xừ , vừa vào giết con kưa đứng ở cổng cuối làng trước sau đó chạy thẳng lên nhà lấy shot trèo qua cửa sổ chạy vòng về phía bên phải đứng đó chờ con kưa lên là xong ;;);;)
 
kịch tính và hồi hộp nhất là đoạn chơi mer để lấy 5 sao cho thằng leon ở màn 4(re4) thằng cưa điên công nhận vl thật=))
 
uh, thằng cưa điên này lúc mới chơi thì vãi... sau này cứ từ xa tặng cho hắn 1 chục viên BTail, sau đó 3-4 viên shotgun + cửa sổ là hắn tẻo tèo teo ngay.
chỉ bực mình là lúc đang bắn hắn ngon trớn = Btail, lại bị thằng khùng nào đó len lén đến gần phang mình 1 rìu, Leon loang choạng chưa định thần lại được thì....xoẹt....máu me tùm lum.. cưa điên cười man dại... + 2 thằng cháu đang xem mình chơi cười hô hố!!!!:D
 
Từ bé đến giờ vẫn ấn tưỡng nhất anh chàng Nemesis thôi, cảnh anh ấy rượt Jill tung tăng khắp phố hay cảnh anh đập cửa sổ bay vào làm mình xúc động đến rớt cà tim, ha ha ha ... Giờ lớn rồi bắn xác chết cũng qua 5-6 bản nên không còn ấn tượng mấy với mấy con trùm sau này.
 
Chơi Resident Evil Dead Aim thì lúc nào cũng thấy " cơ mơ run " .
Re này lúc đi thì hổng thấy Zom , lúc về thì nhung nhúc 1 đống . Quan trọng hơn là nó quá tối , lúc chiến đấu góc nhìn bị hạn chế nên rất hãi khi bị quây ( điển hình là đoạn lấy ShotGun ở Normal , trong nhà bếp )
 
Re remake: những lúc gặp thằng Dangerous Zombie đeo lựu đạn đầy người, không được bắn hắn mới tức, chỉ được chạy né thôi. Lâu lâu quên, thoáng thấy bóng hắn tưởng gặp zom thường, tặng hắn viên shotgun: bùm 1 phát... Jill tan nát theo..

đau tim vì phải chơi lại đoạn ấy
 
lần đầu tiên chơi RE1 lúc đó năm 2000
tối đó ở nhà 1 mình buồn quá ra mua cái đĩa game về chơi thấy cái hình RE thấy ghê ghê mua đại về.
chơi đến lúc bắn con zoom thấy nó nằm 1 đống tưởng nó chết rồi , mình đi ngang nó chụp giò 1 cái hết hồn muốn xỉu luôn:))
giờ nhớ lại thấy lúc đó sao mình nhát thiệt:))
 
khuya đang xem box Re, bỗng nhiên.. nhạc nền phòng save phát ra từ Gamevn... cũng muốn đứng tim, mặc dù không chơi RE =((
 
Cảnh đau tim nhất Trong Re1 là khi bước vào cánh cửa màu xanh chổ lấy cái Map, bị con chó đập cửa sổ nhảy vào "I love you" là hay nhất ;))
 
Back
Top