Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

ừ nhỉ??!! có thể là tức chăng??!!!;));));))
 
Downtim nhất chắc là RE3, trong trụ sở cảnh sát Raccoon, đang đi tự nhiên cái con Nes nó nhảy từ cửa sổ vô , làm mình hoảng quá cho nó 1 phát rocket nằm im ru luôn :))
 
mấy bác nói thế nào í chứ mình thấy re4 và re5 mới là đau tim nhất;));));))
 
Đau đầu thì có chứ đau tim nỗi gì
 
phải nói là kinh dị thót tim chứ đau đầu gì;));));))
 
mấy bác nói thế nào í chứ mình thấy re4 và re5 mới là đau tim nhất;));));))

đau là đau cái con cầm cưa ý,máu đầy bị nó cưa 1 cái cũng die hà
 
đau là đau cái con cầm cưa ý,máu đầy bị nó cưa 1 cái cũng die hà

chắc là do em gà quá chăng??? chứ anh chỉ chơi dao chấp nó cái cưa máy đấy bé ạ;));));))
 
Khi chơi Re cảnh đau tim nhất là khi zombie đè ra cắn Jill và Claire. Là khúc mà trái tim rung động vì yêu ;;)
 
Khi chơi Re cảnh đau tim nhất là khi zombie đè ra cắn Jill và Claire. Là khúc mà trái tim rung động vì yêu ;;)

bác có thấy bác nói hơi sến quá không???đây là topic chơi re lúc nào kinh dị nhất chứ không phải là box tâm sự đâu bạn!!! nhầm chỗ rồi;));));))
 
chắc là do em gà quá chăng??? chứ anh chỉ chơi dao chấp nó cái cưa máy đấy bé ạ;));));))

nói thiệt k đó,có xài cheat k đó
p/s ai nói rõ hơn về hồi ức của alyssa ở bệnh viện trong re outbreak 2 cho tui nghe đi
 
nói thiệt k đó,có xài cheat k đó
p/s ai nói rõ hơn về hồi ức của alyssa ở bệnh viện trong re outbreak 2 cho tui nghe đi

trời!!! anh lớn thế nào xạo với em làm gì em gái??? mấy tên cưa máy này nhìn cái cưa có vẻ kinh thế thôi chứ như rùa bò à!!! em cứ chạy tới ôm nó (1s thôi nhá) rồi lui ra (2s) rồi tới ngắm cái cái bản mặt bao tời của nó mấy giây cũng được em gái à;));));))
 
bác có thấy bác nói hơi sến quá không???đây là topic chơi re lúc nào kinh dị nhất chứ không phải là box tâm sự đâu bạn!!! nhầm chỗ rồi
Đúng chổ chứ. Ai củng như tui thôi chơi lần đầu bị lủ em zombie đè ra cắn là lúc đau tim nhất : You Die =))
 
trời!!! anh lớn thế nào xạo với em làm gì em gái??? mấy tên cưa máy này nhìn cái cưa có vẻ kinh thế thôi chứ như rùa bò à!!! em cứ chạy tới ôm nó (1s thôi nhá) rồi lui ra (2s) rồi tới ngắm cái cái bản mặt bao tời của nó mấy giây cũng được em gái à;));));))

thui anh cứ xạo hoài,ai mà pro dc thế,xài súng lục còn chưa chắc dc nói chi xài dao
 
em không tin thì thôi vậy!!! trên youtube cũng có mấy clip hướng dẫn xài dao với cưa máy mà em
 
Nói 1 câu duy nhất roài miễn pàn lựn về đìu này :vãi chưởng[..][..][..]
 
Nói về Chainsaw thì mình sợ lúc đầu, ở trong làng, trốn trong nhà, mới đạp cửa chạy ra thì bị cưa.. mất đầu, hrrrrrrrr..

Dùng dao giết chết Chainsaw rất dễ dàng, cả RE4 lẫn RE5. Tuy nhiên RE5 cần chú ý đến các Manjini xung quanh đánh lén.
 
Sao ko cho cái hình Ailen kia vào RE,nó có tới 2 cái miệng :))
 
nếu nói về lần đầu tiên chơi thì thấy re4 hay hơn re5 rất nhiều!!! đặc biệt là màn đầu tiên trong ngôi làng!!!núp trong nhà mà bị bao vây tứ phía!!! không biết có ai lần đầu chơi chỗ này không die không nhỉ:)
 
Mà sao lúc trước tui chơi đâu có chạy zô nhà đâu. Chạy vòng vòng "hit & run" dân điên 1 hồi chuông nhà thờ rung lên. Ko thấy cưa máy xuất hiện lun :)
 
chơi Re4 về nước hàng chục lần rồi , mà hôm trước chơi lại có 1 chỗ làm đau tim (1 chỗ duy nhất trong phiên bản RE4 đậm chất hành động )

Là chỗ chuẩn bị lên xuồng ra sông giết con cá , bữa đó quởn quởn chưa vội lên xuồng,đứng trên bờ gỗ bắn mấy con cá nhỏ kiếm máu , đang bắn thì con quái vật nhào lên bờ cạp mất cái đầu, b-( , làm thót tim , vì mới thấy lần đầu mà
 
Back
Top